Bài đọc I
Gc 1,12-18Thư Giacôbê12 Phúc thay người chịu đựng thử thách, vì khi đã được chuẩn nhận, người ấy sẽ lãnh triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa cho những ai yêu mến Người.
13 Khi bị thử thách, đừng ai nói: "Thiên Chúa thử thách tôi." Vì Thiên Chúa không thể bị điều ác thử thách, và chính Người cũng không thử thách ai.
14 Nhưng mỗi người bị thử thách là do chính ước muốn của mình lôi kéo và quyến rũ.
15 Rồi ước muốn thụ thai thì sinh ra tội lỗi; còn tội lỗi, khi đã đến độ trưởng thành, thì sinh ra cái chết.
16 Thưa anh em thân mến, đừng lầm lạc.
17 Mọi ơn lành và mọi quà tặng hoàn hảo đều từ trên cao xuống, từ Cha của các ánh sáng; nơi Người không có biến đổi, cũng không có bóng của sự xoay chuyển.
18 Do ý muốn của Người, Người đã sinh ra chúng ta bằng lời chân lý, để chúng ta trở thành như hoa quả đầu mùa trong các thụ tạo của Người.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0