Bài đọc I
1 Sm 1,9-20Sách 1 Samuen9 Sau khi ăn uống ở Silô, bà Khanna đứng dậy; lúc ấy tư tế Êli đang ngồi trên ghế, cạnh khung cửa đền thờ của Đức Chúa.
10 Lòng bà đầy cay đắng; bà cầu nguyện cùng Đức Chúa và khóc lóc thảm thiết.
11 Bà khấn một lời khấn: "Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài thật sự đoái nhìn nỗi khổ của nữ tỳ Ngài, nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, mà ban cho nữ tỳ Ngài một đứa con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa suốt đời nó, và dao cạo sẽ không bao giờ đụng đến đầu nó."
12 Khi bà cứ cầu nguyện mãi trước mặt Đức Chúa, thì ông Êli để ý miệng bà.
13 Bà Khanna nói trong lòng; chỉ có đôi môi bà mấp máy, còn tiếng bà thì không nghe thấy; nên ông Êli tưởng bà say rượu.
14 Ông Êli nói với bà: "Cho đến bao giờ cô còn say? Hãy bỏ rượu của cô đi."
15 Bà Khanna đáp: "Thưa ngài, không phải vậy! Tôi là một người đàn bà nặng trĩu trong lòng; rượu nho và rượu mạnh tôi không uống, nhưng tôi đang trút cả tâm hồn tôi ra trước mặt Đức Chúa.
16 Xin đừng coi nữ tỳ của ngài như hạng đàn bà vô lại, vì tôi nói đến giờ này là do nỗi ưu phiền và đau khổ quá nhiều của tôi."
17 Ông Êli đáp: "Bà hãy đi bình an, và xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin nơi Người."
18 Bà nói: "Xin cho nữ tỳ của ngài được đẹp lòng ngài." Rồi người đàn bà đi đường mình và ăn uống; nét mặt bà không còn như trước nữa.
19 Sáng sớm, họ dậy, thờ lạy trước mặt Đức Chúa, rồi trở về nhà ở Rama. Ông Enkana ăn ở với bà Khanna vợ ông, và Đức Chúa nhớ đến bà.
20 Đến kỳ hạn, bà Khanna thụ thai và sinh một con trai; bà đặt tên nó là Samuen, vì "tôi đã xin nó nơi Đức Chúa."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain