Thứ Ba, 31/08/2027 · 30/7 ÂL

Thứ Ba tuần 22 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Tx 5,1-6.9-11Thư 1 Thêxalônica

1 Thưa anh em, còn về thời giờ và thời điểm, anh em không cần ai viết cho anh em.
2 Vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong đêm.

3 Khi người ta nói: "Bình an và an toàn!" thì bỗng nhiên tai hoạ huỷ diệt ập xuống trên họ, như cơn đau chuyển bụng ập xuống trên người đàn bà có thai, và họ sẽ không sao trốn thoát.

4 Còn anh em, thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối để ngày ấy bắt kịp anh em như kẻ trộm.

5 Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.

6 Vậy chúng ta đừng ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và tỉnh táo.

9 Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng để chúng ta chiếm được ơn cứu độ nhờ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô,

10 Đấng đã chết vì chúng ta, để dù chúng ta thức hay ngủ, chúng ta cũng cùng sống với Người.

11 Vì thế, anh em hãy khuyên nhủ nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 26,1.4.13-14

1 Của Đavít.
Đức Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi sợ ai?

Đức Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp ai?

4 Tôi chỉ xin Đức Chúa một điều, và tôi tìm kiếm điều ấy:

được ở trong nhà Đức Chúa mọi ngày đời tôi,

để chiêm ngắm vẻ dịu hiền của Đức Chúa

và viếng thăm đền thờ của Người.

13 Tôi vững tin sẽ được thấy lòng tốt của Đức Chúa

trong cõi đất của kẻ sống.

14 Hãy trông đợi Đức Chúa, hãy mạnh lên,

hãy can đảm lên, và trông đợi Đức Chúa.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Lc 7,16

16 Ai nấy đều sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta", và: "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 4,31-37Tin Mừng theo Luca

31 Người xuống Caphácnaum, một thành miền Galilê. Và Người đang giảng dạy họ vào các ngày sa-bát;
32 họ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì lời của Người có uy quyền.

33 Trong hội đường có một người bị thần của một quỷ ô uế nhập, và nó kêu lớn tiếng:

34 "Ê! Chuyện gì giữa chúng tôi và ông, hỡi ông Giêsu Nadarét? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: Đấng Thánh của Thiên Chúa."

35 Đức Giêsu quở nó: "Câm đi, và ra khỏi người này!" Quỷ vật người ấy xuống giữa đám đông rồi ra khỏi người ấy, mà không làm hại gì cho người ấy.

36 Mọi người đều kinh ngạc và nói với nhau: "Lời này là thế nào? Với uy quyền và sức mạnh, ông ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng ra đi!"

37 Tiếng đồn về Người lan ra khắp mọi nơi trong vùng chung quanh.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Con của ánh sáng, hãy tỉnh thức

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Người tin thuộc về ánh sáng và ban ngày, nên sống tỉnh táo và không sợ. Lời của Đức Giêsu có uy quyền: Người chiến thắng mọi thế lực làm hại con người và đồng hành với ta dù ta thức hay ngủ.

Suy niệm

Phaolô nhắc tín hữu Thêxalônica rằng ngày của Chúa đến như kẻ trộm trong đêm, bất ngờ với những ai nói "Bình an và an toàn!" Nhưng ông liền quay về phía người nghe với một lời an ủi: "Anh em không ở trong bóng tối… Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày" (1 Tx 5,4-5). Từ đó, lời mời gọi nhẹ mà rõ: đừng ngủ, hãy tỉnh thức và tỉnh táo. Ông không dọa sợ; ông nhắc rằng Thiên Chúa "không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng để chúng ta chiếm được ơn cứu độ" (1 Tx 5,9), và dù thức hay ngủ, ta cũng cùng sống với Đức Giêsu, Đấng đã chết vì ta. Rồi ông kết bằng việc bình thường: "hãy khuyên nhủ nhau và xây dựng cho nhau".

Tin Mừng đưa ta đến hội đường Caphácnaum. Lời Đức Giêsu giảng dạy khiến người ta sửng sốt "vì lời của Người có uy quyền". Một người bị quỷ ô uế nhập kêu lên nhận ra Người là "Đấng Thánh của Thiên Chúa". Đức Giêsu quở: "Câm đi, và ra khỏi người này!" Quỷ ra khỏi, "mà không làm hại gì cho người ấy" (Lc 4,35). Lời của Người giải thoát mà không gây thương tổn.

Thánh vịnh 27 là lời của người đã nghe và tin: "Đức Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi sợ ai?"

Hôm nay, ta thử đặt dưới ánh sáng của Chúa một nỗi sợ đang làm mình mất bình an, và xin Người nói một lời "câm đi" với nó.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ của con. Xin giữ con tỉnh thức giữa đêm tối, giải thoát con khỏi những điều làm hại lòng con, và cho con biết xây dựng anh chị em bằng lời nói và việc làm. Amen.

Bài đọc những ngày tới