Chủ Nhật, 30/01/2028 · 5/1 ÂL

Chúa nhật IV Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gr 1,4-5.17-19Sách Giêrêmia

4 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
5 "Trước khi tác thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi; Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho các dân tộc."

17 "Phần ngươi, hãy thắt lưng, đứng lên và nói với họ mọi điều Ta truyền cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, kẻo Ta làm cho ngươi run sợ trước mặt họ.

18 Còn Ta, này hôm nay Ta đặt ngươi làm thành trì kiên cố, làm cột sắt, làm tường đồng chống lại cả xứ: chống lại các vua Giuđa, các thủ lãnh, các tư tế và dân trong xứ.

19 Họ sẽ đánh ngươi, nhưng không thắng được ngươi; vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi — sấm ngôn của Đức Chúa."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 70,1-2.3-4.5-6.15-17

1 Lạy Đức Chúa, con ẩn náu nơi Ngài; xin đừng bao giờ để con phải hổ thẹn.
2 Vì đức công chính của Ngài, xin giải thoát và cứu con; xin nghiêng tai về phía con mà cứu độ con.

3 Xin là tảng đá cho con trú ẩn, để con luôn luôn đến được; Ngài đã truyền lệnh cứu con, vì Ngài là núi đá và thành luỹ của con.

4 Lạy Thiên Chúa của con, xin giải thoát con khỏi tay kẻ gian ác, khỏi bàn tay kẻ bất chính và tàn bạo.

5 Vì Ngài là niềm hy vọng của con, lạy Chúa là Thiên Chúa, Ngài là nơi con tin cậy từ thuở thanh xuân.

6 Con đã tựa vào Ngài từ trong lòng mẹ; chính Ngài đã đưa con ra khỏi bụng mẹ con; lời ca ngợi của con luôn hướng về Ngài.

15 Miệng con sẽ kể ra đức công chính của Ngài, suốt ngày kể ra ơn cứu độ của Ngài, vì con không biết đếm cho hết.

16 Con sẽ đến với những việc dũng mãnh của Chúa là Thiên Chúa; con sẽ chỉ nhắc đến đức công chính của Ngài, chỉ của riêng Ngài.

17 Lạy Thiên Chúa, Ngài đã dạy con từ thuở thanh xuân, và cho đến nay con vẫn loan báo những kỳ công của Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 12,31-13,13Thư 1 Côrintô

31 Anh em hãy khao khát những ơn cao trọng hơn. Và tôi sẽ chỉ cho anh em một con đường còn tuyệt hảo hơn nữa.
13,1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, mà không có tình yêu, thì tôi chỉ như đồng kêu vang hay chũm choẹ khua inh ỏi.

2 Dầu tôi có ơn ngôn sứ, biết hết mọi mầu nhiệm và mọi tri thức, dầu tôi có trọn niềm tin đến nỗi chuyển núi dời non, mà không có tình yêu, thì tôi chẳng là gì.

3 Dầu tôi đem hết của cải ra nuôi người nghèo, dầu tôi nộp thân mình để bị thiêu, mà không có tình yêu, thì chẳng ích gì cho tôi.

4 Tình yêu thì nhẫn nại, tình yêu thì nhân hậu; tình yêu không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,

5 không làm điều trái phép, không tìm tư lợi, không nóng giận, không ghi nhớ điều ác,

6 không vui khi thấy sự bất chính, nhưng chung vui với sự thật.

7 Tình yêu bao dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

8 Tình yêu không bao giờ mất đi. Còn ơn ngôn sứ thì sẽ bị huỷ bỏ; các thứ tiếng sẽ chấm dứt; tri thức sẽ bị huỷ bỏ.

9 Vì chúng ta biết có một phần, và nói lời ngôn sứ cũng chỉ một phần;

10 nhưng khi cái trọn hảo đến, thì cái chỉ có một phần sẽ bị huỷ bỏ.

11 Khi tôi còn bé, tôi nói như trẻ bé, tôi nghĩ như trẻ bé, tôi suy luận như trẻ bé; khi đã thành người lớn, tôi bỏ những gì thuộc về trẻ bé.

12 Quả vậy, bây giờ chúng ta thấy qua một tấm gương, một cách mờ mịt, mai sau mới được thấy giáp mặt; bây giờ tôi biết có một phần, mai sau tôi sẽ biết trọn vẹn, như chính tôi đã được biết.

13 Vậy hiện nay còn lại ba điều: đức tin, niềm hy vọng, tình yêu; nhưng cao trọng nhất trong ba điều ấy là tình yêu.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 4,21-30Tin Mừng theo Luca

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe."
22 Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục những lời ân sủng thốt ra từ miệng Người; họ nói: "Ông này không phải là con ông Giuse sao?"

23 Người nói với họ: "Hẳn anh em sẽ nói với tôi câu tục ngữ này: 'Thầy thuốc ơi, hãy chữa lấy mình.' Những gì chúng tôi đã nghe xảy ra tại Caphácnaum, xin hãy làm cả ở đây, trong quê hương của ông."

24 Người nói tiếp: "Amen, tôi nói với anh em: không một ngôn sứ nào được đón nhận ở quê hương mình.

25 Quả thật, tôi nói với anh em: vào thời ngôn sứ Êlia, khi trời bị đóng lại ba năm sáu tháng và có nạn đói lớn khắp mặt đất, thì trong Israel có nhiều bà goá;

26 thế mà ông Êlia không được sai đến với một bà nào trong số đó, ngoại trừ một bà goá ở Sarépta, miền Siđon.

27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisê, trong Israel có nhiều người phong hủi, thế mà không ai được sạch, ngoại trừ ông Naaman, người Syria."

28 Nghe những lời ấy, tất cả những người trong hội đường đều đầy cơn giận.

29 Họ đứng dậy, đuổi Người ra khỏi thành, và dẫn Người lên tận mép núi, nơi thành của họ được xây, để xô Người xuống vực.

30 Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà ra đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tình yêu mới đứng vững được

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Làm ngôn sứ thì có thể bị chống đối, thậm chí bị chính quê hương mình xua đuổi; nhưng Thiên Chúa hứa: "Họ sẽ đánh ngươi, nhưng không thắng được ngươi; vì Ta ở với ngươi." Và thánh Phaolô chỉ ra con đường tuyệt hảo hơn mọi ơn lạ: tình yêu.

Bối cảnh. Bài đọc I là lời Chúa gọi ngôn sứ Giêrêmia khi ông còn trẻ. Bài đọc II là "bài ca đức ái", đoạn nổi tiếng của thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, sau khi thánh Phaolô bàn về các ơn thiêng liêng. Tin Mừng Luca tiếp nối bài đọc Chúa nhật trước: Đức Giêsu vừa nói "Hôm nay đã ứng nghiệm" trong hội đường Nadarét, và bây giờ ta thấy phản ứng của người đồng hương.

Phân tích.

  • Giêrêmia. "Trước khi tác thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi; Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho các dân tộc." Rồi lời dặn: hãy thắt lưng đứng lên, đừng run sợ; Chúa đặt ông làm "thành trì kiên cố, cột sắt, tường đồng".
  • Thánh vịnh 71. "Lạy Đức Chúa, con ẩn náu nơi Ngài ... Ngài là niềm hy vọng của con ... con đã tựa vào Ngài từ trong lòng mẹ." Người cầu nguyện nhìn lại cả đời như một chuỗi được Chúa dạy dỗ.
  • 1 Côrintô 12-13. "Dầu tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần, mà không có tình yêu, thì tôi chỉ như đồng kêu vang hay chũm choẹ khua inh ỏi." Rồi bài ca: "Tình yêu thì nhẫn nại, tình yêu thì nhân hậu ... không ghi nhớ điều ác ... bao dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả." Kết: ba điều còn lại là đức tin, niềm hy vọng, tình yêu, và "cao trọng nhất trong ba điều ấy là tình yêu".
  • Tin Mừng Luca. Lúc đầu mọi người "thán phục những lời ân sủng", rồi nói: "Ông này không phải là con ông Giuse sao?" Đức Giêsu nói: "Không một ngôn sứ nào được đón nhận ở quê hương mình", và nhắc tới bà goá ở Sarépta thời Êlia, ông Naaman người Syria thời Êlisê, những người ngoài Israel được Chúa ghé đến. Họ đầy cơn giận, đuổi Người ra khỏi thành, định xô xuống vực, "nhưng Người rẽ qua giữa họ mà ra đi."

Suy niệm. Sự đổi thay của người Nadarét xảy ra rất nhanh: từ thán phục sang giận dữ. Điều làm họ nổi giận là Đức Giêsu nhắc rằng ơn Chúa không bị đóng khung cho riêng "người nhà". Khi lời Chúa không còn xác nhận điều mình mong muốn, chỉ ra rằng tình thương của Thiên Chúa rộng hơn ranh giới mình vẽ, ta dễ phản ứng như họ.

Trong bối cảnh ấy, bài ca đức ái sáng lên như ánh đèn. Dù có ơn ngôn sứ, có đức tin chuyển núi dời non, mà thiếu tình yêu thì "chẳng là gì". Đặc biệt, tình yêu của thánh Phaolô không phải cảm xúc: nhẫn nại, nhân hậu, không tìm tư lợi, không nóng giận, không ghi nhớ điều ác. Đó là những việc cụ thể ta có thể kiểm lại mỗi tối.

Còn Giêrêmia và Đức Giêsu cho thấy một sự thật khác: người trung thành với lời Chúa có thể bị từ chối, nhưng không bị bỏ rơi. "Ta ở với ngươi" là lời bảo đảm. Người rẽ qua giữa đám đông mà đi tiếp, vì sứ mạng chưa xong.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Ngài đã biết chúng con từ trước khi chúng con lọt lòng mẹ. Xin cho chúng con can đảm nói và sống điều Ngài truyền, dù gặp chống đối; và xin cho mọi việc chúng con làm đều xuất phát từ tình yêu, thứ tình yêu nhẫn nại và nhân hậu mà Ngài đã tỏ cho chúng con trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ghi nhớ. "Tình yêu thì nhẫn nại, tình yêu thì nhân hậu." (1 Cr 13,4)
Gợi ý trong tuần: chọn một tính từ trong bài ca đức ái (nhẫn nại, nhân hậu, không nóng giận...) và cố gắng sống đúng điều ấy với người thân nhất.

Bài đọc những ngày tới