Thứ Ba, 24/10/2028 · 7/9 ÂL

Thứ Ba tuần 29 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Ep 2,12-22Thư Êphêxô

12 Thời ấy, anh em sống không có Đức Kitô, bị loại khỏi quyền công dân của Israel, xa lạ với các giao ước của lời hứa, không có hy vọng và không có Thiên Chúa ở trong thế gian.
13 Nhưng nay, trong Đức Kitô Giêsu, anh em là những người xưa kia ở xa, đã trở nên gần nhờ máu Đức Kitô.

14 Quả thế, chính Người là bình an của chúng ta; Người đã làm cho hai thành một, và phá bỏ bức tường ngăn cách là sự thù ghét, nơi thân xác Người,

15 bằng cách huỷ bỏ lề luật với các điều răn và quy tắc của nó, để trong chính Người, tác tạo hai thành một con người mới, mang lại bình an,

16 và để làm cho cả hai nên một thân thể mà giao hoà với Thiên Chúa nhờ thập giá, vì nơi Người, Người đã giết chết sự thù ghét.

17 Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần,

18 vì nhờ Người, cả hai chúng ta, trong một Thần Khí, được đến với Chúa Cha.

19 Vậy anh em không còn là người xa lạ hay khách trọ nữa, nhưng là đồng công dân với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa,

20 được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, với chính Đức Kitô Giêsu là đá góc tường;

21 trong Người, toàn thể công trình được ghép lại với nhau mà lớn lên thành Đền Thờ thánh trong Chúa;

22 trong Người, cả anh em cũng cùng được xây dựng thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa, trong Thần Khí.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 84,9ab-10.11-12.13-14

9 Tôi muốn nghe Thiên Chúa là Đức Chúa phán điều gì, vì Người phán hoà bình cho dân Người và cho những kẻ trung tín của Người.
10 Quả thật, ơn cứu độ của Người ở gần những ai kính sợ Người, để vinh quang ngự trong đất nước chúng ta.

11 Tình thương và lòng thành tín gặp nhau, công chính và hoà bình giao hôn.

12 Lòng thành tín từ đất nảy mầm, và công chính từ trời nhìn xuống.

13 Chính Đức Chúa sẽ ban điều tốt lành, và đất nước chúng ta sẽ sinh hoa lợi.

14 Công chính đi trước mặt Người, và dọn đường cho bước chân Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 21,36

36 Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mọi lúc, để có sức thoát khỏi tất cả những điều sắp xảy ra này, và đứng trước mặt Con Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 12,35-38Tin Mừng theo Luca

35 Anh em hãy thắt lưng cho gọn và giữ đèn luôn cháy sáng.
36 Anh em hãy làm như những người đợi chủ mình từ tiệc cưới trở về, để khi chủ đến và gõ cửa là họ mở ngay cho chủ.

37 Phúc cho những đầy tớ ấy, mà khi chủ đến thấy họ đang tỉnh thức. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, cho họ ngồi vào bàn, rồi đến bên cạnh mà phục vụ họ.

38 Dù chủ đến vào canh hai hay canh ba mà thấy họ như thế, thì phúc cho những người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bức tường đã phá bỏ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Phaolô nói với những người trước kia "ở xa": nay, nhờ Đức Kitô, họ không còn là khách trọ mà là người nhà của Thiên Chúa. Chính Người là bình an của chúng ta, đã phá bỏ bức tường ngăn cách. Tin Mừng bổ sung: người nhà Chúa là người tỉnh thức chờ Chúa đến.

Suy niệm

Hình ảnh trong thư rất cụ thể: một bức tường, một thân thể, một ngôi nhà. Bức tường là "sự thù ghét" giữa hai nhóm người. Đức Kitô không dựng thêm cổng cho người ta chen qua, mà phá chính bức tường bằng thân xác Người trên thập giá (Ep 2,14-16). Từ hai, Người làm nên "một con người mới". Bình an ở đây không phải là ngưng cãi vã, mà là một quan hệ mới: cả hai cùng đến với Chúa Cha trong một Thần Khí (Ep 2,18).

Rồi hình ảnh đổi sang ngôi nhà: nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, đá góc là Đức Kitô, và chúng ta được ghép vào để thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa (Ep 2,20-22). Mỗi người là một viên đá, không ai thừa.

Tin Mừng nhắc ta một điều của người trong nhà: giữ đèn cháy sáng, thắt lưng gọn, sẵn sàng khi chủ về (Lc 12,35-36). Sống trong "nhà Chúa" không phải là ở yên, mà là canh thức.

Hôm nay ta tự hỏi: còn bức tường nào tôi đang giữ, trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc? Và tôi có sẵn lòng để Chúa dùng mình làm một viên đá trong ngôi nhà chung?

Cầu nguyện

Lạy Đức Kitô, Chúa là bình an của chúng con. Xin phá đổ những bức tường chia rẽ trong lòng và trong cộng đoàn chúng con, và ghép chúng con lại thành đền thờ thánh của Chúa. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức, đèn sáng, sẵn sàng đón Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới