Bài đọc I
Ep 3,2-12Thư Êphêxô2 Hẳn anh em đã nghe biết về chương trình ân sủng của Thiên Chúa mà tôi đã được giao phó cho anh em:
3 theo mặc khải, mầu nhiệm đã được cho tôi biết, như tôi đã viết vắn tắt ở trên.
4 Khi đọc điều ấy, anh em có thể nhận ra sự hiểu biết của tôi về mầu nhiệm của Đức Kitô.
5 Mầu nhiệm ấy, ở các thế hệ khác, đã không được cho con cái loài người biết như bây giờ đã được mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của Người, nhờ Thần Khí:
6 đó là các dân ngoại cùng được thừa kế, cùng một thân thể, cùng được chia sẻ lời hứa trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng.
7 Tôi đã trở thành người phục vụ Tin Mừng ấy, theo ân huệ của ân sủng Thiên Chúa đã được ban cho tôi, theo hiệu lực của quyền năng Người —
8 tôi là kẻ nhỏ nhất trong tất cả các thánh, vậy mà tôi đã được ban ân sủng này: loan báo cho các dân ngoại kho tàng khôn dò của Đức Kitô,
9 và soi sáng cho mọi người thấy chương trình của mầu nhiệm đã được giấu kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn vật,
10 để giờ đây, nhờ Hội Thánh, sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa được cho các quyền thế và quyền lực trên trời biết đến,
11 theo ý định đời đời mà Người đã thực hiện trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
12 Trong Người, chúng ta có sự bạo dạn và lối đến gần Thiên Chúa với lòng tin tưởng, nhờ đức tin vào Người.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0