Thứ Tư, 26/01/2028 · 1/1 ÂL

Thánh lễ Tân Niên — Mồng 1 Tết (mẫu 1)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

St 1,14-18Sách Sáng thế

14 Thiên Chúa phán: "Phải có các vì sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm; chúng sẽ dùng làm dấu chỉ để định các mùa, các ngày và các năm,
15 và làm vì sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất!" Và đã xảy ra như vậy.

16 Thiên Chúa làm ra hai vì sáng lớn: vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm; Người cũng làm ra các vì sao.

17 Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất,

18 để cai quản ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy là tốt đẹp.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 36,3-4.5-6.23-24.25-26

3 Hãy tin cậy nơi Đức Chúa và làm điều lành,
hãy cư ngụ trong xứ và chăm giữ lòng trung tín.

4 Hãy lấy Đức Chúa làm niềm vui,

và Người sẽ ban cho ngươi những điều lòng ngươi mong ước.

5 Hãy giao đường lối của ngươi cho Đức Chúa,

hãy tin cậy nơi Người, và chính Người sẽ làm.

6 Người sẽ làm cho sự công chính của ngươi chiếu sáng như ánh sáng,

và quyền lẽ phải của ngươi như ánh nắng ban trưa.

23 Do Đức Chúa mà bước chân người ta được vững chắc,

và Người ưa thích đường lối của người ấy.

24 Nếu người ấy ngã, cũng không bị quăng xuống đất,

vì Đức Chúa đỡ lấy tay người ấy.

25 Tôi đã từng trẻ, nay đã già,

mà chưa hề thấy người công chính bị bỏ rơi,

hay dòng dõi người ấy phải đi xin bánh.

26 Suốt ngày người ấy rộng lòng thương và cho vay mượn,

và dòng dõi người ấy trở nên phúc lành.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 89,2.3-4.5-6.12-13.14.16

2 Trước khi núi non được sinh ra,
trước khi Ngài sinh ra đất và vũ hoàn,

từ muôn thuở cho đến muôn đời, Ngài là Thiên Chúa.

3 Ngài đưa con người trở về cát bụi, và phán: "Hỡi con cái loài người, hãy trở về."

4 Vì ngàn năm trước mắt Ngài như ngày hôm qua đã qua đi, như một canh trong đêm.

5 Ngài cuốn họ đi như dòng lũ; họ chỉ như giấc ngủ; buổi sáng họ như cỏ non rồi đổi thay.

6 Buổi sáng cỏ nở hoa và đổi thay; buổi chiều nó héo và khô.

12 Xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con,

để tâm trí chúng con đạt được lòng khôn ngoan.

13 Lạy Đức Chúa, xin quay lại! Cho đến bao giờ?

Xin động lòng thương các tôi tớ của Ngài.

14 Xin cho chúng con được no thoả tình thương của Ngài ngay từ buổi sáng,

để chúng con hân hoan vui mừng trọn đời chúng con.

16 Nguyện công trình của Ngài được tỏ ra cho các tôi tớ Ngài,

và vẻ rực rỡ của Ngài cho con cái họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Pl 4,4-8Thư Philípphê

4 Anh em hãy vui luôn trong Chúa; tôi nhắc lại: hãy vui mừng.
5 Xin cho mọi người nhận biết sự hiền hoà của anh em. Chúa đã gần đến.

6 Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh cầu.

7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được bình an trong Đức Kitô Giêsu.

8 Thưa anh em, cuối cùng, tất cả những gì là chân thật, cao quý, công chính, trong sạch, đáng mến, đáng khen, những gì là nhân đức và đáng ca ngợi, thì anh em hãy để ý.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 6,25-34Tin Mừng theo Mátthêu

25 Vì thế tôi nói với anh em: đừng lo lắng cho mạng sống mình về chuyện ăn gì, cũng đừng lo cho thân thể mình về chuyện mặc gì. Chẳng phải mạng sống trọng hơn của ăn, và thân thể trọng hơn áo mặc sao?
26 Hãy nhìn xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu trữ vào kho, vậy mà Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, vẫn nuôi chúng. Anh em chẳng quý giá hơn chúng sao?

27 Vậy có ai trong anh em lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một khuỷu tay?

28 Còn về áo mặc, sao anh em lại lo lắng? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, cũng không kéo sợi.

29 Vậy mà tôi nói với anh em: ngay cả vua Salômôn, trong tất cả vinh quang của mình, cũng không mặc đẹp bằng một đóa hoa ấy.

30 Nếu cỏ ngoài đồng, nay còn đó mai đã bị quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống chi anh em, hỡi những kẻ kém tin!

31 Vậy anh em đừng lo lắng mà nói: 'Chúng ta sẽ ăn gì?' hay: 'Chúng ta sẽ uống gì?' hay: 'Chúng ta sẽ mặc gì?'

32 Vì tất cả những điều đó, dân ngoại vẫn đi tìm; mà Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, biết anh em cần tất cả những điều ấy.

33 Trước hết, anh em hãy tìm kiếm Nước và đức công chính của Người, còn tất cả những điều ấy sẽ được thêm cho anh em.

34 Vậy đừng lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho nó; mỗi ngày đã đủ khổ rồi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Năm mới, xin đừng lo lắng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Mồng 1 Tết, ta mở đầu năm bằng lời tạ ơn và lời xin bình an. Các bài đọc nhắc rằng thời gian là quà của Thiên Chúa, và Người mời ta bước vào năm mới với lòng phó thác, không phải với nỗi lo.

Suy niệm. Sách Sáng thế kể rằng Thiên Chúa đặt các vì sáng trên vòm trời để "định các mùa, các ngày và các năm". Vậy mỗi ngày, mỗi mùa xuân đều thuộc về Người; năm mới không phải là một con số trôi qua một cách mù quáng, mà là một khoảng thời gian Chúa trao cho ta, và Người thấy là tốt đẹp. Thánh vịnh 90 thêm một lời cầu rất hợp với đầu năm: "Xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, để tâm trí chúng con đạt được lòng khôn ngoan." Biết quý ngày giờ, ta mới biết sống cho trọn từng ngày.

Rồi đến lời căn dặn dịu dàng của Đức Giêsu: "Đừng lo lắng cho mạng sống mình về chuyện ăn gì, mặc gì." Đầu năm ai cũng có những tính toán: làm ăn thế nào, con cái ra sao, sức khoẻ có vững không. Đức Giêsu không bảo ta thôi lao động. Người chỉ ra chim trời, hoa đồng để nhắc rằng Cha trên trời biết ta cần gì, và dạy ta "trước hết hãy tìm kiếm Nước và đức công chính của Người". Thánh Phaolô cũng nói điều tương tự: cứ đem lời cầu nguyện và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa, thì "bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em". Lời chúc đầu năm đẹp nhất có lẽ là lời chúc bình an ấy.

Thánh vịnh 37 thì như lời chúc cho cả năm: "Hãy giao đường lối của ngươi cho Đức Chúa, hãy tin cậy nơi Người, và chính Người sẽ làm."

Cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã ban cho chúng con ngày mới, năm mới. Xin cho chúng con biết cảm tạ, biết trân trọng từng ngày, và biết gửi gắm gia đình, công việc, vận hạn của mình trong tay Cha. Xin ban bình an của Cha cho mỗi nhà trong suốt năm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Thánh lễ khác trong ngày

Mẫu 2 — Thánh lễ Tân Niên — Mồng 1 Tết (mẫu 2)

Bài đọc I

Is 65,17-21Sách Isaia

17 Này, Ta sáng tạo trời mới và đất mới; những điều trước kia sẽ không còn được nhớ lại, cũng không còn trở lại trong lòng.
18 Nhưng các ngươi hãy vui mừng và hân hoan mãi mãi về những gì Ta sáng tạo; vì này, Ta sáng tạo Giêrusalem thành niềm hân hoan, và dân của nó thành nguồn vui.

19 Ta sẽ hân hoan vì Giêrusalem và vui mừng vì dân Ta; ở đó sẽ không còn nghe tiếng khóc, tiếng kêu than.

20 Ở đó sẽ không còn trẻ sơ sinh chỉ sống được ít ngày, cũng không còn ông già không sống trọn số ngày của mình; vì người chết lúc một trăm tuổi vẫn còn là chết trẻ, và kẻ tội lỗi một trăm tuổi sẽ bị nguyền rủa.

21 Họ sẽ xây nhà và ở; họ sẽ trồng nho và ăn hoa quả của nó.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 29,2.5-6.11-12.13

2 Lạy Đức Chúa, con xin tôn vinh Ngài, vì Ngài đã kéo con lên, không để quân thù con hả hê.
5 Hỡi những người trung tín của Đức Chúa, hãy đàn ca mừng Người, hãy cảm tạ khi nhớ đến danh thánh Người.

6 Vì cơn giận của Người chỉ trong giây lát, còn ân huệ của Người thì suốt đời: chiều đến thì khóc lóc, sáng ra lại reo vui.

11 Lạy Đức Chúa, xin nghe con và thương xót con; lạy Đức Chúa, xin giúp đỡ con.

12 Ngài đã đổi tiếng than van của con thành điệu múa vui, cởi áo vải thô của con và khoác cho con niềm hoan hỷ.

13 Để lòng con ca mừng Ngài mà không nín lặng. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, con xin cảm tạ Ngài mãi mãi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Kh 21,1-6Sách Khải huyền

1 Tôi thấy một trời mới và một đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển không còn nữa.
2 Tôi cũng thấy thành thánh, Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa, xuống, được chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm để đón chồng.

3 Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai phán: "Này, lều của Thiên Chúa ở giữa loài người! Người sẽ cư ngụ giữa họ, họ sẽ là dân của Người, và chính Thiên Chúa sẽ ở giữa họ.

4 Người sẽ lau hết mọi giọt lệ khỏi mắt họ; sự chết sẽ không còn nữa, cũng không còn tang chế, kêu than hay đau khổ nữa. Những điều trước đã qua đi."

5 Đấng ngự trên ngai phán: "Này, Ta làm mọi sự nên mới." Rồi Người phán: "Hãy viết, vì những lời này đáng tin và chân thật."

6 Người lại phán với tôi: "Đã thành rồi! Ta là Anpha và Ômêga, là khởi nguyên và là tận cùng. Ai khát, Ta sẽ ban cho nhưng không nước từ nguồn nước sự sống.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 5,43-48Tin Mừng theo Mátthêu

43 Anh em đã nghe lời đã phán: 'Ngươi phải yêu người thân cận và ghét kẻ thù của ngươi.'
44 Còn tôi, tôi nói với anh em: hãy yêu kẻ thù của anh em và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em,

45 để anh em trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

46 Vì nếu anh em yêu thương những ai yêu thương anh em, thì anh em được phần thưởng nào? Ngay cả những người thu thuế chẳng cũng làm như thế sao?

47 Và nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi, thì anh em làm được điều gì hơn người khác? Ngay cả dân ngoại chẳng cũng làm như thế sao?

48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em, Đấng ở trên trời, là Đấng hoàn thiện."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Trời mới đất mới, và lòng mới

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Tết là lúc người ta mong điều mới: áo mới, năm mới, khởi đầu mới. Các bài đọc hôm nay cho thấy niềm mong ấy bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, Đấng phán: "Này, Ta làm mọi sự nên mới." Và để đón điều mới ấy, ta được mời yêu thương rộng rãi hơn.

Suy niệm. Ngôn sứ Isaia loan báo một "trời mới và đất mới", nơi "không còn nghe tiếng khóc, tiếng kêu than", nơi trẻ nhỏ và người già đều sống trọn số ngày của mình, nơi người ta "xây nhà và ở", "trồng nho và ăn hoa quả". Đó là những ước mơ rất bình dị của con người: có mái nhà, có mùa gặt, có tuổi thọ, có tiếng cười. Sách Khải Huyền thấy ước mơ ấy thành sự thật: Thiên Chúa ở giữa loài người, "lau hết mọi giọt lệ khỏi mắt họ". Ngày đầu năm, ta thường nhớ đến những giọt nước mắt của năm cũ; lời hứa này cho phép ta mang chúng đến trước mặt Chúa mà không giấu.

Nhưng điều mới không chỉ đến từ trời, nó còn đi qua trái tim ta. Đức Giêsu dạy: "Hãy yêu kẻ thù của anh em và cầu nguyện cho những người bắt bớ anh em." Yêu người thương mình thì ai cũng làm được. Ngày Tết, khi người ta tìm cách làm lành, bỏ qua chuyện cũ, lời dạy ấy trở nên rất gần: một lời chào, một cái bắt tay, một lời xin lỗi có thể là chiếc cầu đầu tiên. Người Cha trên trời cho mặt trời mọc "trên kẻ xấu cũng như người tốt"; ta được mời mở rộng lòng như thế.

Thánh vịnh 30 gói lại tâm tình hôm nay: "chiều đến thì khóc lóc, sáng ra lại reo vui." Mồng 1 Tết là buổi sáng ấy.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Đấng làm mọi sự nên mới, xin lau khô những giọt lệ của năm cũ và ban cho chúng con niềm vui mới. Xin dạy chúng con biết tha thứ, biết chúc lành cho cả những người chúng con khó thương, để năm nay là một năm hoà thuận trong gia đình và ngoài xã hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Mẫu 3 — Thánh lễ Tân Niên — Mồng 1 Tết (mẫu 3)

Bài đọc I

Is 11,1-9Sách Isaia

1 Từ gốc cây Giêsê sẽ đâm ra một chồi,
và từ rễ nó sẽ mọc lên một nhánh non.

2 Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên người:

Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn,

Thần Khí mưu lược và dũng mãnh,

Thần Khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa.

3 Người sẽ vui thích trong việc kính sợ Đức Chúa.

Người sẽ không xét xử theo vẻ bề ngoài,

cũng không phân xử theo tiếng đồn.

4 Người sẽ xét xử kẻ nghèo cách công minh,

và phân xử ngay thẳng cho những kẻ khiêm nhường trên đất.

Lời miệng Người như cây gậy đánh phạt mặt đất,

hơi thở môi Người giết chết kẻ gian ác.

5 Công chính sẽ là dây thắt lưng của Người,

và trung tín là đai quanh hông Người.

6 Sói sẽ ở chung với chiên con,

báo sẽ nằm bên dê con.

Bò con, sư tử non và thú béo cùng ở với nhau,

và một cậu bé sẽ dẫn dắt chúng.

7 Bò cái và gấu cùng đi ăn,

con của chúng nằm chung một chỗ,

và sư tử cũng ăn rơm như bò.

8 Trẻ còn bú sẽ nô đùa trên hang rắn hổ mang,

và em bé cai sữa sẽ thò tay vào ổ rắn độc.

9 Chúng sẽ không làm hại, không phá huỷ

trên khắp núi thánh của Ta,

vì cả đất sẽ tràn đầy sự nhận biết Đức Chúa,

như nước phủ đầy biển cả.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 71,3.7-8.12-13.17

3 Núi non sẽ đem bình an đến cho dân,
và đồi gò sẽ đem đức công chính.

7 Trong triều đại vua, người công chính sẽ nở hoa,

và bình an dồi dào cho đến khi không còn mặt trăng.

8 Vua sẽ cai trị từ biển này đến biển kia,

từ sông cái đến tận cùng mặt đất.

12 Vì vua sẽ giải thoát kẻ nghèo đang kêu cứu,

và người khốn khổ không ai giúp đỡ.

13 Vua sẽ xót thương kẻ yếu hèn và người nghèo,

và cứu mạng sống những kẻ túng thiếu.

17 Nguyện danh vua tồn tại muôn đời,

nguyện danh ấy còn nở rộ trước mặt trời;

nhờ vua, muôn dân sẽ được chúc phúc,

mọi dân tộc sẽ gọi vua là người diễm phúc.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Cl 3,12-17Thư Côlôxê

12 Vậy anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, được thánh hoá và yêu thương, anh em hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân hậu, khiêm nhường, hiền hoà và kiên nhẫn.
13 Hãy chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau, nếu người này có điều phàn nàn về người kia; Chúa đã tha thứ cho anh em thế nào, thì anh em cũng hãy tha thứ như vậy.

14 Trên hết mọi điều ấy, anh em hãy có đức mến, là dây ràng buộc đưa tới sự hoàn hảo.

15 Nguyện bình an của Đức Kitô làm chủ trong lòng anh em, vì anh em đã được gọi vào bình an ấy trong một thân thể. Anh em hãy sống tri ân.

16 Nguyện lời của Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em, với tất cả sự khôn ngoan. Anh em hãy dạy dỗ và khuyên bảo nhau bằng thánh vịnh, thánh thi, thánh ca do Thần Khí linh hứng, và ca hát cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em.

17 Mọi điều anh em làm, dù lời nói hay việc làm, tất cả hãy làm nhân danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 14,23-27Tin Mừng theo Gioan

23 Đức Giêsu trả lời và nói với ông: "Nếu ai yêu mến tôi, người ấy sẽ giữ lời tôi, và Cha tôi sẽ yêu mến người ấy; chúng tôi sẽ đến với người ấy và sẽ làm nơi ở bên người ấy.
24 Ai không yêu mến tôi thì không giữ những lời của tôi; mà lời anh em nghe không phải là của tôi, nhưng là của Cha, Đấng đã sai tôi.

25 Tôi đã nói với anh em những điều ấy khi còn ở với anh em.

26 Nhưng Đấng Bảo Trợ, là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh tôi, chính Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc cho anh em nhớ mọi điều tôi đã nói với anh em.

27 Tôi để lại bình an cho anh em, tôi ban cho anh em bình an của tôi. Tôi ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bình an Chúa ban

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời chúc đầu năm của người Việt thường là "bình an". Hôm nay Đức Giêsu trao chính bình an của Người: "Tôi để lại bình an cho anh em, tôi ban cho anh em bình an của tôi." Đó là một bình an có thể đem về nhà, vào từng bữa cơm, từng cuộc trò chuyện của ngày Tết.

Suy niệm. Ngôn sứ Isaia mô tả bình an bằng một bức tranh khó tin: sói ở chung với chiên con, báo nằm bên dê con, một cậu bé dẫn dắt cả bầy. Những kẻ vốn đối nghịch ngồi lại bên nhau, và "cả đất sẽ tràn đầy sự nhận biết Đức Chúa". Bình an ở đây không chỉ là hết xung đột; đó là sự hoà hợp được sinh ra từ việc nhận biết Chúa, từ một vị vua sống công chính và trung tín. Thánh vịnh 72 cầu cho vị vua ấy: Người "xót thương kẻ yếu hèn và người nghèo", và nhờ Người, "muôn dân sẽ được chúc phúc".

Vậy bình an ấy bắt đầu từ đâu trong ngày Tết của chúng ta? Thánh Phaolô trả lời bằng một danh sách rất cụ thể: lòng thương xót, nhân hậu, khiêm nhường, hiền hoà, kiên nhẫn; "chịu đựng nhau và tha thứ cho nhau". Trên hết là đức mến, "dây ràng buộc đưa tới sự hoàn hảo". Gia đình sum họp ngày Tết là nơi lý tưởng để tập những điều ấy, vì cũng là nơi dễ va chạm nhất. Rồi Tin Mừng đưa ra điều kiện đơn giản: ai yêu mến Đức Giêsu thì giữ lời Người, và Chúa Cha cùng Người "sẽ làm nơi ở bên người ấy". Bình an Chúa ban là bình an của một mái nhà có Chúa ngự: "Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi."

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại bình an cho chúng con. Xin ngự vào mái nhà của chúng con trong năm mới, giúp chúng con nhẫn nại với nhau, tha thứ cho nhau và sống trong tình thương. Xin cho đất nước và muôn dân được hưởng bình an của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài đọc những ngày tới