Chủ Nhật, 02/07/2028 · 10/5 nhuận ÂL

Chúa nhật XIII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 V 19,16b.19-21Sách 1 Các Vua

16 Còn Êlisa con ông Saphát, người Abel Mơhôla, ngươi sẽ xức dầu làm ngôn sứ thay ngươi.
19 Ông Êlia rời nơi ấy và gặp ông Êlisa con ông Saphát, lúc ông đang cày với mười hai cặp bò đi trước mặt, còn chính ông ở cặp thứ mười hai. Ông Êlia đi qua bên ông và quăng áo choàng của mình lên ông.

20 Ông Êlisa bỏ đàn bò, chạy theo ông Êlia và nói: "Xin cho con được hôn cha con và mẹ con, rồi con sẽ theo ông." Ông Êlia đáp: "Cứ về đi, vì ta đã làm gì cho con?"

21 Ông Êlisa quay lại từ phía sau ông Êlia, lấy cặp bò và giết đi; ông lấy nông cụ của bò làm củi nấu thịt, rồi đưa cho dân ăn. Sau đó ông đứng dậy, đi theo ông Êlia và phục vụ ông.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 15,1-2a.5.7-8.9-10.11

Câu đáp: x. Tv 15,5a

1 Lạy Thiên Chúa, xin giữ gìn con, vì con trú ẩn nơi Ngài.
2 Con thưa với Đức Chúa: "Ngài là Chúa của con."

5 Lạy Đức Chúa, Ngài là phần gia nghiệp và là chén của con; chính Ngài nắm giữ phận số con.

7 Con chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã khuyên bảo con; cả ban đêm, lòng con cũng chỉ dạy con.

8 Con luôn đặt Đức Chúa trước mặt con; vì Người ở bên hữu con, con sẽ không lay chuyển.

9 Bởi thế, lòng con vui mừng, tâm hồn con hớn hở; cả thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

10 Vì Ngài không bỏ mặc mạng sống con nơi âm phủ, cũng chẳng để người thánh thiện của Ngài phải thấy huỷ diệt.

11 Ngài chỉ cho con đường sự sống; trước nhan Ngài là niềm vui no đầy, bên hữu Ngài là hạnh phúc muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Gl 5,1.13-18Thư Galát

1 Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, và đừng để mình bị ách nô lệ giữ chặt lần nữa.
13 Thật vậy, thưa anh em, anh em đã được gọi để sống tự do; có điều là đừng lấy tự do làm cớ cho xác thịt, nhưng hãy lấy tình yêu mà phục vụ lẫn nhau.

14 Vì toàn bộ Luật được hoàn tất trong một lời này: "Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình."

15 Nhưng nếu anh em cắn xé và nuốt chửng nhau, thì hãy coi chừng, kẻo anh em bị tiêu diệt vì nhau.

16 Tôi nói thế này: anh em hãy bước đi theo Thần Khí, và anh em sẽ không thực hiện dục vọng của xác thịt.

17 Vì xác thịt ham muốn chống lại Thần Khí, và Thần Khí chống lại xác thịt; hai bên đối nghịch nhau, khiến anh em không làm được những điều anh em muốn.

18 Nhưng nếu anh em được Thần Khí dẫn dắt, thì anh em không ở dưới Luật.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

1 Sm 3,9

9 Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 9,51-62Tin Mừng theo Luca

51 Khi những ngày Người được cất lên đã gần đủ, Người cương quyết hướng mặt đi về Giêrusalem.
52 Người sai những sứ giả đi trước mặt Người. Họ lên đường và vào một làng của người Samaria để chuẩn bị cho Người.

53 Nhưng người ta không đón tiếp Người, vì Người đang hướng mặt đi về Giêrusalem.

54 Thấy vậy, hai môn đệ là Giacôbê và Gioan nói: "Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ họ không?"

55 Nhưng Người quay lại và quở trách hai ông.

56 Rồi họ đi sang một làng khác.

57 Đang khi họ đi trên đường, có người kia nói với Người: "Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo Thầy."

58 Đức Giêsu nói với người ấy: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

59 Người nói với một người khác: "Hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã."

60 Nhưng Người bảo: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn anh, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa."

