Chủ Nhật, 13/02/2028 · 19/1 ÂL

Chúa nhật VI Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 17,5-8Sách Giêrêmia

5 Đức Chúa phán thế này: "Đáng nguyền rủa thay kẻ tin cậy vào loài người, lấy sức phàm nhân làm cánh tay của mình, và để lòng xa rời Đức Chúa.
6 Kẻ ấy sẽ như bụi cây trong sa mạc, chẳng thấy điều lành khi nó đến; nó ở nơi khô cháy giữa hoang địa, trong đất mặn không người ở.

7 Phúc thay kẻ tin cậy vào Đức Chúa, và Đức Chúa là nơi nương tựa của người ấy.

8 Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ ra bên suối; khi nóng bức đến, nó không sợ; lá nó vẫn xanh tươi; trong năm hạn hán, nó không lo âu và không ngừng sinh hoa trái."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 1,1-2.3.4.6

1 Hạnh phúc thay người chẳng theo lời khuyên của kẻ gian ác, không đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chung với phường nhạo báng,
2 nhưng vui thích Luật Đức Chúa, và suy gẫm Luật Người ngày đêm.

3 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa trái đúng mùa, lá không bao giờ tàn úa. Mọi việc người ấy làm đều thành công.

4 Kẻ gian ác lại không được như vậy: chúng như vỏ trấu bị gió cuốn đi.

6 Vì Đức Chúa biết đường người công chính, còn đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 15,12.16-20Thư 1 Côrintô

12 Vậy, nếu người ta rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói rằng không có chuyện kẻ chết sống lại?
16 Vì nếu kẻ chết không được trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy.

17 Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì đức tin của anh em chỉ là hão huyền, anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em.

18 Như vậy, cả những người đã an giấc trong Đức Kitô cũng đã bị diệt vong.

19 Nếu chúng ta chỉ đặt hy vọng nơi Đức Kitô trong đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.

20 Nhưng thật ra, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã an giấc.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 6,23ab

23 Ngày ấy, anh em hãy vui mừng và nhảy mừng, vì này, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 6,17.20-26Tin Mừng theo Luca

17 Người cùng với họ xuống, rồi dừng lại ở một chỗ đất bằng. Ở đó có một đám đông môn đệ của Người, và một đám dân chúng rất đông từ khắp miền Giuđê, từ Giêrusalem, và từ vùng ven biển Tia và Siđôn.
20 Bấy giờ Người ngước mắt nhìn các môn đệ của Người và nói: "Phúc thay những người nghèo, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

21 Phúc thay những người bây giờ đang đói, vì anh em sẽ được no thoả. Phúc thay những người bây giờ đang khóc, vì anh em sẽ được cười.

22 Phúc thay anh em khi người ta ghét anh em, khi họ khai trừ anh em, sỉ nhục anh em và gạt bỏ tên anh em như tên xấu xa, vì Con Người.

23 Ngày ấy, anh em hãy vui mừng và nhảy mừng, vì này, phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn; quả thế, cha ông của họ cũng đã đối xử với các ngôn sứ y như vậy.

24 Nhưng khốn cho anh em là những người giàu có, vì anh em đã nhận hết niềm an ủi của mình rồi.

25 Khốn cho anh em, những người bây giờ đang no nê, vì anh em sẽ phải đói. Khốn cho những người bây giờ đang cười, vì anh em sẽ phải sầu muộn và khóc lóc.

26 Khốn cho anh em khi mọi người đều khen anh em, vì cha ông của họ cũng đã đối xử với các ngôn sứ giả y như vậy."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Cây bên dòng nước

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hạnh phúc thật không đến từ những gì ta nắm giữ được trong đời này, mà từ chỗ ta đặt niềm tin cậy. Ngôn sứ Giêrêmia, thánh Phaolô và Đức Giêsu cùng nói một điều: ai chỉ tựa vào sức người thì như bụi cây giữa sa mạc; ai tin cậy nơi Thiên Chúa thì như cây đâm rễ bên dòng nước, và có hy vọng vượt qua cái chết.

Bối cảnh. Hôm nay là Chúa nhật năm C, đọc theo thánh Luca. Tin Mừng là phần "bài giảng ở chỗ đất bằng": Đức Giêsu xuống núi, đứng giữa đám đông từ khắp nơi đến, rồi ngước nhìn các môn đệ mà tuyên bố các mối phúc và các lời "khốn cho". Bài đọc I là lời Đức Chúa phán qua ngôn sứ Giêrêmia, đặt "nguyền rủa" và "phúc" song song. Bài đọc II là đoạn thánh Phaolô bàn về sự sống lại trong thư thứ nhất gửi Côrintô. (Đáp ca thường dùng Thánh vịnh 1; bản dịch Thánh vịnh này chưa có trong thư viện nên bài suy niệm không trích.)

Phân tích.

  • Giêrêmia dùng hai hình ảnh đối nhau. Người "lấy sức phàm nhân làm cánh tay của mình" thì như bụi cây trong sa mạc, ở nơi khô cháy, đất mặn không người ở. Người tin cậy Đức Chúa thì như cây trồng bên dòng nước: khi nóng bức đến không sợ, năm hạn hán không lo, vẫn "không ngừng sinh hoa trái".
  • Thánh Phaolô đặt câu hỏi nền tảng: nếu kẻ chết không được trỗi dậy thì Đức Kitô cũng không trỗi dậy, và đức tin thành hão huyền. Nhưng ngài khẳng định: "Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã an giấc." Hy vọng của người tin không chỉ gói trong đời này.
  • Tin Mừng nêu bốn mối phúc, dành cho người nghèo, người đói, người khóc, người bị ghét vì Con Người, rồi bốn lời "khốn cho": người giàu, người no nê, người đang cười, người được mọi người khen. Phần thưởng của người bị khinh chê vì Đức Giêsu là "lớn lao ở trên trời".

Suy niệm. Điều dễ gây hiểu lầm là tưởng Đức Giêsu ca ngợi cảnh nghèo đói hay nước mắt. Đọc cùng Giêrêmia, ta thấy trọng tâm không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà ở chỗ con người đang nương tựa vào đâu. Người giàu, người no, người được khen mà chỉ còn tựa vào những thứ ấy thì dễ trở thành bụi cây khô: đã "nhận hết niềm an ủi của mình rồi". Còn người đang thiếu thốn mà biết ngửa tay lên Chúa thì có chỗ dựa mà người đầy đủ có khi không thấy.

Thánh Phaolô cho thêm lý do sâu hơn. Nếu Đức Kitô đã trỗi dậy, những nước mắt hôm nay không phải là lời cuối. Vì thế, các mối phúc không phải là lời an ủi suông, mà là lời loan báo của một Đấng đã đi qua cái chết. Người môn đệ được mời sống như cây bên dòng nước: rễ đâm vào Lời Chúa và cầu nguyện, để những ngày nắng hạn không làm khô lá.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng chỉ dựa vào sức mình, của cải hay lời khen của người đời. Xin cho chúng con đâm rễ nơi Chúa, giữ niềm hy vọng vào Đức Kitô đã sống lại, và vui mừng ngay cả khi phải chịu thiệt thòi vì Chúa. Amen.

Ghi nhớ. "Phúc thay kẻ tin cậy vào Đức Chúa, và Đức Chúa là nơi nương tựa của người ấy." (Gr 17,7)
Gợi ý trong tuần: nhận ra một điều mình đang quá lo lắng hay quá dựa vào, và dành vài phút mỗi ngày phó thác điều ấy cho Chúa.

Bài đọc những ngày tới