Thứ Bảy, 19/02/2028 · 25/1 ÂL

Thứ Bảy tuần 6 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Gc 3,1-10Thư Giacôbê

1 Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em muốn làm thầy dạy, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn.
2 Vì tất cả chúng ta đều vấp ngã nhiều lần. Ai không vấp ngã về lời nói, thì đó là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế cả toàn thân.

3 Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để nó vâng lời mình, là điều khiển được cả thân mình nó.

4 Hãy xem những chiếc tàu: dù lớn đến thế và bị gió mạnh đẩy đi, chúng vẫn được điều khiển bằng một bánh lái rất nhỏ, theo ý người lái muốn.

5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ, mà khoác lác những chuyện lớn lao. Hãy xem: một chút lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một khu rừng lớn!

6 Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới gian ác. Cái lưỡi ở giữa các bộ phận của chúng ta, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả vòng đời con người, và chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy.

7 Mọi loài thú vật, chim chóc, loài bò sát và cá biển, đều chế ngự được và đã bị loài người chế ngự.

8 Nhưng cái lưỡi, không người nào chế ngự được: nó là một thứ ác không ngừng nghỉ, đầy nọc độc giết người.

9 Chúng ta dùng lưỡi mà chúc tụng Đức Chúa là Cha, cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa con người được làm ra giống hình ảnh Thiên Chúa.

10 Từ cùng một miệng phát ra lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, không nên như vậy.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 11,2-3.4-5.7-8

2 Lạy Đức Chúa, xin cứu độ, vì người đạo đức không còn nữa; những người trung tín đã biến mất giữa con cái loài người.
3 Người với người nói chuyện dối gian, môi miệng ngọt ngào, lòng dạ hai lòng.

4 Xin Đức Chúa cắt đứt mọi môi miệng ngọt ngào, và lưỡi khoác lác huênh hoang,

5 những kẻ nói: "Nhờ cái lưỡi, ta sẽ thắng; môi miệng ta thuộc về ta, ai làm chủ được ta?"

7 Lời Đức Chúa là lời tinh tuyền, như bạc đã luyện trong lò nung dưới đất, đã tinh luyện tới bảy lần.

8 Chính Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài sẽ gìn giữ họ, sẽ bảo vệ họ khỏi thế hệ này mãi mãi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Mc 9,7

7 Bấy giờ có một đám mây bao phủ họ, và từ đám mây có tiếng phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 9,2-13Tin Mừng theo Máccô

2 Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo riêng đến một ngọn núi cao. Người biến hình trước mặt các ông,
3 và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh, đến nỗi không thợ giặt nào trên mặt đất có thể làm cho trắng như vậy.

4 Ông Êlia cùng với ông Môsê hiện ra với các ông, và hai vị đang trò chuyện với Đức Giêsu.

5 Ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu: "Thưa Rabbi, chúng con ở đây thật tốt! Chúng con xin dựng ba lều: một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia."

6 Thật vậy, ông không biết phải đáp thế nào, vì các ông đã trở nên khiếp sợ.

7 Bấy giờ có một đám mây bao phủ họ, và từ đám mây có tiếng phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người."

8 Bỗng nhiên, các ông nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu ở với các ông.

9 Đang khi từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông đừng thuật lại cho ai điều mình đã thấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.

10 Các ông giữ lời ấy trong lòng, nhưng bàn hỏi nhau xem "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

11 Các ông hỏi Người: "Sao các kinh sư lại nói là ông Êlia phải đến trước?"

12 Người nói với các ông: "Đúng, ông Êlia đến trước để chấn hưng mọi sự. Thế nhưng, tại sao có lời chép về Con Người rằng Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh dể?

13 Nhưng tôi nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như lời đã chép về ông."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cái lưỡi nhỏ, ngọn lửa lớn

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thánh Giacôbê cảnh báo: cái lưỡi tuy nhỏ, nhưng "một chút lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một khu rừng lớn". Và trên núi, Chúa Cha dạy ta lời quan trọng nhất: "hãy nghe lời Người."

Suy niệm. Thánh Giacôbê dùng những hình ảnh rất đời: hàm thiếc nhỏ điều khiển cả con ngựa, bánh lái nhỏ điều khiển cả con tàu. Cái lưỡi cũng vậy: nhỏ bé mà có sức mạnh xây dựng hay tàn phá. Ông chỉ ra một nghịch lý đau lòng: "Chúng ta dùng lưỡi mà chúc tụng Đức Chúa là Cha, cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa con người được làm ra giống hình ảnh Thiên Chúa." Cùng một miệng, vừa cầu nguyện ở nhà thờ, vừa nói xấu người anh em ở nhà. "Thưa anh em, không nên như vậy."

Tin Mừng hôm nay kể cảnh biến hình. Ông Phêrô nói khi "không biết phải đáp thế nào", và từ đám mây, Chúa Cha nói: "Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người." Trước khi nói nhiều, người môn đệ được mời lắng nghe.

Có lẽ cách tốt nhất để chế ngự cái lưỡi là tập lắng nghe nhiều hơn: nghe Chúa, nghe người khác. Lời nói phát ra từ một tâm hồn biết lắng nghe sẽ ít gây tổn thương hơn.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin canh giữ miệng lưỡi chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe Con yêu dấu của Chúa trước khi nói, để lời chúng con thốt ra luôn là lời chúc lành chứ không phải lời làm tổn thương. Amen.

Bài đọc những ngày tới