Chủ Nhật, 16/01/2028 · 20/12 ÂL

Chúa nhật II Mùa Thường niên — năm C

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Is 62,1-5Sách Isaia

1 Vì Sion, tôi sẽ không làm thinh,
vì Giêrusalem, tôi sẽ không lặng yên,

cho đến khi sự công chính của nó ló dạng như ánh bình minh,

và ơn cứu độ của nó bừng cháy như ngọn đuốc.

2 Các dân sẽ thấy sự công chính của ngươi,

mọi vua chúa sẽ thấy vinh quang của ngươi;

và người ta sẽ gọi ngươi bằng một tên mới,

do chính miệng Đức Chúa đặt cho.

3 Ngươi sẽ là vòng hoa lộng lẫy trong tay Đức Chúa,

là vương miện hoàng gia trong bàn tay Thiên Chúa của ngươi.

4 Người ta sẽ không còn gọi ngươi là "Bị Bỏ Rơi",

và đất của ngươi sẽ không còn bị gọi là "Hoang Vu";

nhưng ngươi sẽ được gọi là "Ta Ưa Thích Nơi Nó",

và đất của ngươi sẽ được gọi là "Đã Có Chồng";

vì Đức Chúa ưa thích ngươi,

và đất của ngươi sẽ có chồng.

5 Như chàng trai cưới thiếu nữ,

con cái ngươi cũng sẽ cưới ngươi;

như chú rể vui mừng vì cô dâu,

Thiên Chúa của ngươi cũng sẽ vui mừng vì ngươi.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 95,1-2a.2b-3.7-8.9-10

1 Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,
toàn cõi đất, hãy hát mừng Đức Chúa.

2 Hãy hát mừng Đức Chúa, chúc tụng danh Người,

ngày ngày loan báo ơn cứu độ của Người.

3 Hãy thuật lại vinh quang Người giữa các dân tộc,

và những kỳ công của Người giữa muôn dân.

7 Hỡi các gia tộc của muôn dân, hãy dâng lên Đức Chúa,

hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang và quyền năng.

8 Hãy dâng lên Đức Chúa vinh quang xứng với danh Người;

hãy mang lễ vật mà vào hành lang Người.

9 Hãy phủ phục trước Đức Chúa trong bộ áo thánh,

cả đất hãy run sợ trước nhan Người.

10 Hãy nói giữa các dân tộc: Đức Chúa là Vua;

thế giới đã được thiết lập vững chắc, không lay chuyển;

Người xét xử muôn dân cách công minh.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Cr 12,4-11Thư 1 Côrintô

4 Có nhiều ơn khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí.
5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.

6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

8 Thật vậy, người này nhờ Thần Khí mà được ban lời khôn ngoan; người khác, cũng do Thần Khí ấy, được ban lời hiểu biết;

9 người khác nữa, trong cùng một Thần Khí, được ban đức tin; kẻ khác, trong một Thần Khí duy nhất, được ban ơn chữa bệnh;

10 người này được ban quyền năng làm phép lạ, người kia được ban ơn nói tiên tri, người khác nữa được ban ơn phân định các thần khí, kẻ khác được ban các thứ tiếng, và người khác nữa được ban ơn giải thích các tiếng.

11 Nhưng tất cả những điều ấy, chỉ một và cùng một Thần Khí làm nên, phân chia cho mỗi người riêng một cách tùy theo ý Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

2 Tx 2,14

14 Vì mục đích ấy, Người đã kêu gọi anh em qua Tin Mừng của chúng tôi, để anh em đạt được vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 2,1-11Tin Mừng theo Gioan

1 Ngày thứ ba, có đám cưới tại Cana miền Galilê, và thân mẫu Đức Giêsu ở đó.
2 Đức Giêsu cùng các môn đệ cũng được mời dự đám cưới.

3 Khi rượu đã hết, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi."

4 Đức Giêsu đáp: "Thưa Bà, điều ấy liên quan gì đến tôi và Bà? Giờ của tôi chưa đến."

5 Thân mẫu Người nói với những người phục vụ: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo."

6 Ở đó có sáu chum đá đặt sẵn theo lệ thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum chứa được hai hoặc ba thùng.

7 Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đổ đầy nước vào các chum này." Họ liền đổ đầy tới miệng.

