Thứ Năm, 27/07/2028 · 6/6 ÂL

Thứ Năm tuần 16 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Gr 2,1-3.7-8.12-13Sách Giêrêmia

1 Lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
2 "Hãy đi, kêu lên cho tai Giêrusalem nghe rằng: Đức Chúa phán thế này: Ta nhớ lòng mến thương của ngươi thuở thiếu thời, tình yêu của ngươi khi còn là hôn thê, khi ngươi theo Ta trong hoang địa, trong miền đất không gieo trồng.

3 Israel là của thánh dành cho Đức Chúa, là hoa quả đầu mùa của Người; ai ăn nó đều bị coi là có tội, tai họa sẽ đến với chúng, Đức Chúa phán."

7 "Ta đã đưa các ngươi vào miền đất vườn tược, để ăn trái và của ngon của nó; nhưng các ngươi đã vào, làm ô uế đất của Ta, và biến gia nghiệp của Ta thành điều ghê tởm.

8 Các tư tế không hỏi: 'Đức Chúa ở đâu?'; những người nắm giữ Luật không biết Ta; các mục tử đã phản nghịch Ta; các ngôn sứ nói tiên tri nhân danh Baal và chạy theo những kẻ chẳng ích lợi gì.

12 Hỡi trời, hãy kinh ngạc về điều này, hãy rùng mình, hãy khiếp đảm hết sức, Đức Chúa phán.

13 Vì dân Ta đã làm hai điều ác: chúng đã bỏ Ta, nguồn nước hằng sống, để đào cho mình những hồ chứa, những hồ chứa nứt nẻ không giữ được nước."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 35,6-7ab.8-9.10-11

6 Lạy Đức Chúa, tình thương của Ngài ở tận trời cao,
lòng thành tín của Ngài vươn tới các tầng mây.

7 Đức công chính của Ngài như những núi của Thiên Chúa,

các phán quyết của Ngài như vực thẳm bao la.

8 Lạy Thiên Chúa, tình thương của Ngài quý giá biết bao!

Con cái loài người nương náu dưới bóng cánh Ngài.

9 Họ được no say nhờ sự dồi dào của nhà Ngài,

và Ngài cho họ uống từ dòng suối những niềm vui của Ngài.

10 Vì nơi Ngài có nguồn mạch sự sống,

nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con thấy được ánh sáng.

11 Xin trải dài tình thương của Ngài cho những ai biết Ngài,

và đức công chính của Ngài cho những người có lòng ngay thẳng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 13,10-17Tin Mừng theo Mátthêu

10 Các môn đệ đến gần hỏi Người: "Sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?"
11 Người đáp: "Về phần anh em, anh em được ơn hiểu biết những mầu nhiệm Nước Trời; còn họ, thì không được ban cho.

12 Vì ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư dật; còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.

13 Bởi thế, tôi dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, cũng không hiểu.

14 Và đối với họ, lời ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm: Các ngươi nghe đi nghe lại cũng chẳng hiểu, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy.

15 Vì lòng dân này đã ra chai đá, tai chúng nghe nặng, mắt chúng nhắm nghiền; kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, lòng chúng hiểu mà hoán cải, và Ta sẽ chữa lành chúng.

16 Còn mắt anh em thì có phúc, vì được thấy; tai anh em có phúc, vì được nghe.

17 Quả thật, tôi nói với anh em: nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nguồn nước hằng sống

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa nhớ tình yêu thuở ban đầu của dân Người và đau lòng vì họ bỏ Người, nguồn nước hằng sống. Phúc cho ai có đôi mắt biết thấy, đôi tai biết nghe.

Suy niệm. Giêrêmia nghe Chúa nói bằng giọng người đang nhớ lại thời mới yêu nhau: "Ta nhớ lòng mến thương của ngươi thuở thiếu thời, tình yêu của ngươi khi còn là hôn thê." Rồi giọng ấy đổi thành nỗi đau: Chúa đưa dân vào đất vườn tược, mà họ làm ô uế; các tư tế không còn hỏi "Đức Chúa ở đâu?". Điều đáng nói nhất là lời cuối: dân đã làm hai điều ác, "bỏ Ta, nguồn nước hằng sống, để đào cho mình những hồ chứa nứt nẻ không giữ được nước". Ta cũng có những hồ chứa riêng, những thứ ta tin sẽ làm mình no đủ rồi hóa ra rò rỉ. Thánh vịnh đáp lại bằng niềm vui: "nơi Ngài có nguồn mạch sự sống."

Tin Mừng nói về chuyện nghe và thấy. Các môn đệ hỏi sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn. Người nói có người "nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe", vì lòng đã ra chai đá. Còn các môn đệ thì có phúc: "mắt anh em thì có phúc, vì được thấy; tai anh em có phúc, vì được nghe." Câu tung hô nhắc: Chúa Cha mặc khải cho người bé mọn.

Hôm nay ta có thể thử tự hỏi: mình đang uống ở nguồn nào, và tai mình có còn mở cho Lời không?

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, Ngài là nguồn mạch sự sống. Xin đừng để chúng con bỏ Ngài mà đào những hồ chứa nứt nẻ. Xin mở mắt và tai chúng con để thấy và nghe điều Ngài mặc khải cho những người bé mọn. Amen.

Bài đọc những ngày tới