Thứ Năm, 16/11/2028 · 1/10 ÂL

Thứ Năm tuần 32 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Plm 1,7-20Thư Philêmôn

7 Thật vậy, tôi đã có nhiều niềm vui và niềm an ủi nhờ tình yêu của anh, vì nhờ anh, lòng của các người thánh đã được nghỉ ngơi, thưa người anh em.
8 Vì thế, tuy trong Đức Kitô tôi hoàn toàn có quyền truyền cho anh điều phải làm,

9 nhưng vì tình yêu, tôi muốn nài xin anh hơn: tôi là con người như thế, Phaolô, một ông già, và nay lại là tù nhân của Đức Kitô Giêsu.

10 Tôi nài xin anh về đứa con của tôi, người tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích: Ônêsimô,

11 kẻ ngày trước vô dụng đối với anh, nhưng nay hữu dụng cho cả anh lẫn tôi.

12 Tôi gửi nó trở về với anh — nó chính là lòng dạ của tôi.

13 Tôi từng muốn giữ nó lại bên tôi, để thay anh mà phục vụ tôi trong vòng xiềng xích vì Tin Mừng;

14 nhưng tôi không muốn làm điều gì mà không có ý kiến của anh, để việc lành của anh không phải là do bắt buộc, nhưng là tự nguyện.

15 Có lẽ vì thế mà nó đã phải xa anh một thời gian, để anh nhận lại nó mãi mãi,

16 không còn như một nô lệ, nhưng hơn một nô lệ: một người anh em thân yêu, nhất là đối với tôi, và đối với anh thì càng hơn biết bao, cả trong tình người lẫn trong Chúa.

17 Vậy nếu anh coi tôi là người cộng tác, thì xin đón nhận nó như đón nhận chính tôi.

18 Nếu nó đã làm điều gì thiệt hại cho anh, hay còn thiếu anh điều gì, thì cứ ghi vào sổ của tôi.

19 Tôi, Phaolô, viết bằng chính tay tôi: tôi sẽ trả; tôi khỏi nhắc rằng chính bản thân anh cũng còn mắc nợ tôi.

20 Phải, thưa người anh em, xin cho tôi được hưởng niềm vui nơi anh trong Chúa; xin làm cho lòng dạ tôi được nghỉ ngơi trong Đức Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 145,7.8-9a.9bc-10

7 Đấng thi hành công lý cho kẻ bị áp bức,
ban bánh cho người đói;

Đức Chúa giải thoát những kẻ bị giam cầm.

8 Đức Chúa mở mắt cho người mù,

Đức Chúa cho kẻ khom lưng đứng thẳng lên,

Đức Chúa yêu thương người công chính.

9 Đức Chúa gìn giữ khách ngoại kiều,

nâng đỡ cô nhi và quả phụ,

nhưng làm cho đường lối kẻ gian ác ra quanh co.

10 Đức Chúa sẽ ngự trị muôn đời,

Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion,

từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Alleluia!

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,5

5 "Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có tôi, anh em không thể làm gì được."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 17,20-25Tin Mừng theo Luca

20 Được những người Pharisêu hỏi bao giờ Nước Thiên Chúa đến, Người đáp lại họ: "Nước Thiên Chúa không đến theo kiểu có thể quan sát được,
21 và người ta sẽ không nói: Này, ở đây! hay: Ở kia! Vì này, Nước Thiên Chúa ở giữa các ông."

22 Người nói với các môn đệ: "Sẽ đến những ngày anh em ao ước thấy một trong những ngày của Con Người mà sẽ không thấy.

23 Người ta sẽ nói với anh em: Kìa, ở đó! Này, ở đây! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.

24 Vì như tia chớp loé lên, chiếu sáng từ dưới trời bên này sang dưới trời bên kia, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.

25 Nhưng trước hết, Người phải chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ này loại bỏ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Người anh em, và Nước Thiên Chúa ở giữa các ông

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Phaolô xin ông Philêmon đón nhận Ônêsimô không còn như nô lệ mà như người anh em thân yêu; Đức Giêsu nói Nước Thiên Chúa không đến với dấu hiệu rầm rộ nhưng đã ở giữa chúng ta, và để vào Nước ấy Con Người phải đi qua đau khổ trước. Nơi nào có tình huynh đệ thật, nơi ấy Nước Chúa đã lộ diện.

Suy niệm. Thư gửi ông Philêmon chỉ là một lá thư ngắn, nhưng chứa một cảnh rất đẹp. Thánh Phaolô là tù nhân, già yếu, và "hoàn toàn có quyền truyền cho anh điều phải làm", vậy mà ông chọn nài xin: "vì tình yêu, tôi muốn nài xin anh hơn". Ông gửi trở về một người từng "vô dụng" đối với chủ, và gọi người ấy là "đứa con của tôi, người tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích", là "lòng dạ của tôi". Ông không ép: "để việc lành của anh không phải là do bắt buộc, nhưng là tự nguyện." Ông còn nhận gánh nợ: "Nếu nó đã làm điều gì thiệt hại cho anh... thì cứ ghi vào sổ của tôi." Điều ông xin thật lớn: đón Ônêsimô "không còn như một nô lệ, nhưng hơn một nô lệ: một người anh em thân yêu". Khi một mối quan hệ được đổi mới như thế, ta không cần tìm dấu lạ ở đâu xa.

Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Nước Thiên Chúa đến. Người đáp: không đến theo kiểu có thể quan sát, và người ta sẽ không nói "Này, ở đây! hay: Ở kia!" vì "Nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Có thể họ đang tìm một dấu hiệu lớn lao bên ngoài; còn Nước Chúa đã có đó, ngay nơi Đấng đang đứng nói với họ, và cũng nơi những cuộc hoà giải âm thầm như giữa Phaolô, Philêmon và Ônêsimô. Nó khiêm tốn đến mức dễ bỏ qua.

Sau đó Đức Giêsu nói với các môn đệ về những ngày họ sẽ ao ước thấy dù chỉ một ngày của Con Người mà không thấy; Người dặn: "Anh em đừng đi, đừng chạy theo." Ngày Con Người đến sẽ như tia chớp, sáng rõ từ bên này trời sang bên kia, không cần ai chỉ chỗ. Nhưng trước đó "Người phải chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ này loại bỏ". Vinh quang đến sau thập giá, và người môn đệ cũng không đi đường khác.

Thánh vịnh hôm nay ca ngợi Đấng "thi hành công lý cho kẻ bị áp bức, ban bánh cho người đói", Đấng "mở mắt cho người mù", "gìn giữ khách ngoại kiều, nâng đỡ cô nhi và quả phụ". Đó là cách Nước Chúa hiện diện: ở phía những người yếu thế. Câu tung hô trước Tin Mừng cho biết ta giữ được điều ấy bằng cách nào: "Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có tôi, anh em không thể làm gì được." Vị giám mục tử đạo mà ta nhớ hôm nay thuộc về hàng những người ở lại trong Chúa đến cùng. Xin cho chúng ta nhận ra Nước Chúa nơi những người nhỏ bé quanh mình.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận ra Nước Chúa đang ở giữa chúng con, nơi lời Chúa, nơi người nghèo, nơi anh chị em. Xin dạy chúng con đón nhận nhau như anh em trong Chúa, và cho con khỏi chạy theo những dấu lạ bên ngoài mà biết ở lại trong Chúa, đi theo Chúa trên đường thập giá. Amen.

Bài đọc những ngày tới