Thứ Ba, 27/06/2028 · 5/5 nhuận ÂL

Thứ Ba tuần 12 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36Sách 2 Các Vua

9b Ông ấy lại sai các sứ giả đến với Khítkia mà nói rằng:
10 "Các ngươi hãy nói với Khítkia, vua Giuđa, như thế này: 'Thiên Chúa của ngươi, Đấng ngươi tin cậy, chớ để Người lừa dối ngươi khi nói rằng: Giêrusalem sẽ không bị trao vào tay vua Átsua.

11 Này, chính ngươi đã nghe những gì các vua Átsua đã làm cho mọi xứ, tiêu diệt chúng hoàn toàn; vậy mà ngươi lại được cứu thoát sao?'"

14 Ông Khítkia nhận các thư từ tay các sứ giả và đọc; rồi ông lên nhà Đức Chúa, và ông Khítkia trải các thư ra trước nhan Đức Chúa.

15 Ông Khítkia cầu nguyện trước nhan Đức Chúa và nói: "Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, Đấng ngự trên các Kêrubim, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa của mọi vương quốc trên mặt đất; chính Ngài đã làm ra trời và đất.

16 Lạy Đức Chúa, xin nghiêng tai Ngài mà nghe; lạy Đức Chúa, xin mở mắt Ngài mà nhìn; xin nghe những lời của Xennakêrib, kẻ đã sai người đến nhục mạ Thiên Chúa hằng sống.

17 Lạy Đức Chúa, quả thật các vua Átsua đã làm hoang tàn các dân và đất đai của họ,

18 và đã ném các thần của họ vào lửa, vì đó không phải là thần, mà chỉ là công trình do tay người phàm làm ra, bằng gỗ và bằng đá; vì thế chúng đã tiêu diệt các thần ấy.

19 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay hắn, để mọi vương quốc trên mặt đất biết rằng chỉ một mình Ngài, lạy Đức Chúa, là Thiên Chúa."

20 Ông Isaia, con của ông Amốt, sai người đến nói với ông Khítkia rằng: "Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel phán thế này: Điều ngươi đã cầu nguyện cùng Ta về Xennakêrib, vua Átsua, Ta đã nghe.

21 Đây là lời Đức Chúa đã phán về hắn: Nàng khinh khi ngươi, nàng chế nhạo ngươi, hỡi trinh nữ, con gái Sion; sau lưng ngươi, con gái Giêrusalem lắc đầu.

31 Vì từ Giêrusalem sẽ ra một nhóm còn sót lại, từ núi Sion sẽ có những người thoát nạn. Nhiệt tâm của Đức Chúa sẽ làm nên điều ấy.

32 Vì thế, Đức Chúa phán thế này về vua Átsua: Hắn sẽ không vào thành này, sẽ không bắn một mũi tên vào đây, không tiến đến trước thành với khiên, cũng không đắp ụ vây thành.

33 Hắn đến bằng đường nào thì sẽ trở về bằng đường ấy, và hắn sẽ không vào thành này; sấm ngôn của Đức Chúa.

34 Ta sẽ che chở thành này để cứu nó, vì chính Ta và vì Đavít, tôi tớ của Ta."

35a Trong đêm ấy, thiên thần của Đức Chúa xuất hiện và đánh vào trại quân Átsua: một trăm tám mươi lăm nghìn người.

36 Xennakêrib, vua Átsua, nhổ trại, ra đi và quay về, rồi ở lại Ninivê.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 47,2-3Ab.3cd-4.10-11

2 Đức Chúa thật cao cả và rất đáng ngợi khen,
trong thành của Thiên Chúa chúng ta, trên núi thánh của Người.

3 Đẹp thay cảnh trí, niềm vui của cả đất,

núi Sion, nơi cực bắc, thành của Đại Vương.

4 Thiên Chúa ở trong các cung điện của nó,

đã tỏ mình là chốn nương thân vững chắc.

10 Lạy Thiên Chúa, chúng con đã ngẫm nghĩ về lòng thương của Ngài, giữa đền thờ của Ngài.

11 Lạy Thiên Chúa, danh Ngài thế nào, thì lời ca ngợi Ngài cũng vang đến tận cùng mặt đất thế ấy; tay phải Ngài đầy lẽ công chính.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 7,6.12-14Tin Mừng theo Mátthêu

6 "Đừng đưa của thánh cho chó, cũng đừng quăng ngọc quý của anh em trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại xé anh em.
12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho họ như vậy; vì đó là Luật và các ngôn sứ.

13 Anh em hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối dẫn đến chỗ hư mất, và có nhiều người đi vào qua đó;

14 còn cửa hẹp và đường chật chội là lối dẫn đến sự sống, và có ít người tìm thấy nó."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trải lá thư trước nhan Chúa

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đứng trước lời hăm doạ của một đế quốc, vua Khítkia không cầu cứu ai khác mà mang lá thư lên đền thờ và đặt trước nhan Đức Chúa. Tin Mừng nhắc ta rằng con đường dẫn đến sự sống là cửa hẹp, và cầu nguyện chính là một lối vào cửa ấy.

Suy niệm. Sứ giả của vua Átsua mang đến một lời đe doạ khéo léo: các thần của các dân khác đều đã không cứu nổi họ, nên "Thiên Chúa của ngươi" cũng sẽ như vậy. Lời đe doạ nhắm vào một chỗ yếu: khiến người ta nghi ngờ Thiên Chúa. Khítkia không tranh luận với sứ giả. Ông nhận thư, đọc, rồi "lên nhà Đức Chúa" và "trải các thư ra trước nhan Đức Chúa". Một cử chỉ rất cụ thể: đem chính điều làm mình sợ đặt trước mặt Chúa, không giấu bớt.

Lời cầu của ông có thứ tự đáng học: trước hết là tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng "làm ra trời và đất", rồi mới trình bày cảnh ngộ: "xin nghiêng tai Ngài mà nghe; xin mở mắt Ngài mà nhìn". Mục đích ông xin cũng không chỉ là thoát nạn cho mình: "để mọi vương quốc trên mặt đất biết rằng chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa". Ngôn sứ Isaia đáp lại: "Điều ngươi đã cầu nguyện cùng Ta... Ta đã nghe." Bản văn kể kết cục thành được cứu khỏi và quân thù phải rút lui.

Tin Mừng gom lề luật vào một câu: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho họ", rồi nhắc rằng đường sự sống là cửa hẹp. Cầu nguyện thật lòng thường cũng là một cửa hẹp: không phô trương, chỉ là đặt mình trần trụi trước Chúa. Nhưng đó là cửa dẫn tới sự sống.

Hôm nay, hãy "trải ra" trước Chúa điều đang làm mình lo sợ, như Khítkia trải lá thư.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của trời đất, chúng con đặt trước nhan Chúa những lo âu và đe doạ đang vây quanh chúng con. Xin nghiêng tai nghe, xin mở mắt nhìn, và dẫn chúng con đi qua cửa hẹp đến sự sống. Amen.

Bài đọc những ngày tới