Chủ Nhật, 23/07/2028 · 2/6 ÂL

Chúa nhật XVI Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

St 18,1-10aSách Sáng thế

1 Đức Chúa hiện ra với ông ở các cây sồi của Mamrê, lúc ông đang ngồi nơi cửa lều, vào giữa trưa nóng.
2 Ông ngước mắt lên nhìn, và này có ba người đứng trước mặt ông. Vừa thấy, ông chạy từ cửa lều ra đón họ, và sấp mình xuống đất.

3 Ông nói: "Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, xin đừng đi qua mà bỏ tôi tớ Ngài.

4 Xin cho lấy chút nước để các ngài rửa chân, và nghỉ ngơi dưới gốc cây.

5 Tôi sẽ đi lấy một miếng bánh để các ngài bồi bổ sức lực, rồi hãy đi tiếp, vì chính vì thế mà các ngài đã ghé qua bên tôi tớ các ngài." Họ đáp: "Cứ làm như ông đã nói."

6 Ông Abraham vội vào lều gặp bà Sara và nói: "Mau lên, hãy lấy ba đấu bột mịn nhất, nhào bột và làm bánh."

7 Ông cũng chạy đến đàn bò, chọn một con bê tơ và tốt, rồi đưa cho người đầy tớ; người ấy vội vàng làm thịt.

8 Ông lấy sữa đông và sữa tươi, cùng con bê đã làm xong, dọn ra trước mặt họ; còn ông đứng bên họ dưới gốc cây, và họ ăn.

9 Họ hỏi ông: "Sara vợ ông ở đâu?" Ông đáp: "Này, bà ở trong lều."

10 Người nói: "Chắc chắn Ta sẽ trở lại với ông vào độ này sang năm, và này, Sara vợ ông sẽ có một con trai."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 14,2-3a.3b-4.5

2 Ai bước đi vẹn toàn và làm điều công chính, và nói sự thật từ trong lòng,
3 ai không nói xấu bằng lưỡi mình, không làm điều ác cho bạn hữu, và không buông lời sỉ nhục người thân cận;

4 ai coi kẻ đê hèn là đáng khinh, nhưng kính trọng những người kính sợ Đức Chúa; ai đã thề dù thiệt cho mình vẫn không đổi lời;

5 ai không cho vay bạc lấy lãi, và không nhận quà hối lộ để hại người vô tội. Ai làm những điều ấy sẽ không bao giờ lay chuyển.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Cl 1,24-28Thư Côlôxê

24 Giờ đây tôi vui mừng vì những đau khổ tôi chịu vì anh em; và nơi thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu sót trong các nỗi gian truân của Đức Kitô, vì thân thể Người, tức là Hội Thánh.
25 Tôi đã trở thành người phục vụ Hội Thánh ấy, theo chức vụ quản lý mà Thiên Chúa đã trao cho tôi vì anh em, để hoàn tất lời Thiên Chúa,

26 tức là mầu nhiệm đã được giấu kín từ muôn thuở và từ muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho các thánh của Người.

27 Thiên Chúa đã muốn cho họ biết đâu là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm này giữa các dân ngoại: đó là Đức Kitô ở giữa anh em, niềm hy vọng vinh quang.

28 Chính Người là Đấng chúng tôi loan báo, khi khuyên nhủ mọi người và dạy dỗ mọi người với tất cả sự khôn ngoan, để chúng tôi đưa mọi người đến chỗ trọn lành trong Đức Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 8,15

15 Còn hạt rơi trên đất tốt, đó là những người đã nghe lời với một tấm lòng cao đẹp và tốt lành, thì giữ lấy lời ấy và nhờ kiên trì mà sinh hoa trái.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 10,38-42Tin Mừng theo Luca

38 Trong lúc họ đi đường, Người vào một làng kia; có một người phụ nữ tên là Mácta đón tiếp Người.
39 Cô có một người em gái tên là Maria; cô này ngồi bên chân Đức Giêsu mà nghe lời Người.

40 Còn Mácta thì tất bật lo việc phục vụ nhiều bề. Cô đến gần và nói: "Lạy Chúa, em con để một mình con phục vụ, mà Chúa không bận tâm sao? Vậy xin Chúa bảo em giúp con một tay."

41 Chúa đáp lại cô: "Mácta, Mácta ơi, chị lo lắng và rối rít về nhiều chuyện,

42 nhưng chỉ cần ít điều, hay chỉ cần một điều thôi. Maria đã chọn phần tốt, phần sẽ không bị lấy đi khỏi cô."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Phần tốt, phần không bị lấy đi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hôm nay Lời Chúa nói về nghệ thuật tiếp đón. Abraham chạy ra đón ba người khách bên cửa lều và hóa ra đã tiếp đón chính Đức Chúa. Mácta đón Đức Giêsu vào nhà, nhưng lo toan nhiều bề đến nỗi quên mất vị khách. Điều cần hơn cả việc phục vụ là ngồi xuống bên chân Chúa mà nghe Người.

Bối cảnh. Đây là Chúa nhật XVI Mùa Thường niên, năm C, năm đọc Tin Mừng theo thánh Luca. Đoạn sách Sáng Thế kể cảnh Đức Chúa hiện ra với Abraham ở các cây sồi Mamrê, vào giữa trưa nóng. Thư gửi các tín hữu Côlôxê hôm nay là lời Phaolô nói về chức vụ phục vụ Hội Thánh của mình. Tin Mừng kể một đoạn rất ngắn trong hành trình về Giêrusalem: Đức Giêsu vào một làng kia và được hai chị em Mácta và Maria đón tiếp.

Phân tích.

  • Sáng Thế: Abraham nhìn thấy "ba người", chạy ra, sấp mình xuống đất, xin họ đừng đi qua mà bỏ tôi tớ. Ông nói là đi lấy "một miếng bánh", nhưng thực tế là ba đấu bột mịn nhất, một con bê tơ và tốt, sữa đông và sữa tươi. Ông cho nhiều hơn điều ông nói. Rồi chính khách ấy đem đến lời hứa: sang năm, Sara sẽ có một con trai.
  • Thư Côlôxê: Phaolô nói về mầu nhiệm đã được giấu kín từ muôn thuở, nay được tỏ ra: "Đức Kitô ở giữa anh em, niềm hy vọng vinh quang". Người phục vụ Hội Thánh ở đây không phải là người làm nhiều việc nhất, mà là người loan báo Đức Kitô.
  • Tin Mừng: Maria "ngồi bên chân Đức Giêsu mà nghe lời Người", đó là tư thế của người môn đệ. Mácta thì "tất bật lo việc phục vụ nhiều bề" và đến phàn nàn: "Chúa không bận tâm sao?" Đức Giêsu gọi tên cô hai lần, rất dịu dàng: "Mácta, Mácta ơi", rồi nói: "chị lo lắng và rối rít về nhiều chuyện, nhưng chỉ cần ít điều, hay chỉ cần một điều thôi."

Suy niệm. Đức Giêsu không chê Mácta phục vụ. Chính Mácta là người đã đón Người vào nhà. Điều Người nhận ra là bên trong việc phục vụ của cô có sự lo lắng và rối rít, đến mức cô so đo với em gái và hầu như quên mất người khách mà mình đang phục vụ. Ngay cả việc tốt, nếu làm trong sự rối rít, cũng có thể lấy mất sự bình an của ta và đẩy ta xa Chúa.

Abraham làm cho thấy phục vụ và lắng nghe không đối nghịch nhau. Ông chạy, ông vội, ông làm rất nhiều, nhưng rồi ông "đứng bên họ dưới gốc cây" và lắng nghe lời hứa. Phục vụ đúng cách bắt đầu từ chỗ nhận ra ai đang đến với mình, và tiếp tục trong sự hiện diện với người ấy.

Có lẽ lời mời của hôm nay thật giản dị: dành cho Chúa một khoảng ngồi yên, không có việc gì để làm, chỉ để nghe. "Phần tốt" Maria đã chọn không phải là chỗ của người thụ động, mà là chỗ từ đó mọi việc phục vụ khác có được hơi thở và ý nghĩa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến gõ cửa nhà chúng con dưới nhiều dạng khách lạ. Xin mở mắt cho chúng con nhận ra Chúa. Khi chúng con tất bật và rối rít, xin gọi tên chúng con và đưa chúng con về với một điều cần thiết. Xin cho chúng con biết ngồi bên chân Chúa mà nghe, để việc phục vụ của chúng con là việc của tình yêu. Amen.

Ghi nhớ. "Maria đã chọn phần tốt, phần sẽ không bị lấy đi khỏi cô." (Lc 10,42)
Gợi ý trong tuần: mỗi ngày dành mười phút yên lặng, không điện thoại, đọc chậm một câu Lời Chúa và ngồi với câu ấy.

Bài đọc những ngày tới