Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Thiên Chúa không đợi ta sạch sẽ rồi mới tìm ta; Người đi tìm những gì đã mất. Chuyện ông Dakêu leo lên cây sung cho thấy khi một người mở lòng đón Chúa, cuộc đời họ và những quan hệ của họ đổi khác ngay.
Bối cảnh. Chúa nhật XXXI Mùa Thường niên, năm C, Tin Mừng Luca. Đức Giêsu vào Giêrikhô, thành cuối trên đường lên Giêrusalem. Bài đọc một trích sách Khôn Ngoan, ca tụng lòng thương xót Thiên Chúa dành cho muôn loài; bài hai là lời thánh Phaolô gửi cộng đoàn Thétsalônica.
Phân tích.
- Khôn Ngoan: toàn vũ trụ trước nhan Chúa chỉ như "một hạt cân" hay "giọt sương sớm", vậy mà Ngài "thương xót mọi người", "bỏ qua tội lỗi của loài người để họ sám hối". Ngài yêu thương mọi loài, "không ghê tởm điều gì Ngài đã làm ra", và sửa dạy kẻ sa ngã "từng chút một" để họ tin vào Ngài (Kn 11,22-12,2).
- Thánh Phaolô cầu nguyện để Thiên Chúa "xét anh em là xứng với ơn kêu gọi" và hoàn tất mọi ước muốn nhân lành nơi họ, để danh Chúa Giêsu được tôn vinh nơi họ và họ được tôn vinh nơi Người (2 Tx 1,11-12).
- Tin Mừng: Dakêu là trưởng nhóm thu thuế và người giàu có, nhưng thấp bé nên không thấy được Đức Giêsu giữa đám đông. Ông chạy lên phía trước và leo lên cây sung. Đức Giêsu ngước lên: "Dakêu, hãy mau xuống đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Mọi người xầm xì: "Ông ấy vào trọ nhà một người tội lỗi!" Còn Dakêu đứng lên: phân nửa tài sản cho người nghèo, và đền gấp bốn những gì đã chiếm đoạt. Đức Giêsu nói: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này... Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất" (Lc 19,9-10).
Suy niệm. Có hai chuyển động trong câu chuyện. Dakêu đi tìm Chúa, nhưng điều ông không ngờ là chính Chúa đã tìm ông trước: Đức Giêsu nhìn lên đúng cây sung, gọi đúng tên ông. Bài Khôn Ngoan nói về một Thiên Chúa như thế, Đấng "yêu mến sự sống", sửa dạy từng chút một, chứ không vội kết án.
Điều làm đổi đời Dakêu không phải lời trách mắng, mà là việc được đón nhận trước khi ông hứa đổi mới. Lời hứa chia nửa tài sản và đền gấp bốn đến sau, như tiếng đáp tự nhiên của một người đã được yêu. Trong khi đó, đám đông chỉ thấy một "người tội lỗi". Ta cũng dễ thấy người khác bằng nhãn ấy, và quên rằng Chúa vẫn muốn vào nhà họ, và nhà ta.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đi tìm những gì đã mất, xin tìm thấy con. Xin cho con can đảm leo lên khỏi đám đông của những bận rộn để được thấy Chúa, và đón Chúa vào nhà con với niềm vui như ông Dakêu. Amen.
Ghi nhớ. "Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19,10)
Gợi ý trong tuần: đền bù hoặc hoà giải một việc mình còn nợ ai đó, và đón tiếp một người mà mình thường tránh né.