Chủ Nhật, 27/02/2028 · 3/2 ÂL

Chúa nhật VIII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Hc 27,4-7Sách Huấn ca

4 Khi lắc cái sàng, phần cặn bã còn lại; cũng vậy, những điều dơ bẩn của con người nằm trong lý luận của người ấy.
5 Lò nung thử các đồ gốm của thợ gốm, và sự thử thách một người là ở cuộc bàn luận của người ấy.

6 Hoa trái của cây cho thấy công vun trồng cây ấy; cũng vậy, lời lẽ của ý nghĩ trong lòng người cho thấy tâm tư người ấy.

7 Đừng khen ngợi một người trước khi nghe người ấy bàn luận, vì đó là phép thử của con người.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 91,2-3.13-14.15-16

2 Tốt đẹp thay là tạ ơn Đức Chúa,
và đàn ca mừng danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

3 để buổi sáng loan báo tình thương của Ngài,

và suốt các đêm, loan báo lòng trung tín của Ngài.

13 Người công chính nở rộ như cây chà là,

vươn cao như cây bá hương ở Libăng.

14 Được trồng trong nhà Đức Chúa,

họ nở hoa trong sân nhà Thiên Chúa chúng ta.

15 Đến tuổi già bạc đầu họ còn sinh hoa trái,

vẫn mập mạp và xanh tươi,

16 để loan báo rằng Đức Chúa là ngay thẳng;

Người là Núi Đá của tôi, nơi Người không có gian ác.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 15,54-58Thư 1 Côrintô

54 Khi cái hư nát này mặc lấy sự bất hoại, và cái phải chết này mặc lấy sự bất tử, bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời đã chép: "Sự chết đã bị nuốt chửng trong chiến thắng."
55 "Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của ngươi ở đâu?"

56 Nọc độc của sự chết là tội lỗi, và sức mạnh của tội lỗi là Lề Luật.

57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

58 Vậy, thưa anh em yêu quý của tôi, anh em hãy vững vàng, không lay chuyển, luôn luôn dồi dào trong công việc của Chúa, bởi biết rằng công khó của anh em không vô ích trong Chúa.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Pl 2,15d.16a

15 để anh em nên vẹn toàn và không chỗ trách được, nên con cái Thiên Chúa không tì vết giữa một thế hệ cong quẹo và lệch lạc; giữa họ, anh em chiếu sáng như những vì sao trong thế gian,
16 mang lấy lời sự sống, để tôi được hãnh diện trong ngày của Đức Kitô, vì tôi đã không chạy luống công và cũng không lao nhọc luống công.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,39-45Tin Mừng theo Luca

39 Người còn kể cho họ một dụ ngôn: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai chẳng phải sẽ rơi xuống hố sao?
40 Môn đệ không trổi hơn thầy; nhưng ai đã được huấn luyện đến nơi đến chốn thì sẽ nên như thầy mình.

41 Sao anh nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, mà cái xà trong mắt mình thì anh lại không để ý?

42 Làm sao anh có thể nói với anh em mình: 'Này anh, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra', trong khi chính anh lại không thấy cái xà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã; bấy giờ anh mới nhìn rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em mình ra.

43 Quả vậy, không có cây tốt nào lại sinh trái xấu, cũng không có cây xấu nào lại sinh trái tốt.

44 Vì mỗi cây được nhận biết bởi chính trái của nó: người ta chẳng hái được sung nơi bụi gai, cũng chẳng cắt được nho nơi bụi rậm.

45 Người tốt, từ kho tàng tốt trong lòng mình, đem ra điều tốt; kẻ xấu, từ cái xấu, đem ra điều xấu; vì lòng đầy tràn thì miệng nói ra."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trái tốt từ kho tàng trong lòng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Cây được nhận biết nhờ trái, và con người được nhận biết nhờ lời nói và việc làm, vì đó là điều trào ra từ kho tàng trong lòng. Muốn đổi trái, trước hết phải lo cho gốc: nhìn thẳng vào lòng mình, trước khi lo sửa người khác.

Bối cảnh. Hôm nay là Chúa nhật năm C, thời gian Mùa Thường niên và là Chúa nhật cuối của bài giảng ở chỗ đất bằng trong Tin Mừng thánh Luca. Bài đọc I trích sách Huấn ca, một cuốn sách khôn ngoan, so sánh lời nói với cái sàng và lò nung. Bài đọc II kết thúc chương dài thánh Phaolô viết về sự sống lại trong thư thứ nhất gửi Côrintô.

Phân tích.

  • Huấn ca dùng ba hình ảnh: cái sàng giữ lại cặn bã, lò nung thử đồ gốm, cây được biết qua hoa trái. Ý chung là lời lẽ của một người cho thấy tâm tư họ. Vì vậy sách khuyên: "Đừng khen ngợi một người trước khi nghe người ấy bàn luận."
  • Đáp ca vẽ nên chân dung người công chính như cây chà là và cây bá hương, được trồng trong nhà Đức Chúa, đến tuổi già vẫn "sinh hoa trái, vẫn mập mạp và xanh tươi".
  • Thánh Phaolô kết thúc bằng tiếng reo chiến thắng: sự chết đã bị nuốt chửng, và "tạ ơn Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô". Rồi ngài đưa ra một lời khuyên rất cụ thể: hãy vững vàng, luôn dồi dào trong công việc của Chúa, vì "công khó của anh em không vô ích trong Chúa".
  • Tin Mừng: Đức Giêsu kể một dụ ngôn gồm nhiều hình ảnh: người mù dẫn người mù, cái rác và cái xà trong mắt, cây tốt và cây xấu. Kết luận cô đọng ở câu 45: "lòng đầy tràn thì miệng nói ra".

Suy niệm. Cái xà và cái rác là hình ảnh khá hài hước nhưng đau: ta thường thấy rất rõ lỗi của người khác và rất mờ lỗi của mình. Đức Giêsu không cấm giúp anh em sửa mình; Người chỉ nói thứ tự: lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới nhìn rõ mà giúp người. Cũng vậy, người tự coi mình là thầy mà chính mình chưa được "huấn luyện đến nơi đến chốn" thì như người mù dẫn người mù.

Nhưng trọng tâm là cái "kho tàng trong lòng". Ta thường cố sửa trái, như kiềm chế lời nói hay che đậy việc làm, mà quên chăm sóc cái gốc. Nếu lòng đầy giận hờn hay kiêu ngạo, sớm muộn lời nói sẽ lộ ra. Vì thế việc đạo đức bắt đầu từ những chỗ âm thầm: cầu nguyện, đọc Lời Chúa, xét mình, để dần dần trong lòng có điều tốt để đem ra. Đáp ca nhắc rằng cây ấy được trồng "trong nhà Đức Chúa", và thánh Phaolô trấn an: công khó ấy không luống công.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin chữa lành lòng chúng con, để từ đó phát sinh lời nói tốt và việc làm tốt. Xin giúp chúng con nhận ra lỗi của mình trước khi vội xét người khác, và xin cho chúng con vững vàng trong công việc của Chúa vì biết rằng công khó ấy không luống công. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Người tốt, từ kho tàng tốt trong lòng mình, đem ra điều tốt… vì lòng đầy tràn thì miệng nói ra." (Lc 6,45)
Gợi ý trong tuần: mỗi tối nhớ lại một lời mình đã nói chưa được tốt, và xin Chúa chữa phần trong lòng đã sinh ra lời ấy.

Bài đọc những ngày tới