Chủ Nhật, 19/12/2027 · 22/11 ÂL

Chúa nhật IV Mùa Vọng — năm C

Mùa Vọng · màu TímBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Mk 5,1-4aSách Mikha

1 Phần ngươi, hỡi Bêlem Êphrata, nhỏ bé giữa các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta một người cai trị Israel; nguồn gốc của người từ thuở xa xưa, từ những ngày thuở trước.
2 Bởi thế, Người sẽ trao họ vào tay kẻ khác cho đến lúc người đang sinh nở đã sinh con; và số còn lại của anh em người sẽ trở về với con cái Israel.

3 Người sẽ đứng vững và chăn dắt đàn chiên bằng sức mạnh của Đức Chúa, bằng uy phong của danh Đức Chúa là Thiên Chúa của Người; họ sẽ được ở yên, vì bấy giờ Người sẽ trở nên cao cả đến tận cùng cõi đất.

4 Và chính Người sẽ là bình an.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 79,2-3.15-16.18-19

Câu đáp: Tv 79,4

2 Hỡi mục tử Israel, xin lắng tai nghe; Ngài dẫn dắt Giuse như đàn chiên; Ngài ngự trên các thần hộ giá, xin tỏ rạng ra.
3 Trước mặt Ephraim, Benjamin và Mơnase, xin khơi dậy sức mạnh của Ngài, và đến cứu chúng con.

15 Lạy Thiên Chúa các đạo binh, xin trở lại, xin từ trời nhìn xem và viếng thăm cây nho này.

16 Xin bảo vệ cây nho tay hữu Ngài đã trồng, và chồi non Ngài đã làm cho mạnh mẽ.

18 Xin để tay Ngài che chở người ở bên hữu Ngài, người con của loài người mà Ngài đã làm cho mạnh mẽ vì Ngài.

19 Chúng con sẽ không xa Ngài nữa; xin cho chúng con được sống, và chúng con sẽ kêu cầu danh Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Dt 10,5-10Thư Do thái

5 Bởi thế, khi vào thế gian, Người nói:
"Hy lễ và lễ phẩm, Ngài không muốn,

nhưng Ngài đã chuẩn bị cho con một thân thể.

6 Lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài chẳng vừa lòng.

7 Bấy giờ con đã thưa: Này con xin đến,

trong đầu cuộn sách có chép về con,

để thực thi ý Ngài, lạy Thiên Chúa."

8 Trước hết, Người nói: "Hy lễ, lễ phẩm, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài không muốn và cũng chẳng vừa lòng", những lễ ấy đều được dâng theo Luật;

9 rồi Người nói: "Này con xin đến để thực thi ý Ngài." Như vậy, Người huỷ bỏ điều thứ nhất để thiết lập điều thứ hai.

10 Chính nhờ ý muốn ấy mà chúng ta được thánh hoá, nhờ việc hiến dâng thân thể Đức Giêsu Kitô, một lần là đủ.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Lc 1,38

38 Bà Maria nói: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa; xin cứ thực hiện cho tôi theo lời sứ thần." Rồi sứ thần rời khỏi bà.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 1,39-45Tin Mừng theo Luca

39 Trong những ngày ấy, bà Maria đứng dậy, vội vã đi đến miền núi, tới một thành của Giuđa,
40 vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét.

41 Và xảy ra rằng, khi bà Êlisabét nghe lời chào của bà Maria, thì thai nhi nhảy lên trong lòng bà, và bà Êlisabét được đầy Thánh Thần,

42 rồi kêu lớn tiếng và nói: "Em được chúc phúc giữa các người nữ, và hoa trái lòng em được chúc phúc.

43 Bởi đâu tôi được điều này, là mẹ của Chúa tôi đến với tôi?

44 Vì này, khi tiếng chào của em vừa vào tai tôi, thì thai nhi trong lòng tôi đã nhảy lên vì hân hoan.

45 Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Bêlem nhỏ bé và cuộc gặp gỡ trên miền núi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Thiên Chúa thích chọn những nơi nhỏ bé: một thị trấn bé xíu giữa các thị tộc Giuđa, một thôn nữ vội vã lên miền núi để thăm người thân. Bài Tin Mừng hôm nay khép lại Mùa Vọng bằng một lời chúc phúc dành cho người tin: "Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất."

Bối cảnh. Ngôn sứ Mikha nói về một vị lãnh đạo sẽ xuất hiện từ Bêlem Êphrata. Thư gửi tín hữu Do Thái trích một lời cầu nguyện mà tác giả đặt vào miệng Đức Kitô lúc Người vào thế gian. Tin Mừng Luca kể cuộc gặp gỡ giữa bà Maria và bà Êlisabét, ngay sau biến cố Truyền Tin.

Phân tích.

  • Mikha nói: "Phần ngươi, hỡi Bêlem Êphrata, nhỏ bé giữa các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta một người cai trị Israel." Người ấy sẽ "chăn dắt đàn chiên bằng sức mạnh của Đức Chúa", và "chính Người sẽ là bình an".
  • Đáp ca là lời cầu xin của một dân đang cần được cứu: "xin khơi dậy sức mạnh của Ngài, và đến cứu chúng con", "chúng con sẽ không xa Ngài nữa; xin cho chúng con được sống".
  • Thư gửi tín hữu Do Thái ghi lời của Đức Kitô khi vào thế gian: "Hy lễ và lễ phẩm, Ngài không muốn, nhưng Ngài đã chuẩn bị cho con một thân thể", rồi "Này con xin đến để thực thi ý Ngài." Kết luận: nhờ ý muốn ấy "chúng ta được thánh hoá, nhờ việc hiến dâng thân thể Đức Giêsu Kitô, một lần là đủ".
  • Tin Mừng kể bà Maria "đứng dậy, vội vã đi đến miền núi", vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét. Bà Êlisabét "được đầy Thánh Thần", kêu lớn tiếng: "Em được chúc phúc giữa các người nữ... Bởi đâu tôi được điều này, là mẹ của Chúa tôi đến với tôi?" Thai nhi nhảy lên vì hân hoan, và lời kết là câu chúc phúc cho người đã tin.

Suy niệm. Có hai chữ "đến" làm nên sợi dây của các bài đọc. Đức Kitô nói: "Này con xin đến để thực thi ý Ngài." Bà Maria "đến" với người họ hàng, và bà Êlisabét ngạc nhiên: "Bởi đâu tôi được điều này...?" Thiên Chúa đến trong thân thể một con người, và con người ấy lại đến trong những cuộc gặp rất bình thường: một chuyến đi, một lời chào.

Chi tiết đáng chú ý là bà Maria vội vã. Vừa nhận một tin vượt khỏi mọi hiểu biết, bà không ở lại một mình với nó; bà đi tìm người sẽ cùng bà vui mừng và ngạc nhiên. Mùa Vọng cho ta một gợi ý tương tự: ơn Chúa trao thường lớn lên khi ta mang nó đến cho người khác, thăm một người đã lâu ta không ghé, hay ở với người cần có ai bên cạnh.

Bêlem nhỏ bé nhắc ta đừng đo giá trị bằng kích thước. Nơi nào ta thấy mình nhỏ bé, kém cỏi, có thể chính là nơi Chúa chọn.

Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Ngài đã đến với chúng con trong một thân thể con người và trong những nơi nhỏ bé. Xin cho chúng con biết vui mừng đón Ngài, biết vội vã đến với anh chị em như Đức Maria, và biết tin rằng những điều Ngài hứa sẽ được hoàn tất. Amen.

Ghi nhớ. "Phúc thay người đã tin rằng những điều Chúa nói với mình sẽ được hoàn tất." (Lc 1,45)
Gợi ý trong tuần: đến thăm hoặc gọi cho một người thân đang cô đơn, và mang theo một lời chúc bình an.

Bài đọc những ngày tới