Bài đọc I
Ep 4,32-5,8Thư Êphêxô32 Hãy tỏ ra nhân hậu và giàu lòng thương xót với nhau, tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.
5,1 Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như những người con yêu dấu,
2 và hãy sống trong tình yêu, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã hiến mình vì chúng ta, làm của lễ và hy lễ dâng lên Thiên Chúa, như hương thơm ngào ngạt.
3 Còn việc gian dâm và mọi điều ô uế hay tham lam thì đừng nhắc đến giữa anh em, như điều xứng hợp với các thánh,
4 cũng đừng có lời tục tĩu, chuyện nhảm nhí hay đùa cợt thô lỗ, là những điều không xứng hợp; trái lại, hãy dâng lời tạ ơn.
5 Vì anh em biết rõ điều này: không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam, tức là kẻ thờ ngẫu tượng, nào có phần thừa kế trong Nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa.
6 Đừng để ai lừa dối anh em bằng những lời trống rỗng, vì chính những điều ấy khiến cơn giận của Thiên Chúa giáng xuống trên những con cái của sự không vâng phục.
7 Vậy đừng làm bạn đồng phần với họ;
8 vì xưa kia anh em là bóng tối, nhưng nay anh em là ánh sáng trong Chúa; hãy sống như con cái của ánh sáng,
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0