Thứ Hai, 31/01/2028 · 6/1 ÂL

Thứ Hai tuần 4 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13Sách 2 Samuen

15,13 Có người đến báo tin cho vua Đavít: "Lòng người Israel đã ngả theo Ápsalôm."
14 Vua Đavít nói với tất cả bề tôi đang ở với vua tại Giêrusalem: "Đứng dậy! Chúng ta trốn đi, kẻo không ai thoát khỏi tay Ápsalôm. Hãy mau lên mà đi, kẻo nó nhanh chân đuổi kịp, giáng hoạ xuống chúng ta, và dùng lưỡi gươm tàn sát cả thành."

30 Vua Đavít leo dốc núi Ôliu, vừa đi vừa khóc, đầu trùm lại, chân không. Toàn dân đi theo vua cũng đều trùm đầu, vừa leo dốc vừa khóc.

16,5 Khi vua Đavít đến Bakhurim, thì này có một người thuộc họ nhà Saun từ đó đi ra, tên là Simi, con ông Ghêra. Ông vừa đi ra vừa nguyền rủa,

6 và ném đá vào vua Đavít cùng mọi bề tôi của vua Đavít, dù toàn dân và mọi dũng sĩ đi bên phải bên trái vua.

7 Simi nguyền rủa thế này: "Cút đi, cút đi, đồ khát máu, đồ vô lại!

8 Đức Chúa đã đổ trên đầu ngươi tất cả máu của nhà Saun, mà ngươi đã chiếm ngôi; Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Ápsalôm, con ngươi. Này ngươi đang gặp hoạ, vì ngươi là đồ khát máu!"

9 Ông Avisai, con bà Xơruigia, thưa với vua: "Tại sao con chó chết này lại nguyền rủa đức vua, chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó!"

10 Nhà vua nói: "Có can gì đến các anh, hỡi các con bà Xơruigia? Nếu nó nguyền rủa, là vì Đức Chúa đã bảo nó: Hãy nguyền rủa Đavít; vậy ai dám nói: Sao ngươi làm thế?"

11 Vua Đavít nói với ông Avisai và mọi bề tôi: "Này đứa con do chính ta sinh ra còn tìm hại mạng sống ta, huống chi người Benjamin này! Cứ để nó nguyền rủa, vì Đức Chúa đã bảo nó.

12 Biết đâu Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta điều lành thay cho lời nó nguyền rủa hôm nay."

13 Vua Đavít và người của vua cứ đi đường mình, còn Simi đi men theo sườn núi đối diện, vừa đi vừa nguyền rủa, ném đá và tung bụi đất.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 3,2-3.4-5.6-7

2 Lạy Đức Chúa, kẻ thù con sao quá nhiều!
Nhiều kẻ đứng lên chống lại con,

3 nhiều kẻ nói về con: "Nó chẳng có ơn cứu độ nơi Thiên Chúa."

4 Nhưng Ngài, lạy Đức Chúa, là khiên mộc che chở con,

là vinh quang của con và là Đấng nâng đầu con lên.

5 Con kêu lên Đức Chúa bằng tiếng của con,

và Người đáp lời con từ núi thánh của Người.

6 Con nằm xuống và ngủ;

con tỉnh dậy, vì Đức Chúa nâng đỡ con.

7 Con không sợ muôn vàn dân chúng

đã bao vây con tứ phía.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 7,16

16 Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 5,1-20Tin Mừng theo Máccô

1 Đức Giêsu và các môn đệ đến bờ bên kia Biển Hồ, vào miền đất của dân Ghêrasa.
2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì liền có một người bị thần ô uế ám từ trong đám mồ mả đi ra đón Người.

3 Anh ta sống trong đám mồ mả, và không ai có thể trói anh ta lại được nữa, dù bằng xiềng xích.

4 Đã nhiều lần anh bị cùm chân và bị xiềng lại, nhưng anh đã bứt tung xiềng xích, đập tan cùm sắt, và không ai đủ sức chế ngự anh.

5 Suốt đêm ngày, trong đám mồ mả và trên núi đồi, anh không ngớt kêu la và lấy đá rạch mình.

6 Từ đằng xa, thấy Đức Giêsu, anh chạy lại, bái lạy Người,

7 và kêu lớn tiếng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!"

8 Vì Người đã bảo nó: "Thần ô uế kia, hãy xuất khỏi người này!"

9 Người hỏi anh: "Tên ngươi là gì?" Anh thưa: "Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm."

10 Anh ta năn nỉ Người mãi, xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.

11 Ở đó, có một bầy heo lớn đang ăn trên sườn núi.

12 Chúng van xin Người: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào bầy heo đó."

13 Người cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra, nhập vào bầy heo, và cả bầy chừng hai ngàn con lao từ sườn núi xuống biển và chết đuối dưới biển.

14 Những người chăn heo bỏ chạy và loan tin trong thành và khắp nơi thôn xóm. Người ta kéo nhau đến xem việc gì đã xảy ra.

15 Họ đến gặp Đức Giêsu, và thấy người bị quỷ ám, kẻ đã bị cả đạo binh quỷ ám, đang ngồi đó, áo quần chỉnh tề, trí khôn tỉnh táo; và họ sợ hãi.

16 Những người đã chứng kiến kể lại cho họ việc đã xảy ra cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.

17 Bấy giờ họ bắt đầu xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

18 Lúc Người xuống thuyền, người trước đây bị quỷ ám xin được ở với Người.

19 Nhưng Người không cho phép, mà bảo anh: "Hãy về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh."

20 Anh ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh mọi điều Đức Giêsu đã làm cho anh; và ai nấy đều kinh ngạc.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đavít trên dốc núi Ôliu

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Vua Đavít, bị chính con mình phản bội, đã leo dốc núi Ôliu "vừa đi vừa khóc", và không trả thù kẻ nguyền rủa mình. Đức Giêsu thì giải thoát người bị đạo binh quỷ ám, và sai anh về kể lại lòng thương xót của Chúa.

Suy niệm. Bài đọc I là một trong những trang cảm động nhất về vua Đavít. Ápsalôm, con vua, nổi loạn; vua phải bỏ kinh thành, chân không, đầu trùm lại. Dọc đường, Simi ném đá và nguyền rủa. Ông Avisai muốn giết Simi, nhưng vua ngăn lại: "Cứ để nó nguyền rủa… Biết đâu Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ của ta." Đavít chọn phó thác hơn là trả thù.

Tin Mừng kể về một người sống giữa mồ mả, không ai trói nổi, ngày đêm kêu la và lấy đá rạch mình. Một hình ảnh đau đớn về con người bị sự dữ chiếm hữu, tự làm hại mình. Đức Giêsu đến, và người ấy được thấy "ngồi đó, áo quần chỉnh tề, trí khôn tỉnh táo". Anh xin đi theo Người, nhưng Người sai anh về nhà: "thuật lại cho họ mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh."

Cả hai câu chuyện đều nói về lòng thương xót giữa đổ vỡ. Khi bị tổn thương, ta được mời học Đavít mà phó thác. Khi được chữa lành, ta được mời học người ở Ghêrasa mà kể lại lòng thương xót của Chúa cho những người thân.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, khi chúng con bị xúc phạm, xin cho chúng con biết phó thác cho Chúa thay vì trả thù. Xin giải thoát chúng con khỏi những sức mạnh làm chúng con tự huỷ hoại, và cho chúng con biết kể lại lòng thương xót Chúa đã làm cho chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới