Bài đọc I
Gc 2,1-9Thư Giacôbê1 Thưa anh em, anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Chúa vinh hiển, thì đừng thiên vị người nào.
2 Giả như có một người đeo nhẫn vàng, mặc áo lộng lẫy, bước vào nơi anh em hội họp, và một người nghèo, áo quần bẩn thỉu, cũng bước vào;
3 anh em chú ý đến người mặc áo lộng lẫy và nói: "Mời ông ngồi chỗ tốt này", còn với người nghèo, anh em lại nói: "Anh kia, đứng đó!" hoặc: "Ngồi dưới chân tôi đây!",
4 như thế, anh em chẳng phải đã phân biệt đối xử trong anh em, và trở thành những người xét xử với tư tưởng xấu sao?
5 Anh em thân mến, hãy nghe đây: nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những người nghèo theo mắt thế gian để họ trở nên giàu đức tin và thừa hưởng Nước mà Người đã hứa cho những ai yêu mến Người sao?
6 Thế mà anh em lại khinh dể người nghèo! Nào không phải chính những người giàu áp bức anh em, và lôi anh em ra toà sao?
7 Nào không phải họ phạm thượng đến danh cao đẹp đã được kêu khấn trên anh em sao?
8 Thật vậy, nếu anh em chu toàn luật của Vua theo lời Kinh Thánh: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình", thì anh em làm điều tốt.
9 Nhưng nếu anh em thiên vị, thì anh em phạm tội, và bị Lề Luật kết án là kẻ vi phạm.
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0