Bài đọc I
1 Sm 15,16-23Sách 1 Samuen16 Samuen nói với Saun: "Hãy dừng lại, để tôi nói cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi đêm qua." Ông ấy nói với ông: "Xin nói đi."
17 Samuen nói: "Dù ngài tự thấy mình nhỏ bé, chẳng phải ngài là đầu các chi tộc Israel sao? Đức Chúa đã xức dầu cho ngài làm vua trên Israel.
18 Đức Chúa đã sai ngài lên đường và phán: 'Hãy đi, tận diệt những kẻ tội lỗi, là dân Amalếch; hãy giao chiến với chúng cho đến khi diệt hết chúng.'
19 Vậy sao ngài không nghe tiếng Đức Chúa, mà lao vào chiến lợi phẩm và làm điều ác trước mắt Đức Chúa?"
20 Saun nói với Samuen: "Tôi đã nghe tiếng Đức Chúa; tôi đã đi theo con đường Đức Chúa sai tôi đi, đã bắt Agag, vua Amalếch, đem về, và đã tận diệt dân Amalếch.
21 Dân đã lấy trong chiến lợi phẩm chiên và bò, là phần đầu của vật bị tận diệt, để tế Đức Chúa là Thiên Chúa của ngài tại Ghinhgan."
22 Samuen nói: "Đức Chúa có thích lễ toàn thiêu và hy lễ bằng thích người ta nghe theo tiếng Đức Chúa chăng? Này, vâng nghe thì hơn hy lễ, chú tâm thì hơn mỡ chiên đực.
23 Vì nổi loạn là tội bói toán, và cố chấp là gian ác và ngẫu tượng gia đình. Bởi ngài đã khước từ lời Đức Chúa, nên Người đã khước từ ngài, không để ngài làm vua."
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain