Chủ Nhật, 30/04/2028 · 6/4 ÂL

Chúa nhật III Phục Sinh — năm C

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 5,27-32.40b-41Sách Công vụ Tông đồ

27 Họ điệu các ông đến và cho đứng trước Thượng Hội Đồng. Vị thượng tế chất vấn các ông
28 rằng: "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy nhân danh người ấy, thế mà này, các ông đã làm cho Giêrusalem đầy giáo huấn của các ông, và còn muốn đổ máu người này lên đầu chúng tôi."

29 Ông Phêrô và các Tông Đồ đáp: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.

30 Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy, Đấng mà các ông đã giết chết bằng cách treo lên cây gỗ.

31 Chính Đức Giêsu ấy, Thiên Chúa đã dùng tay hữu của Người mà nâng lên làm Thủ Lãnh và Đấng Cứu Độ, để ban cho Israel sự sám hối và ơn tha tội.

32 Và chúng tôi là chứng nhân của những điều ấy, cùng với Thánh Thần mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."

40 Họ gọi các Tông Đồ lại, cho đánh đòn rồi cấm không được nói nhân danh Đức Giêsu, và thả các ông ra.

41 Vậy các ông từ trước mặt Thượng Hội Đồng ra về, hớn hở vì đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 29,2.4.5-6.11-12.13

2 Lạy Đức Chúa, con xin tôn vinh Ngài, vì Ngài đã kéo con lên, không để quân thù con hả hê.
4 Lạy Đức Chúa, Ngài đã đưa mạng sống con lên khỏi âm phủ, đã cho con được sống, không phải xuống hố sâu.

5 Hỡi những người trung tín của Đức Chúa, hãy đàn ca mừng Người, hãy cảm tạ khi nhớ đến danh thánh Người.

6 Vì cơn giận của Người chỉ trong giây lát, còn ân huệ của Người thì suốt đời: chiều đến thì khóc lóc, sáng ra lại reo vui.

11 Lạy Đức Chúa, xin nghe con và thương xót con; lạy Đức Chúa, xin giúp đỡ con.

12 Ngài đã đổi tiếng than van của con thành điệu múa vui, cởi áo vải thô của con và khoác cho con niềm hoan hỷ.

13 Để lòng con ca mừng Ngài mà không nín lặng. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, con xin cảm tạ Ngài mãi mãi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Kh 5,11-14Sách Khải huyền

11 Tôi nhìn xem, và nghe tiếng của nhiều thiên thần vây quanh ngai, các Sinh Vật và các Kỳ Mục; số các vị là muôn muôn và ngàn ngàn,
12 họ nói lớn tiếng: "Con Chiên bị sát tế đáng được nhận quyền năng, giàu sang, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng."

13 Mọi loài thụ tạo ở trên trời, dưới đất, dưới lòng đất và trên biển, cùng mọi sự ở trong đó, tôi nghe tất cả đều nói: "Chúc tụng, danh dự, vinh quang và quyền lực, đến muôn thuở muôn đời, xin dâng lên Đấng ngự trên ngai và dâng lên Con Chiên."

14 Bốn Sinh Vật nói: "A-men." Còn các Kỳ Mục thì sấp mình xuống thờ lạy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 21,1-19Tin Mừng theo Gioan

1 Sau những việc ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở bờ biển Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này.
2 Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê, và hai môn đệ khác của Người, cùng ở với nhau.

3 Ông Simon Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông nói với ông: "Chúng tôi cũng đi với anh." Các ông ra đi và xuống thuyền; nhưng đêm ấy các ông không bắt được gì.

4 Khi trời đã rạng sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển; tuy nhiên, các môn đệ không biết đó là Đức Giêsu.

5 Đức Giêsu nói với các ông: "Này các con, các con có gì ăn không?" Các ông đáp: "Không."

6 Người bảo các ông: "Hãy thả lưới bên phải thuyền, các con sẽ gặp." Các ông thả lưới, và không còn kéo lên nổi vì có quá nhiều cá.

7 Người môn đệ mà Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó!" Nghe nói "Chúa đó," ông Simon Phêrô liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.

8 Còn các môn đệ khác thì chèo chiếc thuyền nhỏ vào, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không ở xa bờ, chỉ cách khoảng hai trăm thước.

9 Khi lên bờ, các ông thấy có sẵn một đống than hồng, trên đó có cá đang nướng và có bánh.

10 Đức Giêsu nói với các ông: "Hãy đem một ít cá các con vừa bắt được."

11 Ông Simon Phêrô lên thuyền và kéo lưới vào bờ, đầy những cá lớn, một trăm năm mươi ba con; nhiều thế mà lưới không bị rách.

12 Đức Giêsu nói với các ông: "Đến mà ăn sáng đi." Không một môn đệ nào dám hỏi Người: "Ông là ai?", vì các ông biết đó là Chúa.

13 Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá cũng thế.

14 Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi từ cõi chết trỗi dậy.

15 Khi các ông đã ăn xong, Đức Giêsu nói với ông Simon Phêrô: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu tôi hơn những người này không?" Ông đáp: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa." Người nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của tôi."

16 Người lại nói với ông lần thứ hai: "Simon, con ông Gioan, anh có yêu tôi không?" Ông đáp: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa." Người nói với ông: "Hãy chăn dắt chiên của tôi."

17 Người nói với ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, anh có mến tôi không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi ông đến lần thứ ba: "Anh có mến tôi không?" Ông nói với Người: "Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con mến Chúa." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên của tôi.

18 Amen, amen, tôi bảo anh: lúc còn trẻ, anh tự thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý; nhưng khi già, anh sẽ phải giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho anh và dẫn anh đến nơi anh không muốn."

19 Người nói thế để chỉ ra ông sẽ phải chết cách nào mà tôn vinh Thiên Chúa. Nói xong, Người bảo ông: "Hãy theo tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Hoặc

Ga 21,1-14Sách Gioan

1 Sau những việc ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở bờ biển Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này.
2 Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê, và hai môn đệ khác của Người, cùng ở với nhau.

3 Ông Simon Phêrô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông nói với ông: "Chúng tôi cũng đi với anh." Các ông ra đi và xuống thuyền; nhưng đêm ấy các ông không bắt được gì.

4 Khi trời đã rạng sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển; tuy nhiên, các môn đệ không biết đó là Đức Giêsu.

5 Đức Giêsu nói với các ông: "Này các con, các con có gì ăn không?" Các ông đáp: "Không."

6 Người bảo các ông: "Hãy thả lưới bên phải thuyền, các con sẽ gặp." Các ông thả lưới, và không còn kéo lên nổi vì có quá nhiều cá.

7 Người môn đệ mà Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó!" Nghe nói "Chúa đó," ông Simon Phêrô liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.

8 Còn các môn đệ khác thì chèo chiếc thuyền nhỏ vào, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không ở xa bờ, chỉ cách khoảng hai trăm thước.

9 Khi lên bờ, các ông thấy có sẵn một đống than hồng, trên đó có cá đang nướng và có bánh.

10 Đức Giêsu nói với các ông: "Hãy đem một ít cá các con vừa bắt được."

11 Ông Simon Phêrô lên thuyền và kéo lưới vào bờ, đầy những cá lớn, một trăm năm mươi ba con; nhiều thế mà lưới không bị rách.

12 Đức Giêsu nói với các ông: "Đến mà ăn sáng đi." Không một môn đệ nào dám hỏi Người: "Ông là ai?", vì các ông biết đó là Chúa.

13 Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá cũng thế.

14 Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi từ cõi chết trỗi dậy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Anh có mến tôi không?

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Bên bờ hồ, sau một đêm không bắt được gì, Đấng Phục Sinh nướng cá và mời các môn đệ ăn sáng. Rồi Người ba lần hỏi ông Phêrô: "Anh có mến tôi không?" — để trao cho ông sứ mạng chăn dắt đoàn chiên. Yêu mến Chúa và phục vụ anh em là một.

Bối cảnh. Bài đọc I trích Công vụ: các Tông Đồ bị điệu ra trước Thượng Hội Đồng vì đã giảng dạy nhân danh Đức Giêsu bất chấp lệnh cấm. Bài đọc II là cảnh thờ lạy trên thiên quốc trong sách Khải Huyền, nơi muôn vàn thụ tạo tung hô Con Chiên. Tin Mừng thánh Gioan là chương cuối của sách, kể lần hiện ra thứ ba của Chúa Giêsu với các môn đệ ở bờ biển Tibêria. Bài đọc Tin Mừng có bản đầy đủ (Ga 21,1-19) và bản rút gọn (Ga 21,1-14); suy niệm này bám bản đầy đủ.

Phân tích.

  • Công vụ: khi bị chất vấn, ông Phêrô và các Tông Đồ đáp: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm", rồi làm chứng Thiên Chúa đã nâng Đức Giêsu lên làm Thủ Lãnh và Đấng Cứu Độ. Bị đánh đòn và bị cấm, các ông ra về "hớn hở vì đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Người".
  • Đáp ca Tv 30 mang tâm tình tạ ơn của người được cứu: "Ngài đã đổi tiếng than van của con thành điệu múa vui."
  • Khải Huyền: muôn muôn thiên thần và mọi loài thụ tạo cùng chúc tụng "Con Chiên bị sát tế", và dâng lời chúc tụng lên Đấng ngự trên ngai và Con Chiên; bốn Sinh Vật đáp "A-men", các Kỳ Mục sấp mình thờ lạy.
  • Tin Mừng: các ông đánh cá suốt đêm mà không được gì; theo lời người lạ trên bờ thả lưới bên phải thì lưới đầy đến nỗi không kéo nổi. Người môn đệ Chúa thương mến nhận ra: "Chúa đó!", ông Phêrô nhảy xuống biển. Trên bờ đã có than hồng, cá và bánh; Chúa trao bánh và cá cho các ông. Rồi ba lần Người hỏi ông Phêrô về tình yêu, ba lần ông xác nhận, ba lần Người giao phó chiên của Người, và kết bằng lời: "Hãy theo tôi."

Suy niệm. Các môn đệ trở lại nghề cũ sau những biến cố, và đêm ấy họ trắng tay. Chính lúc tưởng như mọi sự đã chấm dứt, Chúa đứng trên bờ, hỏi bằng giọng người cha: "Này các con, các con có gì ăn không?" Người không chờ họ tìm ra Người; Người đến nơi họ làm việc và chuẩn bị sẵn bữa ăn cho họ. Lưới đầy không phải nhờ tài khéo, mà nhờ nghe theo lời Người.

Ba lần hỏi ứng với ba lần ông Phêrô chối Chúa, nhưng Tin Mừng không nhắc lại lỗi cũ; Chúa chỉ hỏi về tình yêu, và đáp lại lời đáp ấy bằng một sứ mạng. Ông Phêrô buồn vì bị hỏi đến lần thứ ba, nhưng ông không còn khoe mình như trước mà thưa: "Chúa biết mọi sự; Chúa biết con mến Chúa." Yêu Chúa được đo bằng việc chăm sóc chiên của Người: những người nhỏ bé, yếu đuối, được giao cho ta trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc. Và cuối cùng chỉ còn một lời mời: "Hãy theo tôi."

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết mọi sự, Chúa biết chúng con yếu đuối nhưng vẫn muốn mến Chúa. Xin tha những lần chúng con chối từ, nuôi chúng con bằng bữa tiệc của Chúa, và sai chúng con đi chăm sóc những người Chúa trao phó cho chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự; Chúa biết con mến Chúa." (Ga 21,17)
Gợi ý trong tuần: nghĩ xem ai là "chiên" Chúa đang trao cho mình chăm sóc, và làm một việc cụ thể để quan tâm đến người ấy.

Bài đọc những ngày tới