Thứ Tư, 03/05/2028 · 9/4 ÂL

Các thánh Philipphê và Giacôbê, tông đồ (lễ kính)

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Cr 15,1-8Thư 1 Côrintô

1 Thưa anh em, tôi xin nhắc anh em Tin Mừng tôi đã loan báo cho anh em, Tin Mừng anh em đã đón nhận và đang đứng vững trong đó,
2 nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em giữ chặt lời tôi đã loan báo cho anh em; bằng không, anh em đã tin một cách vô ích.

3 Quả thế, điều tôi đã lãnh nhận thì tôi đã truyền lại cho anh em, trước hết là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, theo như lời Kinh Thánh;

4 Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã được trỗi dậy, theo như lời Kinh Thánh;

5 Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai.

6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em cùng một lúc; phần đông những anh em ấy hiện nay vẫn còn sống, nhưng một số đã an giấc.

7 Sau đó, Người đã hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ.

8 Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, như với một đứa trẻ sinh non.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 18,2-3.4-5

2 Các tầng trời thuật lại vinh quang của Thiên Chúa,
và vòm trời loan báo công trình do tay Người làm.

3 Ngày này sang ngày kia tuôn lời,

đêm nọ sang đêm kia truyền đạt tri thức.

4 Không có lời nói, cũng không có ngôn từ,

tiếng của chúng không ai nghe thấy.

5 Thế mà tiếng chúng vang khắp cõi đất,

và lời chúng đến tận cùng thế giới.

Nơi đó, Người đã dựng một lều cho mặt trời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 14,6b.9c

6 "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.
9 Ai đã thấy tôi là đã thấy Chúa Cha."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 14,6-14Tin Mừng theo Gioan

6 Đức Giêsu đáp: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi.
7 Nếu anh em biết tôi, anh em cũng biết Cha tôi. Từ nay anh em biết Người và đã thấy Người."

8 Ông Philipphê nói với Người: "Thưa Chúa, xin cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con."

9 Đức Giêsu nói với ông: "Philipphê, tôi ở với anh em lâu như vậy, mà anh chưa biết tôi ư? Ai đã thấy tôi là đã thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: 'Xin cho chúng con thấy Chúa Cha'?

10 Anh không tin rằng tôi ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong tôi sao? Những lời tôi nói với anh em, tôi không tự mình nói; nhưng Chúa Cha ở trong tôi, chính Người làm những việc của Người.

11 Anh em hãy tin tôi: tôi ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong tôi; bằng không, thì hãy tin vì chính những việc ấy.

12 Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em: ai tin vào tôi thì cũng sẽ làm được những việc tôi làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì tôi đi về với Chúa Cha.

13 Và điều gì anh em xin nhân danh tôi, tôi sẽ làm điều ấy, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.

14 Nếu anh em xin tôi điều gì nhân danh tôi, tôi sẽ làm."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xin cho chúng con thấy Chúa Cha

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Philipphê xin: "Xin cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ." Đức Giêsu trả lời bằng chính mình: "Ai đã thấy tôi là đã thấy Chúa Cha." Điều chúng ta tìm kiếm không ở đâu xa; Người đã ở giữa chúng ta, và tông đồ là những người làm chứng về điều ấy.

Bối cảnh. Tin Mừng Gioan đặt cuộc đối thoại trong bữa tiệc cuối cùng, khi Đức Giêsu chuẩn bị rời các môn đệ. Phêrô, Tôma và rồi Philipphê lần lượt hỏi, và câu trả lời của Người mở ra một trong những lời quan trọng nhất của Tin Mừng này. Bài đọc I là thư Phaolô nhắc lại "Tin Mừng" ngài đã lãnh nhận: Đức Kitô chết, được mai táng, trỗi dậy, và hiện ra với nhiều chứng nhân, trong đó có ông Giacôbê và tất cả các tông đồ.

Phân tích.

  • Tin Mừng. Đức Giêsu nói: "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến với Chúa Cha mà không qua tôi." Khi Philipphê xin được thấy Chúa Cha, Người nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn: "Tôi ở với anh em lâu như vậy, mà anh chưa biết tôi ư?" Những lời và việc của Người là việc của Cha ở trong Người.
  • Thư Côrintô. Phaolô liệt kê các chứng nhân phục sinh: Kêpha, Nhóm Mười Hai, hơn năm trăm anh em, Giacôbê, các tông đồ, và "sau hết" chính ông. Tin Mừng không là ý tưởng, mà là biến cố có chứng nhân.
  • Thánh vịnh 19. Các tầng trời thuật lại vinh quang Thiên Chúa; tiếng của chúng "vang khắp cõi đất" dù không có lời nói. Tông đồ tiếp nối tiếng nói ấy bằng lời loan báo.

Suy niệm. Câu hỏi của Philipphê là câu hỏi của mọi người: muốn thấy Thiên Chúa, muốn có bằng chứng, muốn được "đủ". Điều lạ là Đức Giêsu không trách ông đã hỏi, mà chỉ buồn nhẹ vì sau bấy lâu sống chung, ông vẫn chưa nhận ra. Có khi ta cũng như vậy: ở bên Chúa rất lâu trong thói quen đạo đức mà chưa thật sự nhận ra khuôn mặt của Cha nơi Đức Giêsu. Cách để thấy Cha là nhìn kỹ Đức Giêsu: Người đón tiếp kẻ tội lỗi, chạm đến người bệnh, tha thứ, phục vụ.

Thánh Phaolô giúp ta thấy điều thứ hai: đức tin dựa trên lời chứng được truyền lại. "Điều tôi đã lãnh nhận thì tôi đã truyền lại cho anh em." Các thánh Philipphê và Giacôbê, như mọi tông đồ, là mắt xích trong dây chuyền truyền đạt ấy. Ngày nay mắt xích là cha mẹ, thầy cô, người bạn đạo, những người đã nói với ta về Chúa. Và ta cũng được mời làm mắt xích kế tiếp: ai đó có thể "thấy Cha" khi nhìn cách ta sống.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con nhận ra Chúa ở bên mình hằng ngày và nhìn thấy Chúa Cha nơi Chúa. Nhờ lời cầu của các thánh Philipphê và Giacôbê, xin cho chúng con trung thành truyền lại đức tin đã lãnh nhận. Amen.

Ghi nhớ. "Chính tôi là con đường, là sự thật và là sự sống." (Ga 14,6)
Gợi ý trong tuần: mỗi ngày đọc chậm một đoạn Tin Mừng và hỏi: ở đây Đức Giêsu cho tôi thấy điều gì về Chúa Cha?

Bài đọc những ngày tới