Bài đọc I
St 13,2.5-18Sách Sáng thế2 Ông Ápram rất giàu có về gia súc, bạc và vàng.
5 Ông Lót, người đi cùng ông Ápram, cũng có chiên bò và lều trại.
6 Đất ấy không đủ chỗ cho họ ở chung với nhau, vì của cải họ quá nhiều, và họ không thể ở chung với nhau.
7 Đã xảy ra cuộc cãi vã giữa các người chăn gia súc của ông Ápram và các người chăn gia súc của ông Lót; bấy giờ người Canaan và người Pơrizi đang ở trong xứ.
8 Ông Ápram nói với ông Lót: "Xin đừng có cãi vã giữa tôi và anh, giữa các người chăn của tôi và các người chăn của anh, vì chúng ta là những người anh em.
9 Chẳng phải toàn thể xứ này ở trước mặt anh sao? Xin hãy tách khỏi tôi: nếu anh đi bên trái thì tôi đi bên phải; nếu anh đi bên phải thì tôi đi bên trái."
10 Ông Lót ngước mắt lên và thấy toàn vùng đồng bằng sông Giođan, vì khắp nơi đều có nước tưới — trước khi Đức Chúa huỷ diệt Sôđôm và Gômôra — như vườn của Đức Chúa, như đất Ai Cập, theo hướng đi tới Xoa.
11 Ông Lót chọn cho mình toàn vùng đồng bằng sông Giođan, và ông Lót dời đi về phía đông; thế là họ chia tay nhau, người này rời người kia.
12 Ông Ápram ở trong đất Canaan, còn ông Lót ở trong các thành của vùng đồng bằng và căng lều cho tới Sôđôm.
13 Người dân Sôđôm thì gian ác, và rất mực tội lỗi đối với Đức Chúa.
14 Đức Chúa phán với ông Ápram, sau khi ông Lót đã tách khỏi ông: "Hãy ngước mắt lên và nhìn từ nơi ngươi đang đứng: về phía bắc, phía nam, phía đông và phía tây.
15 Vì toàn thể đất ngươi đang thấy, Ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đến muôn đời.
16 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi đất; nếu ai đếm nổi bụi đất, thì dòng dõi ngươi cũng sẽ đếm được.
17 Hãy đứng dậy, đi khắp xứ, theo chiều dài và chiều rộng, vì Ta sẽ ban nó cho ngươi."
18 Ông Ápram dời lều, đến ở nơi cây sồi Mamrê, ở Khếbrôn, và xây tại đó một bàn thờ dâng Đức Chúa.
Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain