Thứ Hai, 30/08/2027 · 29/7 ÂL

Thứ Hai tuần 22 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Tx 4,13-18Thư 1 Thêxalônica

13 Thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em không biết về những người đã an giấc, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác không có hy vọng.
14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những ai đã an giấc nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến cùng với Người.

15 Vì điều này chúng tôi nói với anh em theo lời của Chúa: chúng ta, những người đang sống, còn lại cho đến ngày Chúa đến, sẽ không đi trước những người đã an giấc.

16 Vì chính Chúa, khi có hiệu lệnh, khi có tiếng của tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa, sẽ từ trời ngự xuống; và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên.

17 Rồi chúng ta, những người đang sống, còn lại, sẽ cùng với họ được cất lên trên các đám mây, để đón Chúa trên không trung; và như thế, chúng ta sẽ luôn luôn ở với Chúa.

18 Vậy anh em hãy an ủi nhau bằng những lời này.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 95,1.3.4-5.11-12.13

1 Hãy hát mừng Đức Chúa một bài ca mới, hỡi toàn thể đất đai, hãy hát mừng Đức Chúa.
3 Hãy loan báo vinh quang Người giữa các dân tộc, và những kỳ công của Người giữa muôn dân.

4 Vì Đức Chúa thật cao cả và rất đáng ca ngợi, Người đáng kinh sợ hơn mọi thần linh.

5 Vì mọi thần của các dân đều là hư không, còn Đức Chúa đã dựng nên các tầng trời.

11 Trời xanh hãy vui mừng, đất hãy hân hoan,

biển cả và muôn vật trong đó hãy gầm vang.

12 Đồng nội và mọi loài trong đó hãy nhảy mừng;

bấy giờ mọi cây rừng sẽ reo hò

13 trước nhan Đức Chúa, vì Người đến,

vì Người đến để xét xử mặt đất.

Người sẽ xét xử địa cầu theo công chính,

và muôn dân theo lòng thành tín của Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 4,18

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo; Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm được tha, cho người mù được sáng mắt, để trả lại tự do cho những kẻ bị áp bức,"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 4,16-30Tin Mừng theo Luca

16 Người đến Nadarét, nơi Người đã lớn lên; và theo thói quen, vào ngày sa-bát Người vào hội đường rồi đứng lên đọc Sách Thánh.
17 Người ta trao cho Người cuộn sách của ngôn sứ Isaia. Người mở cuộn sách ra, gặp đoạn có lời chép rằng:

18 "Thần Khí của Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam được tha, cho người mù được sáng mắt, đi trả tự do cho những kẻ bị áp bức,

19 để công bố một năm hồng ân của Chúa."

20 Rồi Người cuộn sách lại, trao cho người giúp việc và ngồi xuống; mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.

21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe."

22 Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục những lời ân sủng thốt ra từ miệng Người; họ nói: "Ông này không phải là con ông Giuse sao?"

23 Người nói với họ: "Hẳn anh em sẽ nói với tôi câu tục ngữ này: 'Thầy thuốc ơi, hãy chữa lấy mình.' Những gì chúng tôi đã nghe xảy ra tại Caphácnaum, xin hãy làm cả ở đây, trong quê hương của ông."

24 Người nói tiếp: "Amen, tôi nói với anh em: không một ngôn sứ nào được đón nhận ở quê hương mình.

25 Quả thật, tôi nói với anh em: vào thời ngôn sứ Êlia, khi trời bị đóng lại ba năm sáu tháng và có nạn đói lớn khắp mặt đất, thì trong Israel có nhiều bà goá;

26 thế mà ông Êlia không được sai đến với một bà nào trong số đó, ngoại trừ một bà goá ở Sarépta, miền Siđon.

27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Êlisê, trong Israel có nhiều người phong hủi, thế mà không ai được sạch, ngoại trừ ông Naaman, người Syria."

28 Nghe những lời ấy, tất cả những người trong hội đường đều đầy cơn giận.

29 Họ đứng dậy, đuổi Người ra khỏi thành, và dẫn Người lên tận mép núi, nơi thành của họ được xây, để xô Người xuống vực.

30 Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà ra đi.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Hy vọng cho người đã an giấc, và Lời không được đón ở quê nhà

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Người tin không buồn phiền như người không có hy vọng, vì Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và chính Đức Giêsu, Đấng mang Tin Mừng cho người nghèo, cũng đã gặp sự khước từ nơi những người thân thuộc nhất.

Suy niệm

Các tín hữu Thêxalônica đang đau buồn về những người đã an giấc. Phaolô không bảo họ đừng buồn, mà bảo đừng buồn "như những người khác không có hy vọng". Nền của hy vọng ấy rất ngắn: "nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì… những ai đã an giấc nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến cùng với Người" (1 Tx 4,14). Điều ông hứa là một sự hiệp thông: "chúng ta sẽ luôn luôn ở với Chúa". Và ông kết: "Anh em hãy an ủi nhau bằng những lời này." Lời Chúa ở đây là lời để nói với người đang tang chế.

Ở Nadarét, Đức Giêsu đọc lời ngôn sứ Isaia: Người được xức dầu để loan Tin Mừng cho kẻ nghèo, cho người bị giam cầm được tha, người mù được sáng mắt, người bị áp bức được tự do. Rồi Người nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh em vừa nghe" (Lc 4,21). Lúc đầu mọi người thán phục; nhưng khi Người nhắc rằng ơn Chúa cũng đến với bà goá ở Sarépta và ông Naaman, người Syria, họ nổi giận và muốn xô Người xuống vực. Lời thật chạm vào lòng tự mãn của người nghe, và có khi ta khó đón nhận chính vì quá quen thuộc. Người rẽ qua giữa họ mà ra đi, vì sứ mạng của Người không dừng lại.

Cả hai bài gặp nhau ở điểm này: Tin Mừng là tin vui cho người nghèo, người tang chế và người bị gạt ra ngoài.

Hôm nay, ta thử an ủi một người đang buồn bằng chính niềm hy vọng phục sinh, thay vì chỉ nói những lời xã giao.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết và đã sống lại. Xin ban niềm hy vọng cho những ai đang khóc thương người thân đã khuất, và xin mở lòng con đón nhận Tin Mừng Chúa, kể cả khi nó chạm đến sự tự mãn của con. Amen.

Bài đọc những ngày tới