Chủ Nhật, 25/04/2027 · 19/3 ÂL

Chúa nhật V Phục Sinh — năm B

Mùa Phục Sinh · màu TrắngBản dịch Linh Địa — chờ duyệt

Bài đọc I

Cv 9,26-31Sách Công vụ Tông đồ

26 Khi đến Giêrusalem, ông Saolô tìm cách nhập bọn với các môn đệ; nhưng ai nấy đều sợ ông, vì không tin ông là môn đệ.
27 Bấy giờ ông Barnaba đón lấy ông, đưa ông đến với các Tông Đồ, và kể cho các vị ấy nghe ông đã thấy Chúa trên đường thế nào, Chúa đã nói với ông ra sao, và ở Đamát ông đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu thế nào.

28 Từ đó ông ở với các vị ấy, ra vào Giêrusalem và mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa.

29 Ông nói chuyện và tranh luận với nhóm Hy Lạp, nhưng những người này tìm cách giết ông.

30 Biết vậy, anh em đưa ông xuống Xêdarê và tiễn ông đi Tácxô.

31 Bấy giờ Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samaria; Hội Thánh được xây dựng, sống trong lòng kính sợ Chúa, và nhờ sự an ủi của Thánh Thần mà ngày càng đông thêm.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Đáp ca

Tv 21,26-27.28.30.31-32

26 Từ nơi Ngài phát xuất lời ngợi khen của tôi trong đại hội đông đảo;
tôi sẽ trả lời khấn nguyện trước mặt những người kính sợ Ngài.

27 Những người nghèo khổ sẽ ăn và được no nê;

những ai tìm kiếm Đức Chúa sẽ ngợi khen Người:

"Chúc cho lòng anh em được sống mãi muôn đời!"

28 Mọi chân trời của đất sẽ nhớ lại và trở về với Đức Chúa,

mọi gia tộc của muôn dân sẽ phục lạy trước nhan Ngài.

30 Mọi kẻ phú quý trên đất đã ăn và phục lạy;

trước nhan Người sẽ quỳ mọi kẻ xuống bụi đất,

cả kẻ không giữ nổi mạng sống mình.

31 Dòng dõi họ sẽ phụng sự Người;

người ta sẽ kể về Chúa cho thế hệ mai sau.

32 Họ sẽ đến và loan báo đức công chính của Người

cho dân sắp sinh ra, vì Người đã làm nên.

Nguồn: Westminster Leningrad Codex (Open Scriptures Hebrew Bible), public domain

Bài đọc II

1 Ga 3,18-24Thư 1 Gioan

18 Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói hay đầu lưỡi, nhưng bằng việc làm và trong sự thật.
19 Căn cứ vào điều này, chúng ta sẽ biết mình thuộc về sự thật, và trước nhan Người, chúng ta sẽ làm cho lòng mình được yên:

20 nếu lòng chúng ta có kết án chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và biết hết mọi sự.

21 Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không kết án chúng ta, thì chúng ta được tin tưởng mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa,

22 và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta nhận được nơi Người, vì chúng ta giữ các điều răn của Người và làm những điều đẹp lòng Người.

23 Và đây là điều răn của Người: chúng ta hãy tin vào danh Con của Người là Đức Giêsu Kitô, và hãy yêu thương nhau, như Người đã truyền cho chúng ta.

24 Ai giữ các điều răn của Người thì ở lại trong Người, và Người ở lại trong kẻ ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết rằng Người ở lại trong chúng ta: nhờ Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta.

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tung hô Tin Mừng

Ga 15,4a.5b

4 "Anh em hãy ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng vậy, nếu không ở lại trong tôi.
5 Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái, vì tách khỏi tôi, anh em không thể làm được gì."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Tin Mừng

Ga 15,1-8Tin Mừng theo Gioan

1 "Tôi là cây nho thật, và Cha tôi là người trồng nho.
2 Cành nào ở trong tôi mà không sinh hoa trái thì Người cắt đi; cành nào sinh hoa trái thì Người tỉa cho sạch, để nó sinh nhiều hoa trái hơn.

3 Anh em đã sạch rồi nhờ lời tôi đã nói với anh em.

4 Anh em hãy ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng vậy, nếu không ở lại trong tôi.

5 Tôi là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái, vì tách khỏi tôi, anh em không thể làm được gì.

6 Ai không ở lại trong tôi thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo; người ta nhặt lấy, ném vào lửa, và chúng bị đốt cháy.

7 Nếu anh em ở lại trong tôi và lời tôi ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

8 Điều làm Cha tôi được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của tôi."

Nguồn: SBL Greek New Testament © 2010 SBL & Logos Bible Software, CC BY 4.0

Suy niệm: Ở lại trong tôi

Bài suy niệm do Linh Địa soạn, đang chờ người duyệt — không thay thế bài giảng của linh mục.

Sứ điệp. Đức Giêsu là cây nho thật, chúng ta là cành. Tách khỏi Người, chúng ta không làm được gì; ở lại trong Người, chúng ta sinh nhiều hoa trái. Ở lại trong Chúa được thể hiện bằng việc yêu thương "bằng việc làm và trong sự thật".

Bối cảnh. Hình ảnh cây nho quen thuộc trong Cựu Ước, nơi dân Chúa thường được ví như vườn nho. Trong Tin Mừng thánh Gioan, chính Đức Giêsu nhận mình là "cây nho thật" trong bài nói chuyện với các môn đệ trước khi chịu nạn. Bài đọc I trích Công vụ về ông Saolô lần đầu đến Giêrusalem sau khi trở lại; bài đọc II là lời khuyên của thánh Gioan trong thư thứ nhất.

Phân tích.

  • Công vụ: ông Saolô muốn nhập bọn với các môn đệ nhưng ai cũng sợ ông. Ông Barnaba đón lấy ông, đưa đến các Tông Đồ và làm chứng cho ông. Từ đó ông ở với các vị, rao giảng mạnh dạn, rồi khi bị đe doạ, anh em đưa ông đi nơi khác. Bài đọc kết bằng hình ảnh Hội Thánh được bình an, được xây dựng, sống kính sợ Chúa và nhờ Thánh Thần mà ngày càng đông thêm.
  • Bài đọc II: thánh Gioan viết: "đừng yêu thương bằng lời nói hay đầu lưỡi, nhưng bằng việc làm và trong sự thật." Nếu lòng ta kết án ta, thì "Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và biết hết mọi sự". Điều răn của Người là tin vào danh Con Người và yêu thương nhau; ai giữ điều răn thì ở lại trong Người, và Người ở lại trong họ nhờ Thần Khí.
  • Tin Mừng: Chúa Cha là người trồng nho: cắt cành không sinh trái, tỉa cành sinh trái để sinh nhiều hơn. Nhưng điều được nhấn mạnh nhất là chữ "ở lại", lặp đi lặp lại. Cành không tự sinh hoa trái; ai tách khỏi cây thì khô héo. Và điều làm Chúa Cha được tôn vinh là các môn đệ sinh nhiều hoa trái.

Suy niệm. Ông Barnaba là ví dụ sống động của "cành" ở lại trong cây: nhờ ông mà người từng bị nghi ngờ được đón nhận vào cộng đoàn. Hoa trái của sự ở lại trong Chúa không chỉ là thành tích cá nhân, mà là những cử chỉ đón nhận, tin tưởng, nâng đỡ người khác. Tách khỏi Chúa, ta có thể bận rộn nhưng không sinh trái; ở lại trong Người, ta có khi ít làm mà kết quả lại nhiều.

Việc "tỉa" nghe đau, nhưng Tin Mừng nói Chúa tỉa cành sinh trái "để nó sinh nhiều hoa trái hơn" và rằng chúng ta đã sạch nhờ lời của Người. Chính Lời Chúa là bàn tay tỉa cắt dịu dàng ấy. Còn khi lòng ta kết án mình, bài đọc II cho ta chỗ dựa: Thiên Chúa lớn hơn lòng ta.

Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho thật. Xin giữ chúng con ở lại trong Chúa bằng Lời và bí tích, tỉa sửa những gì cản trở chúng con sinh hoa trái, và dạy chúng con yêu thương bằng việc làm để Chúa Cha được tôn vinh. Amen.

Ghi nhớ. "Ai ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy, người ấy sinh nhiều hoa trái." (Ga 15,5)
Gợi ý trong tuần: làm một việc đón nhận cụ thể cho một người đang bị nghi ngại hay bị xa lánh, như ông Barnaba đã làm.

Bài đọc những ngày tới