Thứ Tư, 28/06/2028 · 6/5 nhuận ÂL

Thứ Tư tuần 12 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 V 22,8-13; 23,1-3Sách 2 Các Vua

22,8 Thượng tế Khinkigia nói với ký lục Saphan: "Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa." Ông Khinkigia trao sách cho ông Saphan, và ông đọc sách ấy.
9 Ký lục Saphan đến gặp vua và trình lại với vua: "Các bề tôi của ngài đã lấy hết bạc có trong Nhà Đức Chúa, trao vào tay những người phụ trách công việc trong Nhà Đức Chúa."

10 Ký lục Saphan còn báo cho vua: "Tư tế Khinkigia đã trao cho tôi một cuốn sách." Rồi ông Saphan đọc sách ấy trước mặt vua.

11 Khi nghe những lời trong sách Luật, nhà vua xé áo mình ra.

12 Vua ra lệnh cho tư tế Khinkigia, ông Akhicam con ông Saphan, ông Ácbo con ông Mikhaya, ký lục Saphan và ông Asaya, bề tôi của vua, rằng:

13 "Các ông hãy đi thỉnh ý Đức Chúa cho ta, cho dân và cho toàn thể Giuđa về những lời của cuốn sách mới tìm được này. Vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa bừng lên chống lại chúng ta thật lớn, bởi cha ông chúng ta đã không nghe những lời của sách này, không làm theo mọi điều đã chép cho chúng ta."

23,1 Nhà vua sai người triệu tập đến với mình tất cả các kỳ mục Giuđa và Giêrusalem.

2 Rồi vua lên Nhà Đức Chúa, cùng với mọi người Giuđa và mọi dân cư Giêrusalem, các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân, từ người nhỏ đến người lớn. Vua đọc cho họ nghe mọi lời của sách giao ước đã tìm được trong Nhà Đức Chúa.

3 Nhà vua đứng bên cột trụ, lập giao ước trước nhan Đức Chúa: đi theo Đức Chúa, hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chứng ước và thánh chỉ của Người, để thực hiện các lời giao ước đã chép trong sách này. Toàn dân cam kết giữ giao ước.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 118,33.34.35.36.37.40

33 Lạy Đức Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ của Ngài, con sẽ giữ cho đến cùng.
34 Xin cho con hiểu biết để tuân giữ luật Ngài, và hết lòng tuân giữ luật ấy.

35 Xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh của Ngài, vì con vui thích đường ấy.

36 Xin hướng lòng con về lời Ngài nhắn nhủ, chứ đừng về lợi lộc.

37 Xin cho mắt con khỏi nhìn những điều hư ảo, xin cho con được sống theo đường lối của Ngài.

40 Này con khao khát các huấn lệnh Ngài; vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,4a.5b

4 "Anh em hãy ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng vậy, nếu không ở lại trong tôi.
5 Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái, vì tách khỏi tôi, anh em không thể làm được gì."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 7,15-20Tin Mừng theo Mátthêu

15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.
16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì hái được nho? Ở bụi cỏ lùng, làm gì hái được vả?

17 Cũng vậy, cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.

18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cây xấu cũng không thể sinh quả tốt.

19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.

20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tìm lại sách Luật

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Khi sách Luật được tìm thấy trong Đền Thờ, vua Giôsia xé áo và dẫn cả dân lập lại giao ước. Đức Giêsu dạy: "cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai."

Suy niệm. Trong lúc sửa sang Đền Thờ, thượng tế Khinkigia tìm thấy một cuốn sách đã bị lãng quên: sách Luật. Khi nghe đọc, vua Giôsia "xé áo mình ra", vì nhận ra dân đã sống xa Lời Chúa bao lâu. Ông không chỉ hối tiếc trong lòng, mà triệu tập toàn dân, "từ người nhỏ đến người lớn", đọc cho họ nghe mọi lời trong sách, và lập giao ước: hết lòng hết dạ đi theo Đức Chúa. Lời Chúa được tìm lại trở thành khởi đầu của một cuộc đổi mới.

Có khi Lời Chúa cũng nằm quên trong nhà ta: một cuốn Kinh Thánh phủ bụi trên kệ. Tìm lại và đọc nó có thể làm đời ta đổi mới.

Tin Mừng nói về cách nhận ra ngôn sứ thật hay giả: "Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu." Lời nói hay không đủ; hoa trái của đời sống mới cho thấy ai thuộc về Chúa. Vua Giôsia không chỉ nghe Lời Chúa, mà để lời ấy sinh hoa trái trong cuộc canh tân của cả dân tộc.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con tìm lại Lời Chúa trong đời mình, đọc và lắng nghe mỗi ngày. Xin cho Lời Chúa sinh hoa trái tốt nơi chúng con, để đời sống chúng con làm chứng chúng con thuộc về Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới