Thứ Ba, 21/12/2027 · 24/11 ÂL

Ngày 21 tháng 12 (Mùa Vọng)

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc ngày này được xác định theo quy tắc lịch phụng vụ (Linh Địa tự tính), chưa đối chiếu với lịch đã công bố của năm đó.

Bài đọc I

Dc 2,8-14Sách Diễm ca

8 Nghe kìa, tiếng người yêu của em! Này, chàng đang đến, nhảy qua các núi, tung mình trên các đồi.
9 Người yêu của em giống như con linh dương, hay như chú nai tơ. Này, chàng đang đứng sau bức tường nhà ta, ngó qua cửa sổ, nhìn qua song lưới.

10 Người yêu của em lên tiếng và nói với em: "Hỡi bạn của anh, người đẹp của anh, hãy trỗi dậy mà đi nào!

11 Vì này, mùa đông đã qua, mưa đã tạnh và đi mất rồi.

12 Hoa đã nở trên mặt đất, đã đến mùa tỉa nho, và tiếng chim gáy đã vang trong xứ ta.

13 Cây vả đã làm chín trái xanh, và những cây nho đang trổ hoa toả hương. Hỡi bạn của anh, người đẹp của anh, hãy trỗi dậy mà đi nào!

14 Chim bồ câu của anh, ở trong kẽ đá, trong nơi ẩn kín của sườn dốc, hãy cho anh thấy mặt em, hãy cho anh nghe tiếng em, vì tiếng em êm dịu và mặt em xinh đẹp."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Hoặc

Xp 3,14-18aSách Xôphônia

14 Hỡi thiếu nữ Sion, hãy reo lên! Hỡi Israel, hãy hò vang! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui mừng hớn hở hết lòng!
15 Đức Chúa đã cất khỏi ngươi các bản án, đã quét sạch kẻ thù của ngươi. Vua Israel, là Đức Chúa, ở giữa ngươi; ngươi sẽ không còn sợ điều dữ nữa.

16 Ngày ấy, người ta sẽ nói với Giêrusalem: "Đừng sợ! Hỡi Sion, tay ngươi chớ rã rời!

17 Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi, là dũng sĩ ban ơn cứu độ. Người sẽ vui mừng vì ngươi, sẽ lặng đi trong tình yêu của Người; Người sẽ reo hò vì ngươi mà hoan hỷ.

18 Những kẻ sầu khổ vì xa cách kỳ lễ, Ta đã thu họp lại; họ vốn thuộc về ngươi."

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 32,2-3.11-12.20-21

2 Hãy cảm tạ Đức Chúa bằng đàn cầm, hãy gảy đàn mười dây mà ca mừng Người.
3 Hãy hát mừng Người một bài ca mới, hãy gảy đàn cho khéo, với tiếng reo hò.

11 Còn mưu định của Đức Chúa thì đứng vững muôn đời, ý định của lòng Người tồn tại qua mọi thế hệ.

12 Phúc thay dân tộc có Đức Chúa là Thiên Chúa của mình, phúc thay dân Người đã chọn làm gia nghiệp.

20 Linh hồn chúng ta trông đợi Đức Chúa; Người là sự trợ giúp và là khiên che của chúng ta.

21 Vì lòng chúng ta vui mừng nơi Người, vì chúng ta tin cậy danh thánh của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Lc 1,39-45Tin Mừng theo Luca

39 Trong những ngày ấy, bà Maria đứng dậy, vội vã đi đến miền núi, tới một thành của Giuđa,
40 vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét.

41 Và xảy ra rằng, khi bà Êlisabét nghe lời chào của bà Maria, thì thai nhi nhảy lên trong lòng bà, và bà Êlisabét được đầy Thánh Thần,

42 rồi kêu lớn tiếng và nói: "Em được chúc phúc giữa các người nữ, và hoa trái lòng em được chúc phúc.

43 Bởi đâu tôi được điều này, là mẹ của Chúa tôi đến với tôi?

44 Vì này, khi tiếng chào của em vừa vào tai tôi, thì thai nhi trong lòng tôi đã nhảy lên vì hân hoan.

45 Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Tiếng chào làm nhảy mừng

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Lời Chúa hôm nay đầy tiếng reo: tiếng người yêu gọi "hãy trỗi dậy mà đi nào", lời ngôn sứ bảo Sion "hãy reo lên", và cuộc gặp của hai người mẹ khiến thai nhi nhảy mừng. Mùa Vọng sắp tới đích là mùa của niềm vui khi Chúa đến gần.

Suy niệm. Bài đọc I (một trong hai lựa chọn) lấy từ sách Diễm Ca: tiếng người yêu vang lên, nhảy qua núi đồi, rồi đứng sau bức tường, nhìn qua song cửa. Mùa đông đã qua, hoa đã nở. Truyền thống thường đọc những lời này như hình ảnh Thiên Chúa kiên nhẫn đến gõ cửa lòng người. Bài đọc thay thế, ngôn sứ Xôphônia, nói cách khác nhưng cùng một ý: "Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ở giữa ngươi... sẽ lặng đi trong tình yêu của Người." Chúa không ở xa, Chúa ở giữa ta, và Người vui vì ta.

Tin Mừng cho thấy niềm vui ấy thành chuyện cụ thể: Maria "vội vã" lên miền núi thăm bà Êlisabét. Mẹ không ở lại tận hưởng ơn lạ cho riêng mình, mà đi phục vụ. Và chỉ một tiếng chào đã đủ để thai nhi nhảy lên trong lòng bà Êlisabét, vì khi mang Chúa trong mình, ta mang theo niềm vui cho người khác.

Bà Êlisabét kết bằng lời chúc: "Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất." Có thể hôm nay ta làm như Maria, "vội vã" đến với một người đang cần lời chào, một cuộc thăm hỏi, một lời hỏi han.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa gọi đang vang lên đến tận cửa nhà lòng mình. Xin cho chúng con, như Mẹ Maria, mang niềm vui của Chúa đến với anh chị em, và biết tin rằng mọi điều Chúa hứa sẽ được hoàn tất. Amen.

Bài đọc những ngày tới