Thứ Bảy, 26/02/2028 · 2/2 ÂL

Thứ Bảy tuần 7 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Gc 5,13-20Thư Giacôbê

13 Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ ư? Người ấy hãy hát thánh ca.
14 Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.

15 Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; Chúa sẽ nâng người ấy dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được tha.

16 Vậy anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được chữa lành. Lời khẩn nguyện tha thiết của người công chính rất có hiệu lực.

17 Ông Êlia cũng là người cùng một thân phận như chúng ta. Ông đã khẩn thiết cầu nguyện cho trời đừng mưa, và trong ba năm sáu tháng trời không mưa xuống đất.

18 Rồi ông lại cầu nguyện, và trời đổ mưa, đất lại sinh hoa trái.

19 Thưa anh em, nếu trong anh em có ai lạc xa chân lý, và có người đưa người ấy trở lại,

20 thì phải biết rằng ai đưa một tội nhân từ đường lầm lạc trở lại, sẽ cứu được linh hồn người ấy khỏi chết, và che phủ được muôn vàn tội lỗi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 140,1-2.3.8

1 Lạy Đức Chúa, con kêu lên Ngài, xin mau đến với con; xin lắng tai nghe tiếng con khi con kêu cầu Ngài.
2 Nguyện lời con cầu nguyện như hương trầm bay lên trước nhan Ngài, và tay con giơ lên như lễ phẩm ban chiều.

3 Lạy Đức Chúa, xin canh giữ miệng con, xin canh chừng cửa môi con.

8 Lạy Chúa là Thiên Chúa, mắt con hướng về Ngài; con ẩn náu nơi Ngài, xin đừng bỏ mặc mạng sống con.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mt 11,25

25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: "Lạy Cha, Chúa của trời và đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, mà lại mặc khải cho những người bé mọn."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,13-16Tin Mừng theo Máccô

13 Người ta đem các trẻ nhỏ đến với Người để Người chạm tay vào chúng; nhưng các môn đệ quở trách họ.
14 Thấy vậy, Đức Giêsu bực mình và nói với các ông: "Cứ để trẻ nhỏ đến với tôi, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng.

15 Amen, tôi nói với anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ thì sẽ không vào được."

16 Rồi Người ôm lấy các em, đặt tay trên các em mà chúc lành.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cầu nguyện cho nhau

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. "Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện." Thánh Giacôbê mời cả cộng đoàn cầu nguyện cho nhau. Đức Giêsu mở rộng vòng tay: "Cứ để trẻ nhỏ đến với tôi."

Suy niệm. Đoạn kết thư thánh Giacôbê là một bức tranh về một cộng đoàn biết cầu nguyện. Khi đau khổ thì cầu nguyện, khi vui thì hát thánh ca. Khi đau yếu thì mời các kỳ mục của Hội Thánh đến cầu nguyện và xức dầu, điều mà Hội Thánh vẫn làm trong bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. "Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được chữa lành." Ông còn nhắc rằng ông Êlia "cũng là người cùng một thân phận như chúng ta", vậy mà lời cầu nguyện của ông có sức mạnh lớn.

Trong Tin Mừng, người ta đem trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu, và các môn đệ ngăn cản. Đức Giêsu "bực mình", một trong số ít lần Tin Mừng ghi Người bực bội, và nói: "Cứ để trẻ nhỏ đến với tôi, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng." Rồi Người ôm các em mà chúc lành.

Trẻ nhỏ đến với Chúa đơn sơ, tin tưởng, không tính toán. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng cần sự đơn sơ ấy. Hôm nay, ta có thể cầu nguyện cụ thể cho một người đang đau yếu, và đừng ngăn cản ai, nhất là các em nhỏ, đến với Chúa.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết cầu nguyện cho nhau trong đau khổ cũng như trong niềm vui. Xin cho chúng con đến với Chúa với lòng đơn sơ của trẻ nhỏ, và đừng bao giờ ngăn cản ai đến với Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới