Thứ Ba, 02/05/2028 · 8/4 ÂL

Thứ Ba tuần 3 Mùa Phục Sinh

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Cv 7,51-8,1aSách Công vụ Tông đồ

51 "Hỡi những kẻ cứng đầu cứng cổ, không cắt bì nơi tâm hồn và đôi tai, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần; cha ông các ông thế nào thì các ông cũng thế!
52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông đã không bách hại? Họ đã giết những người loan báo trước việc Đấng Công Chính sẽ đến; và nay chính các ông đã trở thành những kẻ phản bội và sát nhân,

53 các ông là những người đã nhận Luật do các thiên thần truyền lệnh, vậy mà đã không giữ."

54 Nghe những lời ấy, họ giận điên lên trong lòng và nghiến răng căm tức ông.

55 Còn ông, đầy Thánh Thần, chăm chú nhìn lên trời, thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đang đứng bên hữu Thiên Chúa.

56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đang đứng bên hữu Thiên Chúa."

57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại, và cùng một lòng xông vào ông,

58 rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saolô.

59 Họ ném đá ông Stêphanô, trong khi ông cầu khẩn và nói: "Lạy Chúa Giêsu, xin đón lấy thần khí con."

60 Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng kể tội này cho họ." Nói thế rồi, ông an giấc.

8,1 Còn ông Saolô thì tán thành việc giết ông ấy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 30,3cd-4.6.7b.8a.17.21ab

3 Xin là núi đá bảo vệ con, là thành kiên cố để cứu độ con.
4 Vì Ngài là vách đá và thành trì của con; vì danh Ngài, xin dẫn dắt và hướng đưa con.

6 Con phó thác thần khí con trong tay Ngài;

Ngài đã cứu chuộc con, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trung tín.

7 Còn con, con tin cậy nơi Đức Chúa.

8 Con sẽ reo mừng và hoan hỷ vì tình thương của Ngài.

17 Xin cho nhan Ngài chiếu sáng trên tôi tớ Ngài; xin cứu con vì lòng thương của Ngài.

21 Ngài giấu họ trong nơi kín đáo của nhan Ngài, xa những mưu đồ của loài người; Ngài che chở họ trong lều, xa những cuộc tranh cãi của miệng lưỡi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,35ab

35 Đức Giêsu nói với họ: "Chính tôi là bánh sự sống. Ai đến với tôi sẽ không hề đói, và ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,30-35Tin Mừng theo Gioan

30 Họ liền nói với Người: "Vậy ông làm dấu lạ nào để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông làm việc gì?
31 Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép: Người đã cho họ bánh từ trời để ăn."

32 Đức Giêsu liền nói với họ: "Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông: không phải ông Môsê đã ban cho các ông bánh từ trời, nhưng chính Cha tôi ban cho các ông bánh thật từ trời;

33 vì bánh của Thiên Chúa là bánh từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian."

34 Họ liền nói với Người: "Thưa Ngài, xin luôn luôn ban cho chúng tôi bánh ấy."

35 Đức Giêsu nói với họ: "Chính tôi là bánh sự sống. Ai đến với tôi sẽ không hề đói, và ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bánh đến từ trời, và Người cho đến cùng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ông Stêphanô trao phó thần khí và cầu xin cho cả những kẻ ném đá mình. Đức Giêsu tuyên bố: "Chính tôi là bánh sự sống." Từ nơi cái chết của người làm chứng đầu tiên đến lời hứa không còn đói khát, cùng một lòng tin vào Chúa trung tín.

Suy niệm. Bài đọc thứ nhất đưa ta đến một cảnh nặng nề: một cuộc ném đá. Nhưng điều lạ là ông Stêphanô không để cơn giận của người ta quyết định thái độ của mình. Ông thấy trời mở ra, ông thưa với Chúa Giêsu "xin đón lấy thần khí con", rồi quỳ gối cầu xin: "xin đừng kể tội này cho họ." Lời ấy gợi nhớ lời Đức Giêsu trên thập giá, và cho thấy người môn đệ có thể nên giống Thầy đến cuối cùng. Ông Saolô đứng đó, tán thành việc giết ông; mà Thiên Chúa vẫn có chương trình của Người. Câu đáp ca đặt sẵn lời ấy lên môi ta: "Con phó thác thần khí con trong tay Ngài; Ngài đã cứu chuộc con, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trung tín." Phó thác không phải là buông xuôi, mà là tin rằng Đức Chúa là "núi đá bảo vệ con, là thành kiên cố để cứu độ con".

Trong Tin Mừng, đám đông đòi một dấu lạ nữa, và nhắc chuyện manna của cha ông. Đức Giêsu sửa lại: bánh thật không do ông Môsê ban mà do Chúa Cha ban, và bánh ấy là Người, bánh "từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian". Họ xin: "xin luôn luôn ban cho chúng tôi bánh ấy." Lời xin ấy rất đẹp, và Đức Giêsu đáp bằng chính mình. Ai đến với Người sẽ không hề đói, ai tin vào Người sẽ không bao giờ khát.

Ta có thể mang lời xin ấy vào mỗi ngày: "xin luôn luôn ban cho con bánh ấy", nghĩa là xin được sống nhờ Chúa chứ không nhờ những thứ mau hết.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Bánh sự sống, xin nuôi dưỡng chúng con bằng Lời và bằng chính Chúa. Xin cho chúng con biết tha thứ như ông Stêphanô đã tha, và phó thác đời mình trong tay Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới