Thứ Bảy, 28/08/2027 · 27/7 ÂL

Thứ Bảy tuần 21 Mùa Thường niên — năm I (lễ nhớ Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh)

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 Tx 4,9-11Thư 1 Thêxalônica

9 Về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải yêu thương nhau;
10 quả thế, anh em đang làm điều đó đối với mọi anh em ở khắp miền Macêđônia. Nhưng, thưa anh em, chúng tôi khuyên anh em hãy tiến bộ hơn nữa,

11 hãy coi là vinh dự được sống yên ổn, lo việc của mình và làm việc bằng chính đôi tay anh em, như chúng tôi đã truyền cho anh em,

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 97,1.7-8.9

1 Thánh vịnh.
Hãy hát mừng Đức Chúa bài ca mới,

vì Người đã làm nên những kỳ công;

tay hữu và cánh tay thánh của Người

đã đem lại ơn cứu độ cho Người.

7 Biển và muôn vật trong biển hãy gầm vang,

địa cầu và mọi cư dân trên đó.

8 Các dòng sông hãy vỗ tay,

núi non hãy cùng nhau reo hò

9 trước nhan Đức Chúa, vì Người đến để xét xử mặt đất.

Người sẽ xét xử địa cầu cách công chính,

và các dân tộc cách ngay thẳng.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 13,34

34 Tôi ban cho anh em một điều răn mới: anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mt 25,14-30Tin Mừng theo Mátthêu

14 "Vì cũng như một người sắp đi xa, gọi các đầy tớ của mình đến và giao cho họ tài sản của mình.
15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người nọ một yến, mỗi người tuỳ theo khả năng riêng của mình, rồi ông đi xa.

16 Lập tức, người đã nhận năm yến ra đi, đem số ấy làm ăn và sinh lời thêm năm yến.

17 Cũng vậy, người đã nhận hai yến sinh lời thêm hai yến.

18 Còn người đã nhận một yến thì ra đi, đào đất và giấu tiền bạc của chủ.

19 Sau một thời gian dài, chủ của các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ.

20 Người đã nhận năm yến tiến lên, đem nộp thêm năm yến mà nói: 'Thưa ông, ông đã giao cho tôi năm yến; đây, tôi đã làm lợi thêm năm yến.'

21 Chủ nói với người ấy: 'Khá lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín! Anh đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ đặt anh trông coi việc lớn; hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh.'

22 Người đã nhận hai yến cũng tiến lên mà nói: 'Thưa ông, ông đã giao cho tôi hai yến; đây, tôi đã làm lợi thêm hai yến.'

23 Chủ nói với người ấy: 'Khá lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín! Anh đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ đặt anh trông coi việc lớn; hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh.'

24 Người đã nhận một yến cũng tiến lên mà nói: 'Thưa ông, tôi biết ông là người khắc nghiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không rải.

25 Vì sợ, tôi đã đi giấu yến bạc của ông dưới đất; đây, ông có lại cái của ông.'

26 Chủ đáp lại: 'Hỡi đầy tớ xấu xa và biếng nhác, anh biết rằng tôi gặt chỗ không gieo và thu nơi không rải ư?

27 Vậy anh phải đem tiền bạc của tôi gửi cho các nhà đổi bạc, để khi tôi trở về, tôi nhận lại của tôi cùng với tiền lời.

28 Vậy hãy lấy yến bạc khỏi nó và đưa cho người có mười yến.

29 Vì ai có thì sẽ được cho thêm và dư dật; còn ai không có thì ngay cả cái nó có cũng sẽ bị lấy đi.

30 Còn tên đầy tớ vô dụng ấy, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài; ở đó sẽ có khóc lóc nghiến răng.'"

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đừng chôn giấu yến bạc

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp

Thiên Chúa dạy ta yêu thương nhau, và còn xin ta tiến bộ hơn nữa trong tình ấy, bằng đời sống thường ngày giản dị và bằng việc dùng ơn đã nhận. Đừng vì sợ mà chôn giấu điều Chúa trao.

Suy niệm

Phaolô khen các tín hữu Thêxalônica: về tình huynh đệ, họ không cần ai viết thêm, "vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải yêu thương nhau" (1 Tx 4,9). Rồi như mọi lần, ông thêm: "hãy tiến bộ hơn nữa". Cách ông cụ thể hoá thật bình dị: coi là vinh dự được sống yên ổn, lo việc của mình, làm việc bằng chính đôi tay. Tình yêu của đức tin không chỉ gồm những việc lớn, mà còn là một đời sống ngay thẳng, không làm phiền ai.

Tin Mừng kể dụ ngôn các yến bạc. Ông chủ giao tài sản "mỗi người tuỳ theo khả năng riêng". Hai người đầu đem làm ăn và sinh lời; người thứ ba đào đất giấu đi vì sợ. Đáng chú ý là lời biện hộ của anh ta: "Tôi biết ông là người khắc nghiệt… vì sợ, tôi đã đi giấu yến bạc." Hình ảnh nghi ngờ về ông chủ khiến anh không dám làm gì. Còn ông chủ khen hai người đầu bằng chính một câu: "Anh đã trung tín trong việc nhỏ… hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh" (Mt 25,21). Điều Chúa đòi là lòng trung tín với phần được giao, chứ không phải số lời so với người khác.

Câu tung hô nối hai bài: "Anh em hãy yêu thương nhau; như tôi đã yêu thương anh em" (Ga 13,34). Ơn nhận được để sinh lời cho người khác chính là yêu thương.

Hôm nay, ta thử nhận ra một ơn Chúa trao, một khả năng, một thời giờ, một mối quan hệ, và dùng nó để phục vụ ai đó thay vì chôn giấu vì ngại ngùng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho con tin vào lòng nhân hậu của Chúa hơn là sợ hãi. Xin cho con dùng những ơn Chúa trao để yêu thương anh chị em, trung tín trong việc nhỏ, và tiến bộ mỗi ngày một ít trong tình yêu. Amen.

Bài đọc những ngày tới