8 Rồi Người bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Họ đem đến.

9 Khi người quản tiệc nếm thứ nước đã hoá thành rượu mà không biết nó từ đâu đến – còn những người phục vụ đã múc nước thì biết –, ông liền gọi chú rể

10 và nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, đến khi khách đã ngà ngà say thì mới đem thứ kém hơn; còn anh, anh đã giữ rượu ngon đến bây giờ."

11 Đó là dấu lạ đầu tiên Đức Giêsu đã làm tại Cana miền Galilê; Người đã tỏ bày vinh quang của Người, và các môn đệ đã tin vào Người.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Rượu ngon được giữ đến bây giờ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Chúa vui mừng vì dân Người như chú rể vui mừng vì cô dâu. Ở Cana, dấu lạ đầu tiên của Đức Giêsu không diễn ra trên một ngai vàng, mà trong một đám cưới đang thiếu rượu, và lời căn dặn của thân mẫu Người là: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo."

Bối cảnh. Đoạn Isaia là lời hứa cho Sion và Giêrusalem, những nơi còn mang tên "Bị Bỏ Rơi" và "Hoang Vu": ngôn sứ cam kết sẽ không lặng yên cho đến khi sự công chính của thành "ló dạng như ánh bình minh". Thánh Phaolô, trong thư gửi Côrintô, nói về các ơn Thần Khí ban cho cộng đoàn. Còn Tin Mừng Gioan kể "dấu lạ đầu tiên" của Đức Giêsu, ở Cana miền Galilê.

Phân tích.

  • Isaia: ngôn sứ nói một lời quả quyết: "Vì Sion, tôi sẽ không làm thinh." Rồi các dân sẽ thấy sự công chính của ngươi, và ngươi sẽ được gọi bằng một tên mới: không còn "Bị Bỏ Rơi", mà là "Ta Ưa Thích Nơi Nó". Điều đẹp nhất là câu kết: "Như chú rể vui mừng vì cô dâu, Thiên Chúa của ngươi cũng sẽ vui mừng vì ngươi."
  • Thánh vịnh 96: "Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới", hãy "thuật lại vinh quang Người giữa các dân tộc".
  • Côrintô: "Có nhiều ơn khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí"; Thần Khí "tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung". Ơn lành là để phục vụ, không để so bì.
  • Tin Mừng: đám cưới hết rượu. Thân mẫu Đức Giêsu chỉ nói một câu: "Họ hết rượu rồi." Lời đáp của Đức Giêsu nghe như chưa muốn làm: "Giờ của tôi chưa đến." Thế nhưng Mẹ vẫn dặn người phục vụ: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo." Sáu chum đá được đổ đầy nước, và nước hoá thành rượu; người quản tiệc nói với chú rể: "anh đã giữ rượu ngon đến bây giờ." Gioan kết: Người "đã tỏ bày vinh quang của Người, và các môn đệ đã tin vào Người".

Suy niệm. Điều làm ta ngạc nhiên là cách phép lạ xảy ra: Mẹ không đòi hỏi gì, chỉ nói ra một thiếu thốn. Những người phục vụ làm đúng điều được bảo, đổ đầy nước tới miệng chum, một việc bình thường đến nhàm chán. Rượu mới sinh ra từ sự vâng lời giản dị ấy. Và người quản tiệc, người không biết rượu từ đâu đến, mới là người được hưởng. Nhiều ơn Chúa đến với ta kín đáo như vậy.

Isaia và Cana gặp nhau ở hình ảnh đám cưới: Thiên Chúa vui khi ở với dân Người. Ngài không chỉ cứu, mà còn muốn chung vui. Và thánh Phaolô thêm một điều thực tế: những ơn mỗi người nhận được là rượu dành cho cả bàn tiệc. Khi ta thấy một nhu cầu thiếu hụt quanh mình, trong gia đình, trong giáo xứ, ta được mời làm như Mẹ: nói cho Chúa biết, rồi làm theo điều Người bảo.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến dự đám cưới ở Cana và đem niềm vui cho họ. Xin nhìn đến những thiếu thốn của chúng con. Xin dạy chúng con biết như Mẹ Maria, trình bày với Chúa và vâng lời làm theo điều Chúa bảo, và dùng ơn Chúa ban để phục vụ ích chung. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Người bảo gì, các anh cứ làm theo." (Ga 2,5)
Gợi ý trong tuần: nhìn quanh xem trong gia đình hay giáo xứ có ai đang "hết rượu" (mệt mỏi, buồn, thiếu thốn) và làm một việc nhỏ cụ thể cho người ấy.

Bài đọc những ngày tới