Thứ Bảy, 04/11/2028 · 18/9 ÂL

Thứ Bảy tuần 30 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Pl 1,18b-26Thư Philípphê

18 và vì điều ấy tôi vui mừng. Vâng, tôi còn sẽ vui mừng nữa,
19 vì tôi biết rằng điều này sẽ đưa tới ơn cứu độ cho tôi, nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ sự trợ giúp của Thần Khí của Đức Giêsu Kitô,

20 theo lòng trông đợi và hy vọng của tôi, tôi sẽ không phải xấu hổ về điều gì, nhưng với tất cả sự mạnh dạn, như xưa, nay cũng vậy, Đức Kitô sẽ được tôn vinh nơi thân xác tôi, dù bằng sự sống hay bằng cái chết.

21 Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi.

22 Nhưng nếu còn sống trong xác thịt thì đó là hoa trái của công việc; mà tôi không biết nên chọn bên nào.

23 Tôi bị giằng co giữa hai bên: tôi ao ước ra đi để ở cùng Đức Kitô, vì điều đó tốt hơn nhiều;

24 nhưng ở lại trong xác thịt thì cần thiết hơn cho anh em.

25 Và tin chắc điều đó, tôi biết rằng tôi sẽ ở lại và ở lại với tất cả anh em, để anh em tiến bộ và được vui mừng trong đức tin,

26 hầu nhờ tôi, niềm tự hào của anh em nơi Đức Kitô Giêsu thêm dồi dào, khi tôi lại đến với anh em.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 41,2.3.5cdef

2 Như nai khao khát những dòng nước,
hồn con cũng khao khát Ngài, lạy Thiên Chúa.

3 Linh hồn con khát khao Thiên Chúa, Thiên Chúa hằng sống. Bao giờ con được đến và thấy nhan Thiên Chúa?

5 Khi xưa con đã đi giữa đoàn người đông, dẫn họ tiến về nhà Thiên Chúa, giữa tiếng reo mừng và cảm tạ của đám đông đang ăn mừng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,29ab

29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 14,1.7-11Tin Mừng theo Luca

1 Một ngày sa-bát kia, Người vào nhà một thủ lãnh trong nhóm Pharisêu để dùng bữa, và họ cứ dò xét Người.
7 Nhận thấy khách được mời chọn lấy những chỗ nhất, Người kể một dụ ngôn cho họ; Người nói:

8 "Khi anh được ai mời dự tiệc cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn anh cũng được ông ấy mời,

9 và người đã mời cả anh lẫn người ấy sẽ đến nói với anh: Xin nhường chỗ cho ông này; bấy giờ anh sẽ xấu hổ mà phải xuống ngồi chỗ cuối.

10 Trái lại, khi được mời, anh hãy đi vào ngồi chỗ cuối, để khi người mời anh đến, ông sẽ nói với anh: Bạn ơi, xin mời lên trên; bấy giờ anh sẽ được vinh dự trước mặt tất cả những người đồng bàn.

11 Vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Sống là Đức Kitô

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Phaolô viết từ nơi giam cầm, bị giằng co giữa hai điều: ra đi để ở cùng Đức Kitô, hay ở lại vì anh em. Với ông, "sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi." Tin Mừng cho thấy lòng khiêm tốn là chọn chỗ cuối, vì ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.

Suy niệm

Câu 21 là một trong những câu cô đọng nhất của Phaolô: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô." Không nói "sống vì Đức Kitô", mà "sống là Đức Kitô". Cuộc đời ông đã trở thành chỗ để Đức Kitô được tôn vinh, "dù bằng sự sống hay bằng cái chết" (Pl 1,20). Với người nghĩ như thế, cái chết không còn là mối đe doạ.

Nhưng ông không để lòng ao ước ra đi làm ông bỏ rơi anh em. Ông bị giằng co thật: ra đi thì tốt hơn nhiều, nhưng ở lại thì cần thiết hơn cho họ (Pl 1,23-24). Ông chọn điều giúp ích cho người khác, không chọn điều dễ chịu cho mình. Đó là một dạng khiêm tốn: biết rằng đời mình thuộc về cộng đoàn.

Cả hai lựa chọn đều có chung một điểm: Đức Kitô ở trung tâm. Ông không hỏi điều nào có lợi cho mình, mà hỏi điều nào làm anh em lớn lên trong đức tin và niềm vui (Pl 1,25).

Tin Mừng bổ sung bằng một lời quen thuộc: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên (Lc 14,11). Hôm nay ta tự hỏi: trong những lựa chọn thường ngày, tôi đặt mình hay đặt Đức Kitô và anh em ở trung tâm?

Cầu nguyện

Lạy Đức Kitô, xin cho đời chúng con cũng có thể nói rằng sống là Chúa. Xin dạy chúng con khiêm tốn, biết chọn điều ích cho anh em hơn điều ích cho mình, và vững tin vào sự sống Chúa đã hứa. Amen.

Bài đọc những ngày tới