Thứ Bảy, 11/11/2028 · 25/9 ÂL

Thứ Bảy tuần 31 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Pl 4,10-19Thư Philípphê

10 Tôi rất vui mừng trong Chúa vì cuối cùng anh em đã làm nảy nở lại lòng nghĩ đến tôi; thật ra anh em vẫn nghĩ đến, nhưng chưa gặp dịp.
11 Tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã học được cách tự túc trong hoàn cảnh của mình.

12 Tôi biết sống thiếu thốn, cũng biết sống dư dật. Tôi đã quen với mọi cảnh ngộ: no hay đói, dư dật hay thiếu thốn.

13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi.

14 Tuy nhiên, anh em đã làm tốt khi chia sẻ gian truân với tôi.

15 Hơn nữa, anh em người Philípphê cũng biết rằng lúc khởi đầu Tin Mừng, khi tôi rời Macêđônia, không một Hội Thánh nào chia sẻ với tôi về việc cho và nhận, ngoài anh em ra.

16 Vì ngay cả ở Thêxalônica, anh em cũng đã gửi cho tôi, một lần rồi hai lần, để đáp nhu cầu của tôi.

17 Không phải tôi tìm kiếm của biếu, nhưng tôi tìm hoa trái ngày càng thêm vào tài khoản của anh em.

18 Tôi đã nhận đủ mọi sự và còn dư dật; tôi đầy đủ rồi, vì đã nhận từ ông Êpaphrôđitô những gì anh em gửi: hương thơm ngào ngạt, hy lễ đẹp lòng, đáng Thiên Chúa vừa ý.

19 Thiên Chúa của tôi sẽ lấy sự giàu có vinh quang của Người mà đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, trong Đức Kitô Giêsu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 111,1b-2.5-6.8a.9

1 Phúc thay người kính sợ Đức Chúa,
rất đỗi ưa thích các điều răn của Người.

2 Dòng dõi người ấy sẽ hùng mạnh trên đất;

thế hệ những người ngay thẳng sẽ được chúc phúc.

5 Phúc cho người biết xót thương và cho vay,

người sắp xếp công việc của mình theo lẽ công bình.

6 Vì người ấy sẽ không bao giờ lay chuyển;

người công chính sẽ được nhớ đến muôn đời.

8 Lòng người ấy kiên định, không sợ hãi,

9 Người ấy rộng rãi phân phát cho kẻ nghèo;

đức công chính của người tồn tại mãi mãi,

sừng của người được nâng cao trong vinh quang.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 8,9

9 Thật vậy, anh em biết ân huệ của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô: Người vốn giàu sang, nhưng vì anh em, Người đã trở nên nghèo khó, để nhờ cảnh nghèo của Người, anh em được trở nên giàu có.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 16,9-15Tin Mừng theo Luca

9 Còn tôi, tôi bảo anh em: hãy dùng Mamôn bất chính mà tạo cho mình những bạn hữu, để khi Mamôn hết, họ đón anh em vào các lều vĩnh cửu.
10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.

11 Vậy nếu anh em không trung tín với Mamôn bất chính, thì ai sẽ tin giao cho anh em của cải chân thật?

12 Và nếu anh em không trung tín với của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của thuộc về anh em?

13 Không người đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: hoặc sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc sẽ gắn bó với người này mà khinh thường người nọ. Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lại làm tôi Mamôn."

14 Những người Pharisêu, vốn ham tiền bạc, nghe tất cả những điều ấy thì chế nhạo Người.

15 Người nói với họ: "Chính các ông là những kẻ tự cho mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; vì điều cao trọng nơi loài người lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Biết đủ, biết cho

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Phaolô học được cách sống trong mọi cảnh ngộ nhờ Đấng ban sức mạnh cho ngài, và trân trọng sự sẻ chia của cộng đoàn; Tin Mừng nhắc rằng của cải chỉ là phương tiện, không thể làm chủ lòng ta.

Suy niệm. Từ trong cảnh khó khăn, Phaolô gửi lời cảm ơn cho cộng đoàn Philípphê đã chu cấp cho ngài. Điều đáng chú ý là ngài không nói mình cần: "tôi đã học được cách tự túc trong hoàn cảnh của mình. Tôi biết sống thiếu thốn, cũng biết sống dư dật." No hay đói, ngài đều bình thản, vì sức của ngài không nằm ở hoàn cảnh: "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi." Nhưng ngài cũng không khinh thường lòng tốt của người cho. Quà tặng của họ là "hương thơm ngào ngạt, hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa", và là hoa trái "ngày càng thêm vào tài khoản của anh em". Điều giúp ta có thể cho là chính khi lòng ta không bị của cải trói buộc.

Tin Mừng đặt ranh giới thẳng thắn hơn: "Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lại làm tôi Mamôn." Người Pharisêu ham tiền bạc nghe vậy thì chế nhạo, và Đức Giêsu nói với họ: "Thiên Chúa biết lòng các ông." Có thể ta khoác bề ngoài công chính trước mặt người ta; Thiên Chúa thì nhìn vào cái lòng đang thật sự bám vào điều gì.

Hai bài đọc cùng gợi một câu hỏi về sự tự do: tôi có thể sống đủ với điều mình có không, và tôi có thể cho đi mà không tiếc không? Ai làm được hai điều ấy là người đã chọn đúng chủ.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy con biết sống đủ trong mọi hoàn cảnh và tin vào sức mạnh Chúa ban. Xin giải thoát lòng con khỏi sự ham của cải, để con biết cho đi với niềm vui. Amen.

Bài đọc những ngày tới