Thứ Tư, 15/09/2027 · 15/8 ÂL

Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ (năm I)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Tm 3,14-16Thư 1 Timôthê

14 Tôi viết cho anh những điều này, dù hy vọng sẽ sớm đến với anh;
15 nhưng nếu tôi chậm trễ, thì để anh biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và nền tảng của chân lý.

16 Quả thật, mầu nhiệm của lòng đạo đức thật cao cả, ai cũng phải công nhận: Đấng đã được tỏ hiện trong thân xác, được Thần Khí xác nhận là công chính, được các thiên thần nhìn thấy, được rao giảng giữa các dân, được thế gian tin nhận, được đưa lên trong vinh quang.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 110,1-2.3-4.5-6

1 Tôi xin hết lòng cảm tạ Đức Chúa, giữa hội đồng những người ngay thẳng và trong cộng đoàn.
2 Những công trình của Đức Chúa thật cao cả, ai yêu thích chúng đều tìm hiểu.

3 Việc Người làm là uy nghi và rực rỡ, và đức công chính của Người tồn tại muôn đời.

4 Người đã làm cho những việc kỳ diệu của Người được ghi nhớ; Đức Chúa là Đấng nhân hậu và giàu lòng thương xót.

5 Người đã ban lương thực cho những ai kính sợ Người; Người nhớ mãi giao ước của Người.

6 Người đã cho dân Người biết sức mạnh của những việc Người làm, khi ban cho họ gia nghiệp của các dân.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tin Mừng

Ga 19,25-27Tin Mừng theo Gioan

25 Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người, bà Maria vợ ông Clopas, và bà Maria Mácđala.
26 Thấy thân mẫu và bên cạnh đó người môn đệ Người thương mến, Đức Giêsu nói với thân mẫu: "Thưa Bà, đây là con của Bà."

27 Rồi Người nói với người môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Và từ giờ ấy, người môn đệ đón bà về nhà mình.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Nhà Thiên Chúa và Người Mẹ dưới chân thập giá

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Hội Thánh là nhà của Thiên Chúa hằng sống, nơi mầu nhiệm lòng đạo đức được sống và được rao giảng. Dưới chân thập giá, Đức Giêsu trao Mẹ cho người môn đệ, để ngôi nhà ấy có một người Mẹ.

Suy niệm. Phaolô viết cho Timôthê để anh biết "phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và nền tảng của chân lý". Rồi ông nhắc một mầu nhiệm "thật cao cả": Đấng được tỏ hiện trong thân xác, được Thần Khí xác nhận là công chính, được các thiên thần nhìn thấy, được rao giảng giữa các dân, được thế gian tin nhận, được đưa lên trong vinh quang. Trọng tâm của nhà Thiên Chúa không phải là cơ cấu hay thói quen, mà là chính Đức Kitô.

Tin Mừng Gioan đưa ta đến chân thập giá, nơi Đức Mẹ đứng cùng chị mình, bà Maria vợ ông Clopas và bà Maria Mácđala. Đức Giêsu thấy Mẹ và người môn đệ thương mến: "Thưa Bà, đây là con của Bà", rồi: "Đây là mẹ của anh." Từ giờ ấy, người môn đệ đón Bà về nhà mình. Một ngôi nhà mới được hình thành từ chính biến cố đau thương nhất.

Hai bài đọc cùng nói về một ngôi nhà. Nhà của Thiên Chúa có nền tảng là Đức Kitô, và trong nhà ấy có chỗ cho nỗi đau, cho tình mẫu tử và cho việc đón nhận nhau. Hôm nay ta mừng Đức Mẹ Sầu Bi; hãy hỏi mình: tôi đã "đón Mẹ về nhà mình" bằng một lời kinh, một chặng suy niệm, một cử chỉ quan tâm cho người đang buồn?

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao Mẹ cho Hội Thánh dưới chân thập giá. Xin cho chúng con biết đón Mẹ vào nhà mình, và nhờ Mẹ, cư xử xứng đáng trong nhà Thiên Chúa, sống và rao giảng mầu nhiệm đạo đức của Chúa. Amen.

Bài đọc những ngày tới