Thứ Tư, 06/10/2027 · 7/9 ÂL

Thứ Tư tuần 27 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Gn 4,1-11Sách Giôna

1 Điều ấy làm ông Giôna rất bực bội, và ông nổi giận.
2 Ông cầu nguyện cùng Đức Chúa mà thưa: "Lạy Đức Chúa, chẳng phải đó là điều con đã nói khi còn ở trên đất của con sao? Vì thế con đã vội trốn đi Tácsis; vì con biết rằng Ngài là Thiên Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc về tai hoạ.

3 Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin lấy mạng sống con khỏi con, vì thà con chết còn hơn sống."

4 Đức Chúa phán: "Ngươi nổi giận như thế có phải lẽ không?"

5 Ông Giôna ra khỏi thành, ngồi ở phía đông thành; ở đó ông dựng cho mình một cái lều, và ngồi dưới bóng râm, cho đến khi thấy điều gì sẽ xảy ra trong thành.

6 Đức Chúa là Thiên Chúa chỉ định một cây thầu dầu mọc lên che trên đầu ông Giôna, để làm bóng râm trên đầu ông, và cứu ông khỏi nỗi khốn khổ của ông; ông Giôna rất vui mừng vì cây thầu dầu ấy.

7 Nhưng khi bình minh lên ngày hôm sau, Thiên Chúa chỉ định một con sâu, và nó cắn cây thầu dầu, làm cho nó héo.

8 Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa chỉ định một ngọn gió đông nóng bỏng, và mặt trời đánh vào đầu ông Giôna đến nỗi ông kiệt sức; ông xin cho mình được chết và nói: "Thà tôi chết còn hơn sống."

9 Thiên Chúa nói với ông Giôna: "Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu như thế có phải lẽ không?" Ông thưa: "Con nổi giận đến chết là phải lẽ."

10 Đức Chúa phán: "Ngươi thương tiếc cây thầu dầu, thứ ngươi không vất vả vì nó, cũng không làm cho nó lớn lên; nó sinh ra trong một đêm và mất đi trong một đêm.

11 Còn Ta, Ta lại không thương xót Ninivê, thành phố lớn, nơi có hơn một trăm hai mươi ngàn người không biết phân biệt bên phải với bên trái của mình, và còn có nhiều súc vật sao?"

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 85,3-4.5-6.9-10

3 Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con kêu cầu Ngài suốt ngày.
4 Xin làm cho tâm hồn tôi tớ Ngài được vui mừng, vì lạy Chúa, con nâng tâm hồn con lên cùng Ngài.

5 Lạy Chúa, Ngài thật nhân hậu và sẵn lòng tha thứ, giàu tình thương đối với mọi kẻ kêu cầu Ngài.

6 Lạy Đức Chúa, xin lắng nghe lời con cầu nguyện, xin chú ý đến tiếng con van xin.

9 Muôn dân do Ngài tạo dựng sẽ đến thờ lạy trước nhan Ngài, lạy Chúa, và tôn vinh danh Ngài.

10 Vì Ngài vĩ đại và làm những điều kỳ diệu; chỉ mình Ngài là Thiên Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Rm 8,15bc

15 Nhưng anh em đã nhận lấy Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ Thần Khí ấy chúng ta kêu lên: "Abba! Lạy Cha!"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 11,1-4Tin Mừng theo Luca

1 Một lần kia, Đức Giêsu đang cầu nguyện ở một nơi nọ; khi Người cầu nguyện xong, một người trong các môn đệ nói với Người: "Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, như ông Gioan đã dạy các môn đệ của ông."
2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha được thánh hoá; nguyện Nước Cha đến;

3 xin mỗi ngày ban cho chúng con bánh cần dùng của chúng con;

4 xin tha các tội lỗi của chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc nợ chúng con; và xin đừng đưa chúng con vào cơn cám dỗ."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Xin dạy chúng con cầu nguyện

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Giôna giận vì Thiên Chúa tha cho Ninivê, còn các môn đệ xin Đức Giêsu dạy cách cầu nguyện. Hai bài đọc cho thấy hai cách đứng trước Chúa: cách của người muốn Chúa làm theo ý mình, và cách của người con thưa "Lạy Cha".

Suy niệm. Giôna biết rõ Thiên Chúa là ai: "Thiên Chúa nhân từ và từ bi, chậm giận và giàu tình thương". Chính vì biết thế mà ông đã trốn đi Tácsis, và nay lại nổi giận. Một người có thể thuộc lòng những thuộc tính của Thiên Chúa mà vẫn không muốn Người thương xót kẻ mình không ưa. Chúa không bỏ ông. Người chỉ định cây thầu dầu, rồi con sâu, rồi ngọn gió đông, để ông tự thấy mình đang thương tiếc một thứ không do mình làm ra. Câu hỏi cuối bỏ ngỏ: "Còn Ta, Ta lại không thương xót Ninivê, thành phố lớn… sao?"

Tin Mừng đưa ta sang một bầu khí khác. Các môn đệ thấy Thầy cầu nguyện xong và xin: "Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện." Đức Giêsu không cho một phương pháp, mà trao một lời: "Lạy Cha, nguyện danh Cha được thánh hoá; nguyện Nước Cha đến". Lời kinh xin bánh "mỗi ngày", xin tha tội, và gắn việc ấy với việc ta cũng tha cho người mắc nợ mình. Có lẽ đó là điều Giôna còn thiếu.

Câu tung hô nhắc rằng ta cầu nguyện được là nhờ Thần Khí: "nhờ Thần Khí ấy chúng ta kêu lên: Abba! Lạy Cha!" (Rm 8,15). Cầu nguyện, trước hết, là được làm con.

Cầu nguyện. Lạy Cha, xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin cho lòng chúng con biết vui khi Cha thương xót người khác, và biết tha thứ như chính chúng con đã được tha. Xin cho Thần Khí của Cha dạy chúng con kêu lên: Abba, lạy Cha. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài đọc những ngày tới