Thứ Ba, 18/01/2028 · 22/12 ÂL

Thứ Ba tuần 2 Mùa Thường niên — năm II

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

1 Sm 16,1-13Sách 1 Samuen

1 Đức Chúa phán với Samuen: "Ngươi còn than khóc về Saun cho đến bao giờ, trong khi chính Ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua trên Israel? Hãy đổ đầy sừng dầu rồi lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Giêsê ở Bêlem, vì Ta đã chọn cho Ta một vị vua trong các con ông ấy."
2 Samuen thưa: "Con đi làm sao được? Saun mà nghe thì sẽ giết con." Đức Chúa phán: "Hãy cầm theo một con bê cái và nói: 'Tôi đến để dâng lễ tế cho Đức Chúa.'

3 Ngươi sẽ mời Giêsê đến dự lễ tế, và chính Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm; ngươi sẽ xức dầu cho Ta người mà Ta nói với ngươi."

4 Samuen làm như Đức Chúa đã phán và đến Bêlem. Các kỳ mục của thành run sợ ra đón ông và hỏi: "Ông đến có bình an không?"

5 Ông đáp: "Bình an. Tôi đến để dâng lễ tế cho Đức Chúa. Hãy thánh hoá mình và cùng đến dự lễ tế với tôi." Rồi ông thánh hoá Giêsê và các con ông, và mời họ đến dự lễ tế.

6 Khi họ đến, ông thấy Eliáp và nghĩ: "Chắc hẳn người được xức dầu của Đức Chúa đang ở trước mặt Người đây."

7 Nhưng Đức Chúa phán với Samuen: "Đừng nhìn vẻ bề ngoài hay tầm vóc cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Không phải như người phàm thấy; người phàm thấy bề ngoài, còn Đức Chúa thấy tận đáy lòng."

8 Giêsê gọi Abinađáp và cho đi qua trước mặt Samuen; ông nói: "Người này Đức Chúa cũng không chọn."

9 Giêsê cho Samma đi qua; ông nói: "Người này Đức Chúa cũng không chọn."

10 Giêsê cho bảy người con của mình đi qua trước mặt Samuen; Samuen nói với Giêsê: "Đức Chúa không chọn ai trong những người này."

11 Samuen hỏi Giêsê: "Đủ cả các thanh niên rồi sao?" Ông đáp: "Còn đứa út, nó đang chăn chiên." Samuen bảo Giêsê: "Hãy sai người đi đem nó đến, vì chúng ta sẽ không ngồi vào bàn cho đến khi nó tới đây."

12 Ông sai người đi đem nó đến. Cậu có nước da hồng hào, đôi mắt đẹp và dáng vẻ ưa nhìn. Đức Chúa phán: "Đứng lên, xức dầu cho nó, vì chính nó đấy."

13 Samuen lấy sừng dầu, xức cho cậu ngay giữa các anh em; và từ ngày ấy trở đi, Thần Khí Đức Chúa nhập vào Đavít. Rồi Samuen đứng dậy và đi về Rama.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 88,20.21-22.27-28

20 Bấy giờ, trong thị kiến, Ngài đã phán với những người hiền đức của Ngài, và Ngài nói:
"Ta đã đặt sự trợ giúp trên một dũng sĩ,

đã nâng cao một người được chọn từ giữa dân.

21 Ta đã tìm thấy Đavít, tôi tớ của Ta,

đã xức dầu thánh của Ta cho người.

22 Tay Ta sẽ vững vàng với người,

và cánh tay Ta cũng sẽ làm cho người mạnh mẽ.

27 Chính người sẽ kêu lên với Ta:

'Ngài là Cha con, là Thiên Chúa con,

là Núi Đá cứu độ của con.'

28 Và chính Ta sẽ đặt người làm con đầu lòng,

đấng tối cao trên các vua trần gian."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ep 1,17-18

17 xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh quang, ban cho anh em thần khí khôn ngoan và mặc khải, để anh em nhận biết Người cách sâu xa.
18 Xin Người soi sáng tận đáy lòng anh em, để anh em thấy rõ niềm hy vọng mà ơn Người kêu gọi đem lại cho anh em, thấy rõ gia nghiệp vinh quang phong phú Người dành cho các thánh,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 2,23-28Tin Mừng theo Máccô

23 Vào một ngày sa-bát, Người đi ngang qua các cánh đồng lúa; và các môn đệ của Người bắt đầu vừa đi đường vừa bứt các bông lúa.
24 Những người Pharisêu nói với Người: "Kìa, sao họ làm điều không được phép trong ngày sa-bát?"

25 Người nói với họ: "Các ông chưa bao giờ đọc điều ông Đavít đã làm khi ông lâm cảnh thiếu thốn và đói, cả ông lẫn những người đi với ông sao?

26 Ông đã vào nhà Thiên Chúa vào thời thượng tế Abiatha, ăn các tấm bánh tiến dâng, thứ bánh chỉ các tư tế mới được phép ăn, và còn cho cả những người ở với ông nữa."

27 Người nói với họ: "Ngày sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sa-bát;

28 cho nên Con Người cũng là Chúa của ngày sa-bát."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Chúa thấy tận đáy lòng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa không chọn theo vẻ bề ngoài, nhưng nhìn thấu tấm lòng. Đavít, người con út đang chăn chiên, được xức dầu; và Con Người là Chúa của sa-bát.

Suy niệm. Samuen đến Bêlem theo lệnh Chúa để xức dầu cho một vị vua mới. Khi thấy Eliáp cao lớn, ông nghĩ ngay: "Chắc hẳn người được xức dầu của Đức Chúa đang ở trước mặt Người đây" (1 Sm 16,6). Nhưng Chúa phán: "Đừng nhìn vẻ bề ngoài hay tầm vóc cao lớn của nó… Không phải như người phàm thấy; người phàm thấy bề ngoài, còn Đức Chúa thấy tận đáy lòng" (1 Sm 16,7). Ngay cả một ngôn sứ cũng dễ bị cái bề ngoài đánh lừa. Bảy người con đi qua mà Chúa không chọn ai.

Rồi Samuen hỏi: "Đủ cả các thanh niên rồi sao?" Giêsê đáp: "Còn đứa út, nó đang chăn chiên" (1 Sm 16,11). Người mà cha còn không nghĩ tới lại là người Chúa chọn: "Đứng lên, xức dầu cho nó, vì chính nó đấy" (1 Sm 16,12). Từ ngày ấy, "Thần Khí Đức Chúa nhập vào Đavít" (1 Sm 16,13).

Bài học dành cho ta hai chiều. Trước hết, ta tập nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa, đừng vội đánh giá theo vẻ bề ngoài, địa vị hay tài năng. Ngoài ra, ai cảm thấy mình nhỏ bé, bị bỏ quên "ngoài đồng" cũng được an ủi: Chúa vẫn thấy và gọi.

Tin Mừng nhắc rằng Chúa là Đấng ban luật vì con người: "Ngày sa-bát được làm ra vì con người" (Mc 2,27). Cùng một ánh mắt thương xót ấy, Người nhìn tới nhu cầu thật của từng người.

Cầu nguyện. Lạy Đức Chúa, Đấng thấy tận đáy lòng, xin thanh luyện ánh mắt chúng con để chúng con biết nhìn anh chị em như Chúa nhìn. Xin cho chúng con tin rằng Chúa không quên những người nhỏ bé. Amen.

Bài đọc những ngày tới