Thứ Tư, 01/03/2028 · 6/2 ÂL

Thứ Tư Lễ Tro

Mùa Chay · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Ge 2,12-18Sách Giôen

12 Ngay cả bây giờ, sấm ngôn của Đức Chúa: Hãy hết lòng trở về với Ta, kèm ăn chay, khóc lóc và than van.
13 Hãy xé lòng chứ đừng xé áo, và trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em; vì Người nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương, và Người hối tiếc về tai hoạ.

14 Biết đâu Người lại đổi ý và hối tiếc, và để lại phía sau một phúc lành: lễ phẩm và lễ rượu dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.

15 Hãy thổi tù và trên Sion, hãy thánh hoá cuộc ăn chay, hãy loan báo một cuộc họp trọng thể.

16 Hãy tập hợp dân, hãy thánh hoá cộng đoàn, hãy quy tụ các bậc kỳ lão, hãy tập hợp trẻ nhỏ và cả những em còn bú sữa mẹ; chàng rể hãy ra khỏi phòng mình, cô dâu hãy rời khỏi khuê phòng.

17 Giữa hiên cung và bàn thờ, các tư tế, những người phục vụ Đức Chúa, hãy khóc lóc mà thưa rằng: "Lạy Đức Chúa, xin thương xót dân Ngài; xin đừng để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, bị các dân ngoại cai trị. Sao lại để người ta nói giữa các dân: 'Thiên Chúa của chúng đâu rồi?'"

18 Bấy giờ Đức Chúa đã nổi lòng ghen vì đất của Người, và đã thương xót dân của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 50,3-4.5-6ab.12-13.14.17

3 Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài,
theo muôn vàn lòng từ bi,

xin xoá bỏ các tội ác của con.

4 Xin rửa con thật sạch lỗi lầm,

và thanh tẩy con khỏi tội của con.

5 Vì con biết các tội ác của con,

và tội lỗi con luôn ở trước mặt con.

6 Con đã phạm tội với Ngài, chỉ với một mình Ngài,

và đã làm điều ác trước mắt Ngài.

12 Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong sạch,

và đổi mới trong con một thần khí vững vàng.

13 Xin đừng ném con ra khỏi nhan Ngài,

và đừng cất khỏi con Thần Khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui được Ngài cứu độ,

và lấy thần khí quảng đại mà nâng đỡ con.

17 Lạy Chúa, xin mở môi con,

để miệng con loan truyền lời ca ngợi Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

2 Cr 5,20-6,2Thư 2 Côrintô

20 Vậy chúng tôi làm sứ giả thay cho Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên nhủ. Vì Đức Kitô, chúng tôi nài xin: hãy làm hoà với Thiên Chúa.
21 Đấng chẳng hề biết tội, Thiên Chúa đã biến thành tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa.

6,1 Là những người cộng tác, chúng tôi cũng nài xin anh em đừng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa cách vô ích.

2 Vì có lời phán: "Vào thời thuận lợi, Ta đã nhận lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã giúp đỡ ngươi." Này, bây giờ là thời thuận lợi; này, bây giờ là ngày cứu độ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Tv 94,8

8 Đừng cứng lòng như ở Mơribah,
như ngày ở Massa trong hoang địa,

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Mt 6,1-6.16-18Tin Mừng theo Mátthêu

1 "Anh em hãy coi chừng, đừng thực hành sự công chính của mình trước mặt người ta để cho họ thấy; bằng không, anh em sẽ không được phần thưởng nơi Cha của anh em, Đấng ở trên trời.
2 Vậy khi anh bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ giả hình vẫn làm trong các hội đường và ngoài đường phố, để được người ta tôn vinh. Amen, tôi nói với anh em: họ đã nhận hết phần thưởng của họ rồi.

3 Còn anh, khi anh bố thí, đừng để tay trái anh biết việc tay phải anh làm,

4 để việc bố thí của anh được kín đáo; và Cha của anh, Đấng thấy trong chốn kín đáo, sẽ trả công cho anh.

5 Khi cầu nguyện, anh em đừng như những kẻ giả hình, vì họ thích đứng cầu nguyện trong các hội đường và ở các góc quảng trường để người ta thấy. Amen, tôi nói với anh em: họ đã nhận hết phần thưởng của họ rồi.

6 Còn anh, khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng ở nơi kín đáo; và Cha của anh, Đấng thấy trong chốn kín đáo, sẽ trả công cho anh.

16 Khi ăn chay, anh em đừng làm bộ ủ rũ như những kẻ giả hình, vì họ làm cho mặt mình biến dạng để người ta thấy họ đang ăn chay. Amen, tôi nói với anh em: họ đã nhận hết phần thưởng của họ rồi.

17 Còn anh, khi ăn chay, hãy xức dầu lên đầu và rửa mặt,

18 để người ta không thấy anh ăn chay, nhưng chỉ có Cha của anh, Đấng ở nơi kín đáo, thấy; và Cha của anh, Đấng thấy trong chốn kín đáo, sẽ trả công cho anh."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xé lòng chứ đừng xé áo

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Ngày đầu Mùa Chay vang lên một lời mời: hãy hết lòng trở về với Đức Chúa, ngay bây giờ, và trở về cách thật lòng. Thiên Chúa nhân từ, chậm giận và giàu tình thương; việc đạo đức đích thực không để cho người ta thấy mà để gặp Cha, Đấng thấy trong chốn kín đáo.

Bối cảnh. Hôm nay Giáo hội bắt đầu Mùa Chay, bốn mươi ngày chuẩn bị đón mừng Phục Sinh, và tín hữu nhận tro trên đầu như dấu hiệu của lòng thống hối. Bài đọc I là lời ngôn sứ Giôen kêu gọi cả dân quy tụ, ăn chay và khóc lóc trước khi quá muộn. Bài đọc II là lời thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, ông tự coi mình là sứ giả thay cho Đức Kitô. Tin Mừng trích Bài giảng trên núi của thánh Mátthêu, nơi Đức Giêsu bàn về ba việc đạo đức quen thuộc: bố thí, cầu nguyện và ăn chay.

Phân tích. Bài đọc I mở bằng lời Đức Chúa: "Ngay cả bây giờ... Hãy hết lòng trở về với Ta, kèm ăn chay, khóc lóc và than van." Chữ "ngay cả bây giờ" cho thấy chưa bao giờ là quá muộn. Rồi ngôn sứ nói điều cốt lõi: "Hãy xé lòng chứ đừng xé áo, và trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em; vì Người nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương." Lý do để trở về không phải là sợ, mà là biết Thiên Chúa là ai. Lời kêu gọi mở rộng đến mọi người: "hãy tập hợp dân, hãy thánh hoá cộng đoàn", từ các bậc kỳ lão đến "những em còn bú sữa mẹ"; cả chàng rể, cô dâu cũng phải rời phòng mình. Thống hối ở đây là việc của cả cộng đoàn, và các tư tế thưa với Chúa: "Lạy Đức Chúa, xin thương xót dân Ngài."

Đáp ca là bài Thánh vịnh 51, lời của người biết mình có lỗi: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con theo lòng nhân hậu của Ngài." Người ấy không bào chữa: "tội lỗi con luôn ở trước mặt con." Nhưng điều xin không chỉ là xoá tội, mà còn là được làm mới: "xin tạo cho con một tấm lòng trong sạch, và đổi mới trong con một thần khí vững vàng", và cuối cùng "xin mở môi con, để miệng con loan truyền lời ca ngợi Ngài".

Bài đọc II là lời nài xin của sứ giả: "Vì Đức Kitô, chúng tôi nài xin: hãy làm hoà với Thiên Chúa." Ông nhắc rằng Đấng "chẳng hề biết tội" đã gánh lấy thân phận tội nhân vì chúng ta, và xin ta "đừng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa cách vô ích". Rồi ông chỉ vào hôm nay: "bây giờ là thời thuận lợi; này, bây giờ là ngày cứu độ." Câu tung hô trước Tin Mừng cũng cùng một nhịp: "Đừng cứng lòng như ở Mơribah, như ngày ở Massa trong hoang địa."

Tin Mừng dạy cách thực hành. Ba lần Đức Giêsu nhắc: bố thí, cầu nguyện, ăn chay đừng làm "để người ta thấy". Mỗi lần Người kết bằng cùng một lời hứa: Cha, "Đấng thấy trong chốn kín đáo, sẽ trả công cho anh." Khi bố thí, "đừng để tay trái anh biết việc tay phải anh làm"; khi cầu nguyện, "hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại"; khi ăn chay, "hãy xức dầu lên đầu và rửa mặt". Người không bỏ việc nào; Người chỉ hỏi ta làm vì ai.

Suy niệm. Có một nghịch lý đáng nghĩ: hôm nay ta nhận tro trước mặt mọi người, và cũng hôm nay Tin Mừng dặn làm kín đáo. Hai điều không mâu thuẫn. Tro là dấu của một cộng đoàn cùng quay về, như cả dân được quy tụ trong sách Giôen; nhưng điều quyết định không nằm trên trán mà nằm trong lòng. "Xé lòng" là để lời Chúa thật sự chạm đến chỗ ta quen che chắn. Xé áo thì dễ, ai cũng thấy; xé lòng thì chỉ mình ta và Chúa biết.

Ba việc Đức Giêsu nhắc, bố thí, cầu nguyện, ăn chay, tương ứng với ba mối tương quan: với anh em, với Thiên Chúa, với chính mình. Thử chọn một việc nhỏ, bền bỉ và kín đáo suốt Mùa Chay, thay vì nhiều việc dễ phô trương. Và khi thấy mình mệt hay nản, ta có lời của thánh vịnh: không phải xin sức mình, mà xin Chúa "tạo cho con một tấm lòng trong sạch". Thánh Phaolô thì thúc giục đừng để ngày mai: "bây giờ là thời thuận lợi", và câu tung hô nhắc đừng cứng lòng trước tiếng Chúa hôm nay.

Cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, xin cho chúng con bước vào Mùa Chay với tấm lòng thật. Xin đổi mới trong chúng con một thần khí vững vàng, để chúng con bố thí, cầu nguyện và ăn chay chỉ vì yêu mến Cha, và biết hết lòng trở về với Cha hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Hãy xé lòng chứ đừng xé áo, và trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em." (Ge 2,13)

Gợi ý trong tuần: chọn một việc kín đáo để giữ suốt Mùa Chay, ví dụ giúp một người mà không để ai biết, hoặc dành mười phút mỗi tối đóng cửa phòng cầu nguyện.

Bài đọc những ngày tới