Bài đọc I
1 Sm 3,1-10.19-20Sách 1 Samuen1 Cậu bé Samuen phục vụ Đức Chúa dưới quyền ông Êli. Trong những ngày ấy, lời Đức Chúa hiếm hoi; thị kiến không được tỏ lộ rộng rãi.
2 Ngày ấy, ông Êli đang nằm ở chỗ của mình; mắt ông đã bắt đầu mờ, không còn nhìn thấy được.
3 Ngọn đèn của Thiên Chúa chưa tắt, và ông Samuen đang nằm trong đền thờ của Đức Chúa, nơi đặt hòm của Thiên Chúa.
4 Đức Chúa gọi Samuen. Ông thưa: "Dạ, con đây."
5 Ông chạy đến với ông Êli và nói: "Con đây, vì ông đã gọi con." Ông Êli đáp: "Ta không gọi; con cứ đi nằm lại." Ông liền đi nằm.
6 Đức Chúa lại gọi Samuen một lần nữa. Ông Samuen đứng dậy, đến với ông Êli và nói: "Con đây, vì ông đã gọi con." Ông Êli đáp: "Ta không gọi, con ơi; con cứ đi nằm lại."
7 Lúc ấy ông Samuen chưa biết Đức Chúa, và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho ông.
8 Đức Chúa lại gọi Samuen lần thứ ba. Ông đứng dậy, đến với ông Êli và nói: "Con đây, vì ông đã gọi con." Bấy giờ ông Êli hiểu rằng chính Đức Chúa đang gọi cậu bé.
9 Ông Êli nói với Samuen: "Con đi nằm đi; nếu có ai gọi con, thì con hãy thưa: 'Lạy Đức Chúa, xin phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.'" Ông Samuen đi nằm vào chỗ của mình.
10 Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: "Samuen! Samuen!" Ông Samuen thưa: "Xin phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe."
19 Ông Samuen lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và Người không để một lời nào của ông rơi xuống đất.
20 Cả Israel, từ Đan đến Bơrsêva, đều biết rằng Samuen là người đáng tin cậy, được đặt làm ngôn sứ của Đức Chúa.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain