Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.
Sứ điệp. Giữ đạo không chỉ là giữ những nghi thức bên ngoài. Lời Chúa phải đi từ tai xuống lòng, rồi ra thành việc làm: "Hãy trở thành những người thực hành lời, chứ đừng chỉ là những người nghe."
Bối cảnh. Cả ba bài đọc bàn về mối liên hệ giữa Lề Luật, lời Chúa và đời sống. Ông Môsê trong sách Đệ nhị luật nói với dân trước khi vào đất hứa, mời họ giữ các điều răn như sự khôn ngoan của mình. Thư thánh Giacôbê, vốn nhấn mạnh việc làm, nhắc tín hữu đừng chỉ nghe. Tin Mừng thánh Máccô kể cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các người Pharisêu và kinh sư về việc rửa tay trước bữa ăn, một thói quen chung của người Do Thái thời ấy.
Phân tích.
- Bài đọc I: Môsê dặn: "đừng thêm gì… cũng đừng bớt đi." Ông nhắc rằng điều làm cho dân này lớn không phải sức mạnh mà là một Thiên Chúa gần gũi "mỗi khi chúng ta kêu cầu Người" và một Luật công chính.
- Bài đọc II: Mọi ơn lành từ "Cha của các ánh sáng", Đấng không đổi thay. Lời chân lý đã được "cấy sẵn" trong ta; việc của ta là đón nhận trong hiền hoà và thực hành. Lòng đạo thanh sạch, theo thánh Giacôbê, gồm thăm viếng trẻ mồ côi, người goá bụa trong hoạn nạn, và giữ mình không vết nhơ.
- Tin Mừng: Câu hỏi về việc rửa tay phát xuất từ "truyền thống của các bậc kỳ mục". Đức Giêsu trích lời Isaia: "Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng chúng lại xa Ta." Rồi Người nói với đám đông: điều làm ô uế không đi vào từ bên ngoài, mà xuất ra từ lòng người: gian dâm, trộm cắp, tham lam, gian dối, kiêu ngạo…
Suy niệm. Đức Giêsu không bác bỏ việc giữ gìn truyền thống, và Môsê cũng dặn giữ Luật cẩn thận. Điều Người chất vấn là khi hình thức thay thế cho tấm lòng, và khi truyền thống của loài người được đặt trên điều răn của Thiên Chúa. Lời cảnh báo này nhắm tới mọi người có đạo, kể cả chúng ta: ta có thể đi lễ đều đặn, giữ nhiều việc đạo đức mà vẫn nuôi lòng ganh tị, nói xấu, lạnh nhạt với người thân.
Danh sách trong Tin Mừng đọc lên khá nặng nề, nhưng nó là một chẩn đoán trung thực, không phải để ta tuyệt vọng. Nếu cái xấu bắt nguồn từ lòng, thì lòng chính là nơi cần được chữa lành, và lời Chúa "cấy sẵn" trong ta có sức làm điều ấy, như Giacôbê tin. Vì thế, câu hỏi cuối mỗi lần cầu nguyện nên là: lời này đòi tôi làm gì hôm nay, với ai?
Cầu nguyện. Lạy Cha của các ánh sáng, mọi ơn lành đều từ Cha. Xin cho lời Cha được cấy sâu trong lòng chúng con và sinh hoa trái bằng những việc làm cụ thể. Xin thanh luyện tâm hồn chúng con, để chúng con tôn kính Cha không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả cuộc sống. Amen.
Ghi nhớ. "Anh em hãy trở thành những người thực hành lời, chứ đừng chỉ là những người nghe mà thôi." (Gc 1,22)
Gợi ý trong tuần: sau khi đọc hoặc nghe Lời Chúa mỗi ngày, chọn một việc nhỏ để làm ngay hôm đó, chẳng hạn thăm hỏi một người cô đơn.