Thứ Sáu, 05/05/2028 · 11/4 ÂL

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 9,1-20Sách Công vụ Tông đồ

1 Còn ông Saolô, vẫn hầm hầm đe doạ và chém giết các môn đệ của Chúa, đến gặp vị thượng tế
2 và xin ông những thư gửi cho các hội đường ở Đamát, để nếu gặp những người theo Đạo này, đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói điệu về Giêrusalem.

3 Đang đi đường, khi gần tới Đamát, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu quanh ông,

4 ông ngã xuống đất và nghe một tiếng nói với ông: "Saolô, Saolô, sao anh bắt bớ tôi?"

5 Ông hỏi: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người đáp: "Chính tôi là Giêsu mà anh đang bắt bớ.

6 Nhưng anh hãy đứng dậy và vào thành, người ta sẽ nói cho anh biết anh phải làm gì."

7 Những người cùng đi với ông đứng lặng đi, vì nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.

8 Ông Saolô từ đất đứng dậy, nhưng dù mắt mở ra, ông chẳng thấy gì. Người ta dắt tay ông đưa vào Đamát.

9 Ông ở ba ngày không nhìn thấy gì, không ăn không uống.

10 Bấy giờ ở Đamát có một môn đệ tên là Anania; trong thị kiến, Chúa nói với ông: "Anania!" Ông thưa: "Dạ, con đây, lạy Chúa."

11 Chúa bảo ông: "Hãy đứng dậy, đi đến con phố gọi là phố Ngay Thẳng, và tìm tại nhà ông Giuđa một người tên là Saolô, người Tarsô, vì này, ông ấy đang cầu nguyện,

12 và trong thị kiến, ông ấy đã thấy một người tên là Anania vào đặt tay trên mình để ông ấy nhìn thấy lại."

13 Ông Anania đáp: "Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này, về biết bao điều ác người ấy đã làm cho các thánh của Chúa ở Giêrusalem;

14 và ở đây, người ấy có thẩm quyền do các thượng tế cho, để bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa."

15 Nhưng Chúa bảo ông: "Hãy đi, vì người này là khí cụ tôi đã chọn để mang danh tôi đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel,

16 vì chính tôi sẽ chỉ cho ông ấy thấy ông ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ vì danh tôi."

17 Ông Anania ra đi, vào nhà, đặt tay trên ông Saolô và nói: "Anh Saolô, Chúa đã sai tôi đến, là Đức Giêsu, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh đi, để anh nhìn thấy lại và được đầy Thánh Thần."

18 Tức khắc, như có vảy từ mắt ông rơi xuống, ông nhìn thấy lại; rồi ông đứng dậy và chịu phép rửa,

19 và sau khi dùng bữa, ông lấy lại sức. Ông ở với các môn đệ tại Đamát mấy ngày,

20 và lập tức rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 116,1bc.2

1 Hãy ngợi khen Đức Chúa, hỡi mọi dân nước;
hãy ca tụng Người, hỡi muôn dân.

2 Vì tình thương Người dành cho chúng ta thật mạnh mẽ,

và lòng thành tín của Đức Chúa tồn tại muôn đời.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,56

56 Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,52-59Tin Mừng theo Gioan

52 Người Do Thái liền tranh luận với nhau: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"
53 Đức Giêsu nói với họ: "Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông: nếu các ông không ăn thịt Con Người và không uống máu của Người, các ông không có sự sống nơi mình.

54 Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.

55 Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

56 Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi.

58 Đây là bánh từ trời xuống, không như bánh các tổ phụ đã ăn mà vẫn chết; ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."

59 Người nói những điều ấy khi giảng dạy trong hội đường ở Caphácnaum.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Từ kẻ bắt đạo thành người loan báo

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Saolô đi bắt các môn đệ, nhưng bị chính Đức Giêsu chặn lại: "Sao anh bắt bớ tôi?" Cùng một Chúa ấy dạy rằng ai ăn thịt Người và uống máu Người thì ở lại trong Người, và Người ở lại trong họ. Điểm chung là sự gắn bó: Đức Giêsu đồng hoá mình với những người thuộc về Người.

Suy niệm. Cuộc gặp trên đường Đamát đảo lộn mọi thứ. Đức Giêsu không hỏi "Sao anh bắt bớ các môn đệ của tôi?" mà là "bắt bớ tôi". Khi người ta làm khổ một người thuộc về Chúa, Chúa cảm thấy như chính mình bị đụng đến. Đối với ta, điều ấy vừa là an ủi cho những ai đang chịu thiệt vì đức tin, vừa là lời nhắc về cách ta đối xử với anh chị em.

Saolô mù lòa suốt ba ngày, cần người dắt tay. Rồi ông Anania, một môn đệ bình thường, được sai đến. Ông ngần ngại, vì biết rõ tiếng xấu của người kia; nhưng khi Chúa nói người này là khí cụ được chọn, ông vâng lời và gọi bằng hai tiếng thật gần gũi: "Anh Saolô." Một lời gọi "anh" đã mở đầu cho cả một cuộc đời mới. Có lẽ ta cũng được gọi làm Anania cho một ai đó mà ta đã quen ngờ vực.

Tin Mừng nói về sự ở lại lẫn nhau: "Tôi ở lại trong người ấy." Bài đọc thứ nhất cho thấy kết quả: Saolô được rửa tội, ăn uống, lấy lại sức, rồi rao giảng. Được Chúa nuôi dưỡng thì có sức để làm chứng. Câu đáp ca vì thế mở rộng vòng tay ra với "mọi dân nước": "Hãy ngợi khen Đức Chúa", bởi "lòng thành tín của Đức Chúa tồn tại muôn đời" — ngay cả với một Saolô tưởng như đã quá xa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại trong chúng con và cho chúng con ở lại trong Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận những người từng làm khổ chúng con như Chúa đã đón nhận Saolô, và dám làm Anania cho anh em. Amen.

Bài đọc những ngày tới