Thứ Hai, 23/10/2028 · 6/9 ÂL

Thứ Hai tuần 29 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Ep 2,1-10Thư Êphêxô

1 Cả anh em nữa, những kẻ đã chết vì những lỗi lầm và tội lỗi của anh em,
2 những tội mà xưa kia anh em đã sống theo, theo thời thế của thế gian này, theo thủ lãnh của thế lực trên không trung, tức là thần khí hiện đang hoạt động nơi những con cái của sự bất tuân.

3 Xưa kia, tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ trong những ham muốn của xác thịt chúng ta, làm theo các ước muốn của xác thịt và của tư tưởng; và do bản tính, chúng ta là con cái của cơn thịnh nộ, cũng như những người khác.

4 Nhưng Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, vì tình yêu lớn lao Người đã yêu thương chúng ta,

5 dù chúng ta đã chết vì những lỗi lầm, Người đã làm cho chúng ta cùng sống với Đức Kitô — nhờ ân sủng mà anh em được cứu độ —

6 Người đã cho chúng ta cùng trỗi dậy và cùng ngự trên trời trong Đức Kitô Giêsu,

7 để trong các thời đại sắp tới, Người tỏ bày sự phong phú vô tận của ân sủng Người, bằng lòng nhân hậu đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu.

8 Quả thế, nhờ ân sủng, anh em được cứu độ, nhờ đức tin; và điều này không do anh em, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa;

9 cũng không do việc làm, để không ai có thể tự hào.

10 Thật vậy, chúng ta là tác phẩm của Người, được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để thực hiện những việc tốt lành mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn, để chúng ta bước đi trong đó.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 99,1b-2.3.4ab.4c-5

1 Hỡi toàn thể đất đai, hãy reo mừng Đức Chúa.
2 Hãy phụng thờ Đức Chúa trong niềm vui, hãy đến trước nhan Người với tiếng hoan ca.

3 Hãy biết rằng Đức Chúa chính là Thiên Chúa; chính Người đã làm ra chúng ta, và chúng ta thuộc về Người; chúng ta là dân của Người, là đoàn chiên Người chăn dắt.

4 Hãy vào các cổng của Người với lời tạ ơn, vào hành lang của Người với lời ca ngợi;

hãy tạ ơn Người, hãy chúc tụng danh Người.

5 Vì Đức Chúa nhân hậu, tình thương của Người muôn đời, lòng thành tín của Người qua mọi thế hệ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 5,3

3 "Phúc thay những người nghèo trong tinh thần, vì Nước Trời là của họ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 12,13-21Tin Mừng theo Luca

13 Có người trong đám đông nói với Người: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia sản cho tôi."
14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm quan toà hay người chia gia sản cho các anh?"

15 Rồi Người nói với họ: "Anh em hãy coi chừng và giữ mình khỏi mọi thứ lòng tham, vì sự sống của một người không nhờ vào chỗ người ấy có dư dật những của cải mình có."

16 Người nói với họ một dụ ngôn: "Có một người giàu kia, ruộng đất sinh nhiều hoa lợi.

17 Ông tự nhủ: 'Mình sẽ làm gì đây, vì không có chỗ nào để chứa hoa màu của mình?'

18 Rồi ông nói: 'Mình sẽ làm thế này: phá các kho lẫm của mình đi và xây những cái lớn hơn, rồi chứa ở đó tất cả lúa thóc và của cải của mình,

19 và mình sẽ nói với linh hồn mình: Hồn ơi, ngươi có nhiều của cải để dành cho nhiều năm; hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi đi.'

20 Nhưng Thiên Chúa nói với ông: 'Đồ ngu, ngay đêm nay, người ta sẽ đòi lại linh hồn ngươi; vậy những gì ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?'

21 Kẻ tích trữ cho mình mà không giàu có đối với Thiên Chúa thì cũng như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Giàu có đối với Thiên Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Hôm nay Lời Chúa đặt hai điều cạnh nhau: sự sống là hồng ân Thiên Chúa ban nhưng không (Ep 2,8), và sự sống không nằm ở chỗ có dư dật của cải (Lc 12,15). Ai nhận mình là "tác phẩm của Người" sẽ sống khác người tự cho mình là chủ của kho lẫm.

Suy niệm

Thánh Phaolô nhắc cộng đoàn nhớ lại thân phận xưa: đã chết vì tội lỗi. Rồi ngài đổi giọng: "Nhưng Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót…" (Ep 2,4). Chữ "giàu" ở đây thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về ta. Chúng ta được cứu "nhờ ân sủng, nhờ đức tin", không do việc làm, "để không ai có thể tự hào" (Ep 2,8-9). Nhưng ân sủng không làm ta ngồi yên: ta là tác phẩm được dựng nên để thực hiện những việc tốt lành Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn (Ep 2,10).

Tin Mừng cho thấy một con người ngược lại. Người giàu trong dụ ngôn tính toán rất kỹ, nhưng mọi câu ông nói đều xoay quanh chữ "mình": "mình sẽ làm gì", "kho lẫm của mình", "của cải của mình". Ông không có chỗ cho ai khác, kể cả người anh em đang tranh gia sản ngoài kia, kể cả Thiên Chúa. Đến đêm ông được gọi là "đồ ngu", không vì ông làm ăn giỏi, mà vì ông tưởng sự sống nằm trong tay mình.

Vài lời hôm nay cũng gợi nhớ những người loan báo Tin Mừng ở những vùng đất xa lạ, bỏ lại mọi bảo đảm để làm chứng cho Chúa. Họ là hình ảnh của người "giàu có đối với Thiên Chúa": giàu vì đã cho đi.

Câu hỏi cho ta: hôm nay tôi đang xây "kho lẫm" nào? Và có việc tốt lành nào Chúa đã chuẩn bị sẵn mà tôi chưa chịu bước vào?

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã cho chúng con sống cùng Đức Kitô khi chúng con còn chết vì tội. Xin gỡ khỏi lòng chúng con nỗi tham lam và thói tự hào, để chúng con biết dùng của cải và thời giờ cho những việc tốt lành Chúa đã chuẩn bị. Xin cho chúng con được giàu có trước mặt Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới