Chủ Nhật, 08/08/2027 · 7/7 ÂL

Chúa nhật XIX Mùa Thường niên — năm B

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

1 V 19,4-8Sách 1 Các Vua

4 Còn ông thì đi vào sa mạc một ngày đường, đến ngồi dưới một cây retem, và xin cho mình được chết. Ông nói: "Đủ rồi! Lạy Đức Chúa, bây giờ xin lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông con."
5 Ông nằm xuống ngủ dưới cây retem ấy; và này, có một thiên sứ chạm vào ông và bảo: "Dậy mà ăn đi."

6 Ông nhìn thì thấy ở đầu mình có một chiếc bánh nướng trên đá nóng và một bình nước. Ông ăn, uống, rồi lại nằm xuống.

7 Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần thứ hai, chạm vào ông và bảo: "Dậy mà ăn đi, vì đường còn dài quá sức ngươi."

8 Ông dậy, ăn và uống; rồi nhờ sức của bữa ăn ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm cho đến núi của Thiên Chúa là Khôrếp.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Đáp ca

Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9

2 Con sẽ chúc tụng Đức Chúa mọi lúc, lời ca ngợi Người luôn ở trên miệng con.
3 Linh hồn con tự hào trong Đức Chúa; những người khiêm nhường hãy nghe mà vui mừng.

4 Hãy cùng con tôn vinh Đức Chúa, chúng ta hãy cùng nhau suy tôn danh Người.

5 Con đã tìm kiếm Đức Chúa, và Người đã đáp lời con, đã giải thoát con khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

6 Họ nhìn lên Người và rạng rỡ, mặt họ sẽ không phải hổ thẹn.

7 Này người khốn khổ đã kêu lên, Đức Chúa nghe, và cứu người ấy khỏi mọi cơn gian nan.

8 Thiên sứ của Đức Chúa đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Người, và giải thoát họ.

9 Hãy nếm xem Đức Chúa tốt lành biết bao; phúc thay người nương náu nơi Người.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

Ep 4,30-5,2Thư Êphêxô

30 Anh em đừng làm buồn Thánh Thần của Thiên Chúa, Đấng đã đóng ấn trên anh em cho ngày cứu chuộc.
31 Mọi cay đắng, nóng giận, giận dữ, la lối và lăng mạ hãy cất khỏi anh em, cùng với mọi điều xấu xa.

32 Hãy tỏ ra nhân hậu và giàu lòng thương xót với nhau, tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.

5,1 Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như những người con yêu dấu,

2 và hãy sống trong tình yêu, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã hiến mình vì chúng ta, làm của lễ và hy lễ dâng lên Thiên Chúa, như hương thơm ngào ngạt.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 6,51

51 "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để thế gian được sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 6,41-51Tin Mừng theo Gioan

41 Người Do Thái liền xì xào về Người, vì Người đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống."
42 Họ nói: "Ông này không phải là Giêsu, con ông Giuse, mà cha mẹ ông, chúng ta đã biết sao? Sao bây giờ ông lại nói: Tôi từ trời xuống?"

43 Đức Giêsu đáp: "Các ông đừng xì xào với nhau.

44 Không ai có thể đến với tôi, nếu Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy; và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.

45 Có lời chép trong các ngôn sứ: Tất cả sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Ai đã nghe Cha và học nơi Người thì đến với tôi.

46 Không phải là có ai đã thấy Cha, trừ Đấng đến từ Thiên Chúa; chính Đấng ấy đã thấy Cha.

47 Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông: ai tin thì có sự sống đời đời.

48 Tôi là bánh sự sống.

49 Cha ông các ông đã ăn manna trong sa mạc mà vẫn chết.

50 Đây là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì không chết.

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi, để thế gian được sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Dậy mà ăn đi, đường còn dài

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Khi sức cùng lực kiệt, Thiên Chúa không đòi ta gắng thêm; Ngài trao cho ta bánh để đi tiếp. Bánh ấy, Đức Giêsu nói, chính là Người: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống."

Bối cảnh. Trong năm B, các Chúa nhật này đọc chương 6 Tin Mừng thánh Gioan, nói về "bánh sự sống". Bài đọc I kể về ngôn sứ Êlia đang chán nản, bỏ chạy vào sa mạc. Thư gửi tín hữu Êphêxô khuyên một cộng đoàn sống với nhau cho ra con cái Thiên Chúa. Tin Mừng ghi lại phản ứng của những người đang nghe Đức Giêsu nói về chính Người.

Phân tích.

  • Bài đọc I: Êlia ngồi dưới cây retem và xin được chết: "Đủ rồi!" Chưa có lời giảng giải nào; thiên sứ chỉ chạm vào ông và bảo: "Dậy mà ăn đi." Hai lần như thế, kèm một lý do rất thật: "đường còn dài quá sức ngươi". Nhờ bữa ăn ấy, ông đi được bốn mươi ngày đêm đến núi của Thiên Chúa.
  • Bài đọc II: Phaolô dặn: đừng làm buồn Thánh Thần, hãy bỏ cay đắng, giận dữ, lăng mạ; hãy nhân hậu, tha thứ nhau "như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô", và sống trong tình yêu như Đức Kitô đã hiến mình vì chúng ta.
  • Tin Mừng: Người nghe xì xào vì họ biết cha mẹ Đức Giêsu, nên không chấp nhận Người "từ trời xuống". Người không tranh cãi mà nói tiếp về Cha: không ai đến với Người nếu Cha không lôi kéo; ai tin thì có sự sống đời đời. Tổ tiên đã ăn manna mà vẫn chết, còn bánh này ban sự sống muôn đời, và bánh ấy "chính là thịt tôi, để thế gian được sống".

Suy niệm. Êlia và những người xì xào đều có chung một điều: họ nhìn bằng con mắt quen thuộc. Êlia chỉ thấy mình "chẳng hơn gì cha ông"; đám đông chỉ thấy "con ông Giuse". Thiên Chúa lại làm việc theo cách khác: một chiếc bánh nướng trên đá nóng, một bình nước, một người mà họ biết là con ông Giuse lại nói rằng mình là bánh cho thế gian. Điều bình thường trở thành nơi Thiên Chúa trao ban.

Lời thiên sứ "đường còn dài quá sức ngươi" nghe như lời dành cho mỗi chúng ta. Ta không đi hết đường bằng sức riêng. Bí tích Thánh Thể là bữa ăn Chúa chuẩn bị cho những người lữ hành mỏi mệt. Và bài đọc II cho thấy lương thực ấy đòi một hệ quả: người được nuôi bằng tình yêu thì cất đi cay đắng, biết tha thứ.

Cầu nguyện. Lạy Cha, khi chúng con mỏi mệt và muốn bỏ cuộc, xin đánh thức chúng con và cho chúng con nhận ra bánh Cha ban. Xin nuôi chúng con bằng Đức Giêsu, Bánh hằng sống, để chúng con đủ sức đi tới và biết tha thứ cho nhau như Cha đã tha thứ. Amen.

Ghi nhớ. "Dậy mà ăn đi, vì đường còn dài quá sức ngươi." (1 V 19,7)
Gợi ý trong tuần: tham dự thánh lễ với lòng biết ơn như người lữ hành được ăn, và tha cho một người mình còn giận.

Bài đọc những ngày tới