Thứ Hai, 08/05/2028 · 14/4 ÂL

Thứ Hai tuần 4 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 11,1-18Sách Công vụ Tông đồ

1 Các Tông Đồ và anh em ở miền Giuđê nghe tin cả các dân ngoại cũng đã đón nhận Lời Thiên Chúa.
2 Khi ông Phêrô lên Giêrusalem, những người thuộc nhóm cắt bì tranh luận với ông,

3 mà rằng: "Ông đã vào nhà những người không cắt bì và đã ăn uống với họ!"

4 Bấy giờ ông Phêrô bắt đầu thuật lại cho họ đầu đuôi, rằng:

5 "Tôi đang ở thành Giốppê cầu nguyện, thì trong cơn xuất thần, tôi thấy một thị kiến: có một vật như tấm khăn lớn, bốn đầu được thả xuống từ trời, và đến tận chỗ tôi.

6 Tôi chăm chú nhìn vào đó và quan sát, thì thấy các loài vật bốn chân trên mặt đất, các thú dữ, các loài bò sát và các loài chim trời.

7 Tôi cũng nghe một tiếng nói với tôi: 'Phêrô, hãy đứng dậy, làm thịt mà ăn.'

8 Tôi nói: 'Lạy Chúa, không thể được! Vì chưa bao giờ có thứ gì thông thường hay ô uế vào miệng con.'

9 Tiếng từ trời lại đáp lần thứ hai: 'Những gì Thiên Chúa đã thanh tẩy, anh đừng coi là thông thường.'

10 Việc ấy xảy ra ba lần, rồi mọi sự lại được kéo lên trời.

11 Và kìa, ngay lúc ấy có ba người đứng trước căn nhà chúng tôi đang ở; họ được sai từ Xêsarê đến với tôi.

12 Thần Khí bảo tôi cứ đi với họ, đừng do dự. Sáu anh em đây cũng đi với tôi, và chúng tôi vào nhà người ấy.

13 Ông ấy thuật lại cho chúng tôi biết ông đã thấy thiên thần đứng trong nhà mình và nói: 'Hãy sai người đến Giốppê mà mời ông Simôn, cũng gọi là Phêrô,

14 ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.'

15 Tôi vừa bắt đầu nói thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu.

16 Tôi nhớ lại lời Chúa đã nói: 'Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em, anh em sẽ được chịu phép rửa bằng Thánh Thần.'

17 Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như đã ban cho chúng ta, những người đã tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên Chúa?"

18 Nghe thế, họ yên lặng và tôn vinh Thiên Chúa mà rằng: "Vậy ra Thiên Chúa cũng đã ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 41,2-3; 43,3.4

42,2 Như nai khao khát những dòng nước,
hồn con cũng khao khát Ngài, lạy Thiên Chúa.

3 Linh hồn con khát khao Thiên Chúa, Thiên Chúa hằng sống. Bao giờ con được đến và thấy nhan Thiên Chúa?

43,3 Xin sai ánh sáng và sự thật của Ngài đến; chính chúng sẽ dẫn con đi, đưa con về núi thánh Ngài và đến cung điện của Ngài.

4 Con sẽ tiến đến bàn thờ Thiên Chúa, đến với Thiên Chúa là niềm hoan hỷ vui mừng của con; con sẽ tạ ơn Ngài bằng đàn cầm, lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 10,14

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 10,11-18Tin Mừng theo Gioan

11 "Chính tôi là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên.
12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử và chiên không thuộc về mình, thì thấy sói đến liền bỏ chiên mà chạy, rồi sói vồ lấy chiên và làm chúng tản mác.

13 Vì là người làm thuê nên anh ta không lo gì đến chiên.

14 Chính tôi là mục tử nhân lành; tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

15 cũng như Cha biết tôi và tôi biết Cha; và tôi hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này; tôi cũng phải đưa chúng về, và chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ thành một đàn chiên, một mục tử.

17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.

18 Không ai lấy mạng sống tôi đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống ấy. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy: đó là mệnh lệnh tôi đã nhận từ Cha tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chiên của tôi biết tôi, và còn những chiên khác

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Mục tử nhân lành biết từng con chiên và hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Lời ấy mở rộng cửa ràn: Người còn có những chiên khác, và tất cả sẽ thành một đàn, một mục tử. Bài đọc thứ nhất cho thấy Hội Thánh bước đầu học điều ấy: Thiên Chúa cũng ban ân huệ cho các dân ngoại.

Suy niệm. Ông Phêrô bị trách vì đã vào nhà người không cắt bì và ăn uống với họ. Đối với những người ấy, ranh giới giữa "thuộc" và "không thuộc" rất rõ. Ông không đáp bằng một cuộc tranh biện, mà kể lại sự việc theo thứ tự: thị kiến, tiếng từ trời, lời mời từ Xêsarê, và nhất là việc Thánh Thần ngự xuống. Rồi ông kết bằng một câu hỏi lương thiện: "Tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên Chúa?" Họ nghe, yên lặng, và tôn vinh Thiên Chúa. Điều đáng quý là họ để sự thật thắng lòng định kiến của mình.

Tin Mừng chiếu ánh sáng từ chiều ngược lại. Mục tử nhân lành không phải người làm thuê, bỏ chạy khi thấy sói. Người "biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi", như Cha biết Người và Người biết Cha. Sự thân thuộc ấy được đo bằng cái giá phải trả: Người tự ý hy sinh mạng sống. Vì vậy ràn chiên của Người không bị khép kín: "Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này."

Ta thử nghĩ: có ai mà tôi đã tự coi là "ngoài ràn", dù Chúa đã gọi họ bằng tên?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành, xin cho chúng con nhận ra tiếng Chúa và theo Chúa. Xin mở lòng chúng con để đón nhận những người Chúa đang đưa về, và xin cho chúng con biết tôn vinh Thiên Chúa khi thấy ơn Chúa tuôn đổ trên người khác. Amen.

Bài đọc những ngày tới