Bài đọc I
Is 54,1-10Sách Isaia1 Hãy reo vui, hỡi người đàn bà son sẻ chưa từng sinh con;
hãy bật tiếng hát mừng và reo hò, hỡi người chưa từng chuyển dạ;
vì con cái của người bị bỏ hoang còn đông hơn con cái của người có chồng,
Đức Chúa phán.
2 Hãy nới rộng chỗ lều của ngươi,
hãy giăng rộng các tấm vải lều của nhà ngươi, đừng dè sẻn;
hãy kéo dài dây lều và đóng chặt cọc lều.
3 Vì ngươi sẽ lan ra bên phải bên trái;
dòng dõi ngươi sẽ chiếm hữu các dân tộc
và làm cho những thành hoang vắng có người ở.
4 Đừng sợ, vì ngươi sẽ không bị hổ thẹn;
đừng xấu hổ, vì ngươi sẽ không bị nhục nhã;
vì ngươi sẽ quên nỗi hổ thẹn thời thiếu nữ,
và không còn nhớ nỗi ô nhục thời goá bụa.
5 Vì Đấng tác tạo ngươi là phu quân ngươi:
danh Người là Đức Chúa các đạo binh;
Đấng cứu chuộc ngươi là Đấng Thánh của Israel,
Người được gọi là Thiên Chúa của toàn cõi đất.
6 Như người vợ bị bỏ rơi, lòng đầy ưu phiền,
Đức Chúa đã gọi ngươi về;
như người vợ thuở thanh xuân bị ruồng bỏ,
Thiên Chúa của ngươi phán thế.
7 Trong một thoáng ngắn ngủi, Ta đã bỏ ngươi,
nhưng với lòng thương xót bao la, Ta sẽ thu họp ngươi lại.
8 Trong cơn giận dâng tràn, Ta đã giấu mặt Ta khỏi ngươi một chút;
nhưng với tình thương muôn đời, Ta sẽ xót thương ngươi,
Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Chúa phán thế.
9 Đối với Ta, việc này như thời nước lụt của ông Nôê:
Ta đã thề rằng nước lụt của ông Nôê sẽ không tràn qua mặt đất nữa;
cũng vậy, Ta thề sẽ không nổi giận với ngươi và không đe doạ ngươi nữa.
10 Dù núi có dời, đồi có chuyển,
tình thương của Ta đối với ngươi sẽ không dời,
và giao ước bình an của Ta sẽ không chuyển,
Đấng xót thương ngươi là Đức Chúa phán thế.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain