Thứ Năm, 20/05/2027 · 15/4 ÂL

Thứ Năm tuần 7 Mùa Thường niên — năm I

Mùa Thường Niên · màu Xanh láBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Có thể cử hành: lễ nhớ tùy ý Thánh Bênađinô Xiêna, linh mục (màu trắng).

Bài đọc I

Hc 5,1-8Sách Huấn ca

1 Con đừng bám lấy của cải của con, và đừng nói: "Đối với tôi, thế là đủ cho cuộc sống."
2 Đừng chạy theo tâm hồn con và sức mạnh của con để đi theo những đường lối của lòng con;

3 đừng nói: "Ai sẽ cai trị tôi vì những việc tôi làm?" vì Đức Chúa chắc chắn sẽ báo trả sự ngạo mạn của con.

4 Đừng nói: "Tôi đã phạm tội, mà có chuyện gì đau buồn xảy đến cho tôi đâu?" vì Đức Chúa là Đấng nhẫn nại: Người sẽ không buông tha con.

5 Về việc đền tội, con chớ vô tâm, mà cứ thêm tội này chồng lên tội khác;

6 và đừng nói: "Lòng thương xót của Người thật nhiều, Người sẽ đền bù cho muôn vàn tội của tôi." Vì nơi Người có cả thương xót lẫn thịnh nộ, và cơn giận của Người đổ xuống trên kẻ tội lỗi.

7 Con đừng chần chờ trở về với Đức Chúa, và đừng hoãn từ ngày này sang ngày khác; vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa bất thần xuất hiện, và nếu con lơ là, con sẽ bị tiêu diệt; trong thời báo trả, con sẽ bị quét sạch.

8 Con đừng bám lấy của cải bất chính, vì chúng chẳng giúp ích gì trong ngày giáng họa.

Nguồn: Dịch từ bản Hy Lạp Septuaginta, ấn bản Swete (1909), bản số hoá First1KGreek / Open Greek and Latin, CC BY-SA 4.0; đối chiếu Brenton (1851), public domain. Bản dịch tiếng Việt này phát hành theo CC BY-SA 4.0.

Đáp ca

Tv 1,1-4.6

Câu đáp: Tv 39,5a

1 Phúc thay người không bước theo mưu kế của kẻ gian ác,
không đứng trong đường lối của kẻ tội lỗi,

không ngồi nơi hội của bọn nhạo báng.

2 Nhưng ưa thích luật của Đức Chúa,

và suy gẫm luật ấy ngày đêm.

3 Người ấy như cây trồng bên dòng nước,

sinh hoa trái đúng mùa,

lá không tàn úa;

mọi việc người ấy làm đều thành công.

4 Kẻ gian ác thì không như vậy,

nhưng như trấu bị gió thổi đi.

6 Vì Đức Chúa biết đường người công chính,

còn đường kẻ gian ác sẽ diệt vong.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

1 Tx 2,13

13 Vì thế, chúng tôi cũng không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, bởi khi nhận được lời Thiên Chúa mà anh em nghe từ chúng tôi, anh em đã đón nhận không phải như lời của loài người, nhưng đúng như sự thật, như lời của Thiên Chúa, lời đang hoạt động nơi anh em là những người tin.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Mc 9,41-50Tin Mừng theo Máccô

41 Amen, tôi nói với anh em: ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.
42 Ai làm cớ vấp ngã cho một trong những kẻ bé mọn đang tin vào tôi đây, thì thà buộc cối đá lừa quay vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn.

43 Nếu bàn tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt nó đi; thà anh cụt tay mà vào cõi sống còn hơn có đủ hai tay mà phải đi vào hoả ngục, vào lửa không hề tắt.

45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt nó đi; thà anh què chân mà vào cõi sống còn hơn có đủ hai chân mà bị quăng vào hoả ngục.

47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc nó đi; thà anh chột mắt mà vào Nước Thiên Chúa còn hơn có đủ hai mắt mà bị quăng vào hoả ngục,

48 nơi giòi bọ của chúng không chết và lửa không hề tắt.

49 Quả thế, ai cũng sẽ được ướp muối bằng lửa.

50 Muối là thứ tốt; nhưng nếu muối mất vị mặn, thì anh em sẽ lấy gì làm cho nó đậm đà lại? Anh em hãy có muối trong mình, và hãy sống hoà thuận với nhau.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Đừng hoãn trở về, hãy bám rễ nơi Lời

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Người khôn ngoan không bám vào của cải, không lấy lòng thương xót của Chúa làm cớ để cứ chần chờ; còn Đức Giêsu dạy rằng một chén nước trao vì Người không mất phần thưởng, và điều gì trong ta kéo ta xa Nước Thiên Chúa thì cần được cắt bỏ. Ai muốn như cây bên dòng nước phải bám rễ vào Lời Chúa.

Suy niệm. Sách Huấn Ca mở đầu bằng những lời của một người thầy nói với học trò: "Con đừng bám lấy của cải của con, và đừng nói: Đối với tôi, thế là đủ cho cuộc sống." Rồi ông chỉ ra những câu ta hay tự nhủ để yên lòng: "Tôi đã phạm tội, mà có chuyện gì đau buồn xảy đến cho tôi đâu?" hay "Lòng thương xót của Người thật nhiều, Người sẽ đền bù cho muôn vàn tội của tôi." Ông không phủ nhận lòng nhẫn nại và thương xót của Đức Chúa, nhưng cảnh báo đừng biến chúng thành cớ để trì hoãn: "Con đừng chần chờ trở về với Đức Chúa, và đừng hoãn từ ngày này sang ngày khác." Nguy hiểm không nằm ở chỗ Thiên Chúa thiếu lòng thương, mà ở chỗ ta cứ để hôm nay trôi qua.

Câu đáp ca là bức tranh ngược lại: người "ưa thích luật của Đức Chúa, và suy gẫm luật ấy ngày đêm" thì "như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa trái đúng mùa, lá không tàn úa". Cây không gắng sức để sinh quả; nó chỉ cần ở lại gần nguồn nước. Còn kẻ gian ác thì "như trấu bị gió thổi đi", không rễ, không trụ — chính là người chỉ dựa vào của cải và những lời tự trấn an.

Tin Mừng bắt đầu rất dịu: "ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì sẽ không mất phần thưởng của mình đâu." Một chén nước thì rẻ, nhưng khi trao nhân danh Đức Kitô, nó thành điều lớn. Rồi lời Người đổi giọng, mạnh mẽ: ai làm cớ vấp ngã cho một trong những kẻ bé mọn thì thà bị quăng xuống biển còn hơn; và nếu tay, chân, mắt làm ta sa ngã, thì thà mất nó còn hơn mất cõi sống. Người nói theo lối nhấn mạnh gắt gao, để ta hiểu rằng không có gì, dù thân thiết với ta như chính thân thể, đáng để đổi lấy sự sống đời đời. Đó cũng là cùng một lời với thầy Huấn Ca: đừng hoãn việc cắt bỏ điều làm ta xa Chúa.

Cuối cùng là hình ảnh muối: "Anh em hãy có muối trong mình, và hãy sống hoà thuận với nhau." Muối thì ít, nhưng làm đậm đà cả bữa ăn. Câu tung hô trước Tin Mừng nói cách ta giữ được hương vị ấy: đón nhận lời Chúa "không phải như lời của loài người, nhưng đúng như sự thật, như lời của Thiên Chúa, lời đang hoạt động nơi anh em là những người tin." Hôm nay, hãy làm một việc nhỏ như chén nước cho một người cần, và xét xem có điều gì mình vẫn hoãn mãi, hay thói quen nào đang làm mình, hay làm người khác, vấp ngã, để xin Chúa giúp từ bỏ ngay.

Cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con như cây bên dòng nước, bám rễ nơi Lời Chúa. Xin đừng để chúng con ỷ vào của cải hay lấy lòng thương xót của Chúa làm cớ trì hoãn, nhưng biết trở về với Chúa ngay hôm nay. Xin giúp chúng con làm những việc nhỏ bằng tình yêu, không làm ai vấp ngã, và giữ được hương vị của muối trong đời sống hằng ngày. Amen.

Bài đọc tùy chọn

Ngày lễ nhớ, Thánh lễ thường dùng bài đọc ngày thường ở trên; nhiều giáo xứ chọn bài riêng của lễ dưới đây — cả hai đều đúng luật phụng vụ.

Bài đọc riêng lễ nhớ tùy ý thánh Bênađinô Xiêna, linh mục (tùy chọn)

Bài đọc I

Cv 4,8-12Sách Công vụ Tông đồ

8 Bấy giờ ông Phêrô, được đầy Thánh Thần, nói với họ: "Thưa các vị lãnh đạo dân và các vị kỳ mục,
9 hôm nay chúng tôi bị chất vấn về một việc lành làm cho người tàn tật, tức là người ấy nhờ đâu mà được cứu chữa.

10 Vậy xin tất cả các vị và toàn dân Israel biết cho: chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nadarét, Đấng mà các vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết; chính nhờ danh Người mà người này đứng trước mặt các vị được khoẻ mạnh.

11 Đức Giêsu là tảng đá bị các vị, những người thợ xây, loại bỏ, nhưng đã trở nên đá tảng góc tường.

12 Ngoài Người ra, không ai khác đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10.11

2 Tôi đã hết lòng trông đợi Đức Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.

4 Người đặt vào miệng tôi bài ca mới,

lời ca ngợi Thiên Chúa chúng ta.

7 Tế phẩm và lễ vật, Ngài không ưa;

nhưng tai tôi, Ngài đã khoét sẵn cho tôi;

lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Ngài không đòi.

8 Bấy giờ tôi nói: "Này tôi xin đến;

trong cuộn sách có ghi về tôi.

9 Lạy Thiên Chúa của tôi, tôi ưa thích thi hành ý Ngài,

và Luật của Ngài ở trong cõi lòng tôi."

10 Tôi đã loan báo đức công chính giữa đại hội;

này tôi không ngậm môi, lạy Đức Chúa,

chính Ngài biết rõ.

11 Đức công chính của Ngài, tôi đã không giấu kín trong lòng;

lòng trung tín và ơn cứu độ của Ngài, tôi đã nói ra;

tình thương và sự thật của Ngài, tôi đã không giấu đại hội.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Tung hô Tin Mừng

Ga 8,12

12 Đức Giêsu lại nói với họ: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng đem lại sự sống."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Lc 9,57-62Tin Mừng theo Luca

57 Đang khi họ đi trên đường, có người kia nói với Người: "Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo Thầy."
58 Đức Giêsu nói với người ấy: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

59 Người nói với một người khác: "Hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã."

60 Nhưng Người bảo: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn anh, hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa."

61 Còn một người khác nữa nói: "Lạy Chúa, con xin theo Chúa; nhưng xin cho phép con từ biệt người nhà con trước đã."

62 Đức Giêsu bảo người ấy: "Ai đã đặt tay vào cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Bài đọc những ngày tới