Chủ Nhật, 20/02/2028 · 26/1 ÂL

Chúa nhật VII Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23Sách 1 Samuen

2 Saul liền chỗi dậy, xuống sa mạc Díp, có ba ngàn người tuyển chọn của Israel đi theo, để tìm Đavít trong sa mạc Díp.
7 Ban đêm, Đavít và Abisai đến chỗ quân lính, và kìa, Saul đang nằm ngủ trong vòng doanh trại, cây giáo của ông cắm xuống đất ở phía đầu ông; còn Apne và quân lính nằm chung quanh ông.

8 Abisai nói với Đavít: "Hôm nay Thiên Chúa đã trao kẻ thù của ông vào tay ông. Vậy bây giờ, xin để tôi dùng cây giáo đâm ông ấy ghim xuống đất, chỉ một nhát thôi; tôi sẽ không phải đâm lần thứ hai."

9 Đavít nói với Abisai: "Đừng giết ông ấy! Vì ai ra tay hại người đã được Đức Chúa xức dầu mà vô tội được?"

12 Đavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu Saul, rồi họ ra đi. Không ai thấy, không ai biết, không ai thức giấc, vì tất cả đều đang ngủ; bởi giấc ngủ mê Đức Chúa đã giáng xuống trên họ.

13 Đavít sang bên kia, đứng trên đỉnh núi ở đằng xa; khoảng cách giữa họ rất rộng.

22 Đavít đáp: "Đây là cây giáo của đức vua. Xin một người trong đám thanh niên sang lấy đi.

23 Đức Chúa sẽ báo đáp mỗi người tuỳ theo sự công chính và lòng trung tín của người ấy; vì hôm nay Đức Chúa đã trao đức vua vào tay tôi, nhưng tôi không muốn ra tay hại người đã được Đức Chúa xức dầu."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 102,1-2.3-4.8.10.12-13

1 Của Đavít. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và tất cả những gì trong con, hãy chúc tụng danh thánh Người.
2 Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Đức Chúa, và đừng quên mọi ơn Người ban.

3 Chính Người tha thứ mọi lỗi lầm của ngươi, và chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.

4 Chính Người cứu mạng ngươi khỏi hố huỷ diệt, và đội cho ngươi triều thiên tình thương và lòng xót thương.

8 Đức Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương.

10 Người không xử với chúng ta theo tội của chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo lỗi lầm của chúng ta.

12 Như phương đông xa phương tây bao nhiêu, thì Người cũng đặt tội lỗi chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu.

13 Như người cha xót thương con cái, Đức Chúa cũng xót thương những ai kính sợ Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 15,45-49Thư 1 Côrintô

45 Quả vậy, có lời chép: "Con người đầu tiên là Ađam đã trở nên một sinh linh"; còn Ađam cuối cùng thì thành thần khí ban sự sống.
46 Nhưng không phải cái thuộc thần khí đến trước, mà là cái thuộc sinh linh; rồi sau mới đến cái thuộc thần khí.

47 Con người thứ nhất bởi đất mà ra, làm bằng bụi đất; con người thứ hai từ trời mà đến.

48 Con người làm bằng bụi đất thế nào, thì những kẻ làm bằng bụi đất cũng thế ấy; con người thuộc trời thế nào, thì những người thuộc trời cũng thế ấy.

49 Và như chúng ta đã mang hình ảnh của con người làm bằng bụi đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của con người thuộc trời.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,27-38Tin Mừng theo Luca

27 "Nhưng tôi nói với anh em là những người đang nghe: hãy yêu kẻ thù của anh em, hãy làm điều tốt cho những kẻ ghét anh em,
28 hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa anh em, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

29 Ai tát anh má này, hãy đưa cả má kia; ai lấy áo choàng của anh, thì đừng ngăn họ lấy cả áo trong.

30 Ai xin anh, hãy cho; ai lấy của cải của anh, thì đừng đòi lại.

31 Anh em muốn người ta làm cho mình thế nào, thì cũng hãy làm cho họ như vậy.

32 Nếu anh em yêu những người yêu mình, thì anh em được ơn nghĩa gì? Vì ngay cả những kẻ tội lỗi cũng yêu những người yêu họ.

33 Và nếu anh em làm ơn cho những người làm ơn cho mình, thì anh em được ơn nghĩa gì? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng làm như vậy.

34 Và nếu anh em cho vay những người mà anh em hy vọng nhận lại được, thì anh em được ơn nghĩa gì? Ngay cả những kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay để nhận lại bằng ngần ấy.

35 Nhưng anh em hãy yêu kẻ thù của anh em, hãy làm điều tốt, và hãy cho vay mà đừng trông đợi nhận lại gì; như thế phần thưởng của anh em sẽ lớn, và anh em sẽ là con của Đấng Tối Cao, vì chính Người nhân hậu với những kẻ vô ơn và gian ác.

36 Anh em hãy xót thương, như Cha của anh em xót thương.

37 Đừng xét xử, thì anh em sẽ không bị xét xử; đừng lên án, thì anh em sẽ không bị lên án; hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ.

38 Hãy cho, thì anh em sẽ được cho: người ta sẽ đổ vào lòng anh em một đấu tốt, đã nén, đã lắc, đầy tràn; vì anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xót thương như Cha

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đavít có thể giết Saul mà không giết; Đức Giêsu bảo môn đệ yêu cả kẻ thù. Mẫu mực của lòng tha thứ ấy là chính Thiên Chúa: "Anh em hãy xót thương, như Cha của anh em xót thương."

Bối cảnh. Hôm nay là Chúa nhật năm C, tiếp tục bài giảng ở chỗ đất bằng theo thánh Luca, sau các mối phúc của Chúa nhật trước. Bài đọc I trích sách Samuel: vua Saul đang truy lùng Đavít trong sa mạc. Đáp ca là lời chúc tụng Đức Chúa nhân từ. Bài đọc II là một đoạn trong chương thánh Phaolô bàn về sự sống lại, nói về hai "con người" đầu tiên và cuối cùng.

Phân tích.

  • Samuel: ban đêm, Đavít và Abisai vào doanh trại và thấy Saul đang ngủ, cây giáo cắm bên đầu. Abisai nói rằng Thiên Chúa đã trao kẻ thù vào tay ông, và xin đâm một nhát. Đavít từ chối: "Ai ra tay hại người đã được Đức Chúa xức dầu mà vô tội được?" Ông chỉ lấy cây giáo và bình nước, rồi đứng từ xa trả lại. Lý do ông đưa ra: Đức Chúa sẽ báo đáp mỗi người "tuỳ theo sự công chính và lòng trung tín".
  • Đáp ca mô tả Đấng mà Đavít tin: "nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương", Đấng "không xử với chúng ta theo tội của chúng ta", và đặt tội lỗi xa chúng ta "như phương đông xa phương tây".
  • Thánh Phaolô so sánh con người đầu tiên "làm bằng bụi đất" với con người thứ hai "từ trời mà đến". Chúng ta đã mang hình ảnh của người thứ nhất, và sẽ mang hình ảnh của người thuộc trời. Đó là lời hứa về một sự đổi mới ở chiều sâu.
  • Tin Mừng là một chuỗi lời dạy trái với cách ứng xử tự nhiên: yêu kẻ thù, chúc lành cho người nguyền rủa, cho mà không đòi lại. Đức Giêsu chỉ ra rằng yêu người yêu mình thì ai cũng làm được, rồi nêu lý do để làm hơn thế: Thiên Chúa "nhân hậu với những kẻ vô ơn và gian ác". Kết thúc là các lời dạy: đừng xét xử, đừng lên án, hãy tha thứ, hãy cho, vì "anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy".

Suy niệm. Cảnh trong sa mạc Díp cho thấy lòng tha thứ không phải là yếu đuối. Đavít có cơ hội, có lý lẽ, thậm chí có người thúc giục, thế mà ông vẫn chọn buông cây giáo. Ông không giả vờ rằng Saul vô tội, nhưng ông không để mình trở thành người báo thù. Phần còn lại, ông giao cho Đức Chúa.

Đức Giêsu đi xa hơn một bước: không chỉ tha khi kẻ thù nằm trong tay mình, mà còn chủ động làm điều tốt cho họ. Điều làm lời dạy ấy có thể sống được là nền tảng của nó: ta không xót thương vì ta tốt, mà vì ta đã được xót thương. Chính Thiên Chúa là Đấng "không xử với chúng ta theo tội của chúng ta". Và thánh Phaolô gợi ý lý do sâu hơn: người mang hình ảnh của "con người thuộc trời" thì từng chút một sống theo cách của trời.

Cầu nguyện. Lạy Cha giàu lòng xót thương, Cha đã không xử với chúng con theo tội lỗi chúng con. Xin ban cho chúng con trái tim biết tha thứ, biết chúc lành cho người làm ta tổn thương, và biết cho đi mà không tính toán. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Anh em hãy xót thương, như Cha của anh em xót thương." (Lc 6,36)
Gợi ý trong tuần: cầu nguyện mỗi ngày cho một người mình khó tha thứ, và làm một việc tử tế nhỏ cho họ nếu có thể.

Bài đọc những ngày tới