Bài đọc I
Cv 22,3-16Sách Công vụ Tông đồ3 "Tôi là người Do Thái, sinh ở Tarsô miền Kilikia, nhưng được nuôi dạy trong thành này, dưới chân ông Gamaliên, được giáo huấn theo sự chính xác của luật cha ông, là người nhiệt thành vì Thiên Chúa như tất cả anh em hôm nay.
4 Tôi đã bắt bớ Đạo này cho đến chết, xiềng xích và nộp vào tù cả đàn ông lẫn đàn bà,
5 như chính vị thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ mục làm chứng cho tôi. Cũng từ họ, tôi đã nhận thư gửi cho các anh em ở Đamát, rồi lên đường để giải cả những kẻ ở đó, bị xiềng, về Giêrusalem để họ bị trừng phạt.
6 Đang khi tôi đi đường và gần tới Đamát, vào khoảng giữa trưa, bỗng từ trời có một luồng ánh sáng rất mạnh chiếu quanh tôi.
7 Tôi ngã xuống đất và nghe một tiếng nói với tôi: 'Saolô, Saolô, sao anh bắt bớ tôi?'
8 Tôi đáp: 'Thưa Ngài, Ngài là ai?' Người bảo tôi: 'Chính tôi là Giêsu người Nadarét, mà anh đang bắt bớ.'
9 Những người ở với tôi thì thấy ánh sáng, nhưng không nghe tiếng của Đấng đang nói với tôi.
10 Tôi nói: 'Lạy Chúa, con phải làm gì?' Chúa bảo tôi: 'Hãy đứng dậy, đi vào Đamát; ở đó, người ta sẽ nói cho anh mọi điều đã được định cho anh phải làm.'
11 Vì tôi không nhìn thấy gì nữa bởi vinh quang của ánh sáng ấy, nên những người cùng đi dắt tay tôi, và tôi đến Đamát.
12 Có một người tên là Anania, đạo đức theo Luật, được toàn thể người Do Thái cư ngụ ở đó làm chứng tốt,
13 đã đến với tôi, đứng bên và nói: 'Anh Saolô, hãy nhìn thấy lại!' Ngay giờ ấy, tôi nhìn thấy lại và nhìn lên ông.
14 Ông nói: 'Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn trước anh để anh biết ý muốn của Người, được thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Người,
15 vì anh sẽ là chứng nhân của Người trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và đã nghe.
16 Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Hãy đứng dậy, chịu phép rửa và rửa sạch tội lỗi của anh, bằng cách kêu cầu danh Người.'"
Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0