Chủ Nhật, 29/10/2028 · 12/9 ÂL

Chúa nhật XXX Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Hc 35,12-14.16-18Sách Huấn ca

12 vì Đức Chúa là thẩm phán, và nơi Người không có sự nể mặt người ta.
13 Đức Chúa sẽ không thiên vị đối với kẻ nghèo, và sẽ nhậm lời van xin của người bị đối xử bất công.

14 Người sẽ không bỏ qua lời khẩn nài của trẻ mồ côi, cũng không bỏ qua bà goá khi bà trút bày lời than thở.

16 Kẻ phụng sự cách đẹp lòng Người sẽ được đón nhận, và lời cầu xin của người ấy chạm tới các tầng mây.

17 Lời cầu nguyện của người khiêm hạ xuyên qua các tầng mây; cho đến khi đến gần, người ấy sẽ không được an ủi, và người ấy sẽ không lui đi cho đến khi Đấng Tối Cao đoái đến.

18 Người sẽ xét xử cho những người công chính và thi hành công lý.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 33,2-3.17-18.19.23

Câu đáp: Tv 33,7a

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

17 Nhan Đức Chúa hướng về những kẻ làm điều ác, để xoá khỏi mặt đất kỷ niệm về chúng.

18 Họ kêu lên, và Đức Chúa nghe; Người cứu họ khỏi mọi cơn gian nan.

19 Đức Chúa ở gần những tấm lòng tan nát, và cứu những người có tinh thần bị nghiền nát.

23 Đức Chúa cứu chuộc mạng sống các tôi tớ Người, và tất cả những ai nương náu nơi Người sẽ không bị coi là có tội.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Tm 4,6-8.16-18Thư 2 Timôthê

6 Phần tôi, tôi sắp được đổ ra làm lễ tế, và thời gian tôi ra đi đã gần đến.
7 Tôi đã đấu trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin.

8 Từ nay, vòng hoa công chính đã dành sẵn cho tôi; ngày ấy, Chúa là vị Thẩm phán công chính sẽ trao tặng cho tôi, không những cho tôi, mà còn cho tất cả những ai yêu mến sự xuất hiện của Người.

16 Trong lần tôi tự bào chữa đầu tiên, không ai ở bên tôi, mọi người đều bỏ rơi tôi; xin đừng chấp họ điều ấy.

17 Nhưng Chúa đã đứng bên tôi và ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi, lời rao giảng được hoàn tất và mọi dân ngoại được nghe; và tôi đã được giải thoát khỏi miệng sư tử.

18 Chúa sẽ giải thoát tôi khỏi mọi việc ác và cứu tôi vào vương quốc trên trời của Người. Vinh quang thuộc về Người đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

2 Cr 5,19

19 Thật vậy, Thiên Chúa đã ở trong Đức Kitô mà làm cho thế gian được hoà giải với chính Người, không kể tội lỗi của họ cho họ, và đã đặt nơi chúng tôi lời hoà giải.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 18,9-14Tin Mừng theo Luca

9 Đức Giêsu còn kể dụ ngôn này cho một số người tự tin mình là công chính và khinh thường những kẻ khác:
10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người thuộc phái Pharisêu, còn người kia là người thu thuế.

11 Người Pharisêu đứng, và cầu nguyện thầm như thế này: 'Lạy Thiên Chúa, con tạ ơn Ngài vì con không như bao người khác: tham lam cướp bóc, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế này.

12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con nộp một phần mười tất cả những gì con có.'

13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, nhưng đấm ngực mà nói: 'Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi.'

14 Tôi nói cho anh em biết: người này trở xuống nhà mình đã được nên công chính, còn người kia thì không; vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Lời cầu của người khiêm hạ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hai người cùng lên đền thờ, cùng cầu nguyện, nhưng chỉ một người xuống nhà "được nên công chính". Điều phân biệt họ không phải là số việc lành, mà là cách đứng trước mặt Thiên Chúa: tự khoe mình hay hạ mình xin lòng thương xót.

Bối cảnh. Chúa nhật XXX Mùa Thường niên, năm C, Tin Mừng Luca. Dụ ngôn được Đức Giêsu kể "cho một số người tự tin mình là công chính và khinh thường những kẻ khác". Bài đọc một trích sách Huấn Ca về lời cầu của người nghèo, bài hai là lời trăn trối của thánh Phaolô gửi Timôthê.

Phân tích.

  • Huấn Ca: "Đức Chúa là thẩm phán, và nơi Người không có sự nể mặt người ta." Người nhậm lời van xin của người bị đối xử bất công, của trẻ mồ côi và bà goá. Lời cầu của người khiêm hạ "xuyên qua các tầng mây", và người ấy "sẽ không lui đi cho đến khi Đấng Tối Cao đoái đến" (Hc 35,12-18).
  • Thánh Phaolô nhìn lại cuộc đời: "Tôi đã đấu trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin." Nhưng ông không tự hào, mà kể rằng khi mọi người bỏ rơi, "Chúa đã đứng bên tôi và ban sức mạnh cho tôi", và ông xin đừng chấp những người bỏ rơi mình (2 Tm 4,6-18).
  • Tin Mừng: người Pharisêu đứng cầu nguyện "thầm", nhưng thực ra là kể công: không tham lam, không bất chính, ăn chay hai lần mỗi tuần, nộp một phần mười. Những việc ấy tự chúng không xấu; cái sai là ông dùng chúng để so mình với "tên thu thuế này". Người thu thuế đứng đằng xa, không dám ngước mắt, đấm ngực: "Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi" (Lc 18,13).

Suy niệm. Lời cầu của người Pharisêu có vẻ là lời tạ ơn, nhưng thật ra ông không xin gì vì thấy mình không thiếu gì. Còn lời của người thu thuế chỉ có một câu ngắn, mà chứa trọn sự thật về con người trước Thiên Chúa. Chỉ có người nhận mình thiếu mới có chỗ cho ơn Chúa đổ vào.

Điều đáng sợ của dụ ngôn là ta rất dễ cầu nguyện như người Pharisêu mà không hay biết. Mỗi khi ta nghĩ "may mà tôi không như người kia", ta đã bắt đầu dựng một bức tường. Thánh Phaolô là người có đủ lý do để tự hào, vậy mà ông chỉ coi mình là người được Chúa nâng đỡ. Khiêm tốn không phải là nghĩ mình tệ, mà là nhìn mình đúng như thật, và tin rằng lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi lỗi lầm cũng như mọi công trạng.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi. Xin gỡ khỏi lòng con thói so sánh và tự mãn, và cho con biết đến với Chúa bằng đôi tay trống, để được Chúa làm đầy bằng ân sủng của Người. Amen.

Ghi nhớ. "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18,14)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối đọc chậm câu của người thu thuế, và để ý những lúc trong ngày mình đã so sánh hay coi thường người khác.

Bài đọc những ngày tới