61 Còn một người khác nữa nói: "Lạy Chúa, con xin theo Chúa; nhưng xin cho phép con từ biệt người nhà con trước đã."

62 Đức Giêsu bảo người ấy: "Ai đã đặt tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tự do để yêu, và đã đặt tay vào cày

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đi theo Đức Giêsu là một lời đáp dứt khoát, không lưỡng lự. Nhưng đó không phải là đời nô lệ: Đức Kitô đã giải thoát ta "để chúng ta được tự do", và tự do ấy dùng để "lấy tình yêu mà phục vụ lẫn nhau".

Bối cảnh. Bài đọc một kể việc ngôn sứ Êlia gặp Êlisa đang cày ruộng. Thánh vịnh 16 là lời người trú ẩn nơi Chúa và nhận Ngài làm phần gia nghiệp. Thư gửi Galát tiếp tục bàn về tự do Kitô hữu. Tin Mừng Luca, Chúa nhật năm C, mở đầu cuộc hành trình của Đức Giêsu lên Giêrusalem. (Câu tung hô Tin Mừng của ngày gồm 1 Sm 3,9 và Ga 6,68c; thư viện chưa có bản dịch của đoạn này nên không bàn ở đây.)

Phân tích.

  • Sách Các Vua: Êlia quăng áo choàng lên Êlisa khi ông đang cày với mười hai cặp bò. Êlisa bỏ đàn bò, chạy theo, chỉ xin hôn cha mẹ. Rồi ông giết cặp bò, lấy nông cụ làm củi nấu thịt cho dân ăn, và "đi theo ông Êlia và phục vụ ông".
  • Thánh vịnh 16: "Lạy Đức Chúa, Ngài là phần gia nghiệp và là chén của con; chính Ngài nắm giữ phận số con." Người theo Chúa là người chọn Ngài làm tất cả những gì mình có.
  • Thánh Phaolô: "Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta." Nhưng tự do không phải cớ cho xác thịt: "toàn bộ Luật được hoàn tất trong một lời này: 'Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình.'" Ông cảnh báo: "nếu anh em cắn xé và nuốt chửng nhau, thì hãy coi chừng." Và chỉ đường: "hãy bước đi theo Thần Khí."
  • Tin Mừng: Đức Giêsu "cương quyết hướng mặt đi về Giêrusalem". Một làng Samaria không đón tiếp Người, và Giacôbê, Gioan muốn khiến lửa từ trời xuống; Người "quay lại và quở trách hai ông". Rồi ba người xin theo, ba lần Người đáp: Con Người "không có chỗ tựa đầu"; "hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa"; và "Ai đã đặt tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Suy niệm. Hai câu chuyện ơn gọi đặt cạnh nhau, Êlisa và ba người trong Tin Mừng, nghe có vẻ trái nhau. Êlia nói với Êlisa: "Cứ về đi", Êlisa được hôn cha mẹ. Đức Giêsu lại không cho người kia từ biệt người nhà. Có lẽ điều chung nằm ở chỗ khác: Êlisa làm một việc không còn đường lui, ông giết cặp bò, lấy nông cụ làm củi, và không giữ lại gì để quay về. Còn Đức Giêsu nói với những người còn muốn để lại một điều "trước đã". Lời Người không nhằm xem nhẹ cha mẹ hay người nhà, mà nhắc rằng Nước Thiên Chúa đòi chỗ đứng đầu tiên.

Nhưng ngay trước đó, Tin Mừng cũng cho thấy cách theo Chúa không phải là cách của Giacôbê và Gioan: không dùng lửa, không bạo lực với người từ chối. Đức Giêsu bị cự tuyệt và chỉ "đi sang một làng khác". Chúng ta theo Người bằng sự kiên quyết, không bằng sự cứng rắn với người khác.

Lời Phaolô nối hai điều ấy: ta đủ tự do để dứt khoát, vì đã được giải thoát, và tự do ấy phải được dùng để yêu. Người nhìn lại đằng sau thì cày không thẳng luống. Người "bước đi theo Thần Khí" thì nhìn về phía trước, và nhờ đó, như thánh vịnh nói, lòng có thể "vui mừng" và thân xác "nghỉ ngơi an toàn".

Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp và là chén của chúng con. Xin ban cho chúng con tự do của những người đã được Chúa cứu, để chúng con dám đặt tay vào cày, không ngoái lại, và luôn biết lấy tình yêu mà phục vụ nhau. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta." (Gl 5,1)
Gợi ý trong tuần: xem có việc tốt nào mình cứ hoãn "trước đã", rồi quyết định làm hoặc dứt hẳn trong tuần này.

Bài đọc những ngày tới