Chủ Nhật, 17/10/2027 · 18/9 ÂL

Chúa nhật XXIX Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Is 53,10-11Sách Isaia

10 Nhưng Đức Chúa đã muốn nghiền nát người, làm cho người đau yếu. Nếu mạng sống của người dâng làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy dòng dõi, sẽ sống lâu dài, và ý muốn của Đức Chúa sẽ thành công nơi tay người.
11 Do công lao nhọc của mạng sống mình, người sẽ thấy và được no thoả; nhờ sự hiểu biết của mình, người công chính, tôi tớ của Ta, sẽ làm cho nhiều người được nên công chính, và chính người sẽ gánh lấy những lỗi lầm của họ.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 32,4-5.18-19.20.22

Đ. Lạy Đức Chúa, nguyện lòng thương của Ngài ở trên chúng con, như chúng con đã trông đợi nơi Ngài.(Tv 32,22)

4 Vì lời của Đức Chúa là ngay thẳng,
và mọi việc Người làm đều trung tín.

5 Người yêu mến công chính và công lý;

lòng thương của Đức Chúa tràn ngập mặt đất.

18 Này, mắt Đức Chúa hướng về những người kính sợ Người,

về những ai trông cậy vào lòng thương của Người,

19 để cứu mạng họ khỏi sự chết,

và nuôi sống họ trong cơn đói kém.

20 Hồn chúng con mong chờ Đức Chúa;

Người là sự trợ giúp và là khiên che của chúng con.

22 Lạy Đức Chúa, nguyện lòng thương của Ngài ở trên chúng con,

như chúng con đã trông đợi nơi Ngài.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Dt 4,14-16Thư Do thái

14 Vậy, chúng ta có một vị thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa; chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.
15 Quả thế, vị thượng tế của chúng ta không phải là người không biết cảm thông với những yếu đuối của chúng ta, nhưng là Đấng đã chịu thử thách về mọi mặt giống như chúng ta, trừ tội lỗi.

16 Vậy chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai ân sủng, để được xót thương và tìm thấy ân sủng giúp đỡ đúng lúc.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Mc 10,45

45 Quả thế, Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 10,35-45Tin Mừng theo Máccô

35 Ông Giacôbê và ông Gioan, con ông Dêbêđê, đến gần Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con sắp xin."
36 Người nói với các ông: "Các anh muốn tôi làm gì cho các anh?"

37 Các ông thưa: "Xin cho chúng con, khi Thầy được vinh quang, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy."

38 Đức Giêsu bảo các ông: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có thể uống chén mà tôi uống, hay chịu phép rửa mà tôi chịu không?"

39 Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giêsu nói với các ông: "Chén tôi uống, các anh sẽ uống; phép rửa tôi chịu, các anh cũng sẽ chịu;

40 còn việc ngồi bên hữu hay bên tả tôi, thì không phải tôi ban, nhưng là dành cho những người đã được chuẩn bị."

41 Nghe vậy, mười ông kia bắt đầu bực tức về ông Giacôbê và ông Gioan.

42 Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì thống trị họ, và những người có quyền thế thì lấn áp họ.

43 Nhưng giữa anh em thì không như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;

44 và ai muốn đứng đầu giữa anh em thì phải làm nô lệ của mọi người.

45 Quả thế, Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đến để phục vụ

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hai môn đệ xin chỗ ngồi bên hữu bên tả; Đức Giêsu đáp bằng chén và phép rửa, rồi định nghĩa lại sự cao trọng: ai muốn làm lớn thì làm người phục vụ. Chính Người đã đến "không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người".

Bối cảnh. Isaia 53 thuộc bài ca thứ tư về người Tôi Tớ của Đức Chúa, đoạn mà Kitô hữu đọc trong ánh sáng cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Thư gửi tín hữu Híp-ri trình bày Đức Giêsu như vị thượng tế cao cả. Tin Mừng Máccô nằm ngay sau lần thứ ba Đức Giêsu loan báo cuộc khổ nạn trên đường lên Giêrusalem; ngay sau đó hai anh em Giacôbê và Gioan đến xin vinh dự.

Phân tích.

  • Isaia: "Nhưng Đức Chúa đã muốn nghiền nát người, làm cho người đau yếu. Nếu mạng sống của người dâng làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy dòng dõi, sẽ sống lâu dài." Và: người công chính, tôi tớ của Chúa, "sẽ làm cho nhiều người được nên công chính, và chính người sẽ gánh lấy những lỗi lầm của họ." Thánh vịnh 33 đáp bằng niềm tin: "mắt Đức Chúa hướng về những người kính sợ Người", và "Người là sự trợ giúp và là khiên che của chúng con".
  • Thư Híp-ri: "vị thượng tế của chúng ta không phải là người không biết cảm thông với những yếu đuối của chúng ta, nhưng là Đấng đã chịu thử thách về mọi mặt giống như chúng ta, trừ tội lỗi." Vì thế: "chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai ân sủng, để được xót thương".
  • Tin Mừng: Giacôbê và Gioan xin ngồi bên hữu và bên tả khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu hỏi: "Các anh có thể uống chén mà tôi uống, hay chịu phép rửa mà tôi chịu không?" Họ đáp: "Thưa được." Mười ông kia "bắt đầu bực tức". Người gọi tất cả lại: giữa họ không được như những người thống trị các dân, "ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; và ai muốn đứng đầu giữa anh em thì phải làm nô lệ của mọi người."

Suy niệm. Đức Giêsu vừa nói về thập giá, hai môn đệ lại xin vinh quang. Họ không ác ý; họ chỉ nghĩ theo cách quen thuộc của đời: gần thầy là được chỗ tốt. Điều làm ta xúc động là Đức Giêsu không gạt họ ra. Người kiên nhẫn đưa họ vào một logic khác: vinh quang của Người đi qua chén đắng, và chỗ ngồi không phải do Người ban theo ý riêng mà "dành cho những người đã được chuẩn bị".

Mười ông kia bực tức, có lẽ vì ai cũng muốn điều tương tự. Chính điều đó làm nổi bật lời Chúa: ta chẳng cần ghen với ai, vì con đường đã được chỉ rõ. Người Tôi Tớ trong Isaia đau khổ và gánh lấy lỗi lầm của nhiều người; Đức Giêsu hiến mạng sống làm giá chuộc. Nếu ta muốn đi theo Người, cách đo lớn nhỏ trong gia đình, trong xứ đạo, nơi làm việc, sẽ đổi thành cách đo bằng việc phục vụ. Và khi thấy mình yếu đuối, ta có thể nhớ lời Thư Híp-ri: vị thượng tế của ta cảm thông, nên ta được mời "mạnh dạn tiến lại gần".

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến mạng sống cho nhiều người. Xin cải hoá những ước muốn chỗ cao của chúng con, cho chúng con biết cúi xuống phục vụ anh chị em, và biết tin cậy tiến lại gần ngai ân sủng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Ghi nhớ. "Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." (Mc 10,45)
Gợi ý trong tuần: mỗi ngày làm một việc phục vụ cụ thể mà không mong được khen, như dọn dẹp, nấu bữa cơm hay thăm người cô đơn.

Bài đọc những ngày